Bắt chước trào lưu một cách mù quáng, không biết chọn lọc đã khiến những bạn trẻ vướng phải lùm xùm từ dư luận.
Ngày càng nhiều những trào lưu nhảm nhí, thậm chí là độc hại tràn lan trên mạng xã hội. Người biết cân nhắc thì không bao giờ quan tâm nhưng người chưa đủ sự hiểu biết hoặc muốn nổi tiếng thì lao theo một cách mù quáng. Điển hình trong số những loại trào lưu độc hại đang nổi đình nổi đám phải kể đến là trend “mẹ đơn thân tìm bố cho con”.
Điều khiến cư dân mạng dậy sóng nhất là, những cô gái tự xưng là “mẹ đơn thân” có độ tuổi còn rất trẻ, khoảng 15 - 17 tuổi, tức là năm sinh từ 2004 - 2006. Những cô gái ở độ tuổi còn rất trẻ, còn ngồi trên ghế nhà trường, được ăn học đàng hoàng tử tế nhưng bắt chước trào lưu không biết suy nghĩ đã vấp phải chỉ trích từ dư luận.
Những cô gái bắt chước trào lưu "mẹ đơn thân cần tìm bố cho con". Ảnh Thư viện tin tức
Những đứa con mà các bạn nữ này nhắc tên là búp bê, thú cưng hoặc lấy ảnh em bé trên mạng. Để “đu trend”, các bạn này ghi caption cho clip gồm 3 mục chính: Tên, năm sinh và cụm “mẹ đơn thân cần tìm bố cho con”. Và ngay khi trào lưu này bắt đầu thịnh hành trong cộng đồng mạng, các cô gái nhận không ít chỉ trích từ dư luận bởi chuyện làm mẹ đơn thân không có gì đáng đem ra đùa giỡn và lứa tuổi của các bạn trẻ này cũng không phù hợp.
Trào lưu này được các cô gái sinh năm 2004, 2006 bắt chước. Ảnh Thư viện tin tức
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận chỉ trích:
- Hết chuyện để làm, hết thứ để đùa giỡn rồi hay sao?
- Mình 2001 mỗi sáng vẫn xin mẹ 20k đi ăn sáng và 10k ăn bim bim với mấy đứa con nít trong xóm.
- Chị đây 28 còn hàng ngày còng lưng làm việc kiếm tiền chưa có mảnh tình vắt vai mà các em rần rần lên vậy?
- Hư hỏng quá đi, bây giờ sao có nhiều trend lập dị, độc hại vậy ta.
Bắt chước, làm theo những thứ gây tranh cãi dù có xuất phát từ lý do gì thì chung quy lại cũng vì muốn được nổi tiếng. Những lượt like ảo, những lời khen giả tạo, những tung hô nhất thời đã khiến rất nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả nhân phẩm và danh dự. Thử hỏi, chừng vài năm sau khi nhìn lại, liệu họ có cảm thấy hối hận vì mình đã tự biến bản thân thành trở thành trò mua vui cho thiên hạ, phớt lờ những lời chỉ trích chỉ vì giá trị ảo?
Mạng xã hội phát triển với quá nhiều những trào lưu gây sốt, có độ thu hút rất cao khiến người ta chỉ muốn lao theo bắt chước. Thế nhưng người khôn ngoan lại biết điềm tĩnh tiếp nhận thông tin, bỏ qua hết những thứ nhảm nhí, sử dụng mạng xã hội theo cách trong lành với những nội dung bổ ít. Nếu có là phong trào cũng phải mang đến thông điệp, ý nghĩa tốt đẹp. Còn người không biết suy nghĩ, chỉ biết chạy theo giá trị ảo mà bỏ qua danh dự, nhân phẩm của bản thân mới tạo nên những phong trào đáng xấu hổ như trên.

