Nhìn đoạn đường ngập nước, chú tài xế đã có hành động vô cùng ấm áp với cô học trò nhỏ. Hành động đẹp của chú nhận được vô số lời cảm ơn từ cư dân mạng.
Không cần điều gì quá to tát, cuộc sống sẽ thật sự tốt đẹp khi người ta đối xử với nhau dịu dàng, không kể quen biết hay xa lạ, miễn thấy người bị nạn liền dang tay cứu giúp là điều hạnh phúc nhất rồi. Anh hùng trên phim mặc áo choàng, anh hùng đời thực chỉ áo quần đơn giản, vẻ ngoài bình thường nhưng làm nên những điều tốt đẹp cho đời bằng trái tim chân thành rộng mở.
Tại một số nơi hiện nay vẫn còn mưa bão lớn, người dân và các phương tiện di chuyển khó khăn. Một nữ sinh đang chạy xe trên đường nhìn thấy đoạn đường phía trước ngập nước lũ, đường xá không còn thấy rõ nên cô bé ngừng lại.
Cô bé được chú tài xế giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình, saostar
Đứng phân vân một hồi, may mắn có một tài xế xe tải đi qua. Đoán được nỗi lo lắng của nữ sinh, chú tài xế đã dừng xe, mở cửa thùng xe rồi vác xe đạp bỏ vào thùng. Cô gái cũng leo lên ngồi cho bác tài chầm chậm lái xe qua đoạn nước ngập đang chảy xiết.
Nhìn thấy nữ sinh ngồi an toàn trong thùng xe, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù đây là 2 con người xa lạ nhưng cư dân mạng hết sức cảm động trước tấm lòng của chú tài xế và thấy rất mừng khi cô bé gặp được người tốt bụng.
Cô bé ngồi trong thùng xe, an toàn vượt qua đoạn đường ngập nước. Ảnh chụp màn hình, saostar
- Hạnh phúc thay giữa dòng đời nhiều bon chen thử thách, mọi người biết thương quý nhau.
- Đôi khi một việc làm nhỏ cũng mang đầy ý nghĩa. Cảm ơn lòng tốt của anh!
- Quá tuyệt vời. Cảm ơn các bác tài, chúc các bác tài thượng lộ bình an mùa dịch và mùa mưa bão nhé.
- Sáng ra xem được cái video ấm lòng quá.
Không dùng lời hoa mỹ, không cần ai nhớ mặt nhớ tên, hằng ngày vẫn có biết bao nhiêu người âm thầm làm việc tốt giúp đời bằng chính khả năng của mình. Họ cũng không câu nệ chuyện được gì và mất gì, không tính toán so đo. Vì vậy mà những câu chuyện đời thường tốt đẹp như thế này lại ít xuất hiện trên mạng xã hội mà lại âm thầm hiện hữu trong chính cuộc sống của chúng ta. Nếu có ai đó than thở rằng người tốt bây giờ hiếm có khó tìm thì đó là do họ chưa may mắn gặp được người tốt hoặc họ không mở rộng lòng mình để nhìn thấy và cảm nhận.
Cậu bé chạy xe đạp được tài xế rọi đèn. Ảnh chụp màn hình, Dân trí
Cuộc sống luôn tồn tại những điều tốt đẹp, những việc làm khiến chúng ta cảm thấy nể phục và biết ơn. Người tài xế trên đây đã giúp cô bé học sinh băng qua vùng nước ngập một cách an toàn, anh tài xế xe tải soi sáng đường cho cậu bé đạp xe giữa đêm khuya, hay như chuyện anh Mạnh cứu bé gái rơi từ chung cư xuống mái tone,... Tất cả làm gợi lên niềm tin mạnh mẽ rằng mọi điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại quanh ta. Và chính mỗi người cũng nên mở lòng giúp đỡ người gặp khó khăn. Có như vậy thì mọi điều tốt đẹp mới có cơ hội lan tỏa nhiều hơn nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1