Thất bại 0-2 trước Uzbekistan trong trận đấu gần nhất, tuyển Thái Lan vẫn giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023 với vị trí nhì bảng C. Thành tích này của "Voi chiến" tuy không được đánh giá cao nhưng vẫn được Madam Pang chi thưởng mạnh tay.
Với vai trò trưởng đoàn lại đam mê thể thao, có nhiều năm đồng hành cùng đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Thái Lan, bà Madam Pang luôn biết cách để kích thích tinh thần chiến đấu của bóng đá nước nhà. Như tại giải Asian Cup 2023 đang diễn ra, nữ đại gia này đã liên tục "bơm" tiền cho tuyển Thái Lan để các cầu thủ cố gắng phấn đấu và lên tinh thần giành chiến thắng.
Cụ thể ở trận tuyển Thái Lan thắng Maldives 3-0 ngày 8.6, Madam Pang đã bí mật thưởng cho đội tuyển nước này 1 triệu baht. Tiếp đến vào tối 11.6, sau khi hạ đội tuyển Sri Lanka với tỷ số 2-0 ở bảng C vòng loại Asian Cup 2023, nữ đại gia đã tiếp tục thưởng thêm 1 triệu baht cho các cầu thủ để lên tinh thần cho toàn đội. Và gần đây nhất, dù để thua 0-2 trong trận thi đấu trực tiếp với Uzbekistan, trận quyết định tấm vé trực tiếp duy nhất của bảng đấu này được dự Asian Cup 2023 nhưng Madam Pang vẫn chi mạnh tay số tiền 2 triệu bath (khoảng hơn 1,3 tỉ đồng) để động viên tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Mặc dù bị Uzbekistan đánh bại nhưng ĐT Thái Lan vẫn có vé dự VCK Asian Cup 2023. Trong lịch sử, Voi chiến từng có 7 lần góp mặt tại VCK Asian Cup.

Được biết tại các giải đấu trước đây, gần đây nhất là SEA Games 31, việc bà Madam Pang nhiều lần đổ tiền vào bóng đá đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Đông đảo CĐV Thái Lan đã từng khuyên nữ đại gia rằng, việc bà "vung tiền" quá nhiều như thế đang không đem lại được nhiều hiệu quả.
- “Xem xong trận đấu với U23 Việt Nam tại Mỹ Đình, tôi cảm thấy xót xa và tiếc tiền thay cho Madam Pang”.
- “Bà đã đổ rất nhiều tiền vào bóng đá nam trong 10 năm qua và hy vọng vịt sẽ bay như chim. Rốt cuộc, nó chỉ bay đến thắt lưng người ta. Tiền bạc của bà ấy coi như đổ sông đổ biển”.
- “Madam Pang thích bóng đá. Bà ấy có tiền và dùng tiền để mua hạnh phúc” - trích một số bình luận từ phía CĐV bóng đá Thái Lan.
Thật ra mà nói ở Thái Lan, khó có doanh nhân nào lại tâm huyết với bóng đá như Madam Pang. Chính vì thế việc bà chi tiền khủng để giúp "vực dậy" bóng đá nước nhà cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên tôi thấy thú vị ở chỗ, dù không ngại chi cả núi tiền để động viên các cầu thủ, nhưng bà lại khá "keo kiệt" với chính mình. Cũng tại SEA Games 31 vừa rồi, tôi đã khá bất ngờ khi thấy nữ tỷ phú này vẫn dùng chiếc iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus - những sản phẩm đã ra mắt cách đây 5-6 năm - để liên lạc, thay vì chạy theo mốt. Hơn nữa ngành công nghiệp bóng đá có một thị trường rộng lớn. Giờ đây không ai ở Đông Nam Á không biết đến cái tên Madam Pang. Tôi nghĩ đấy chính là cách đầu tư hình ảnh của nữ tỷ phú này.
Theo 2Sao

