Câu chuyện về cậu bé người Việt có thân phận đặc biệt vì là con cả tỷ phú Mỹ và bất ngờ thừa kế khối tài sản khủng đã khiến nhiều người quan tâm. Cuộc sống hiện tại của “cậu bé” này tuy kín tiếng nhưng vẫn thu hút cư dân mạng tò mò.
Tháng 9/1995, tỷ phú người Mỹ - Larry Hillblom đột ngột qua đời sau một vụ tai nạn. Ông cũng không lường trước điều này nên chưa từng viết di chúc định đoạt số tài sản khổng lồ sẽ được chia thế nào. Vậy là, sau đó đã diễn ra cuộc tranh chấp pháp lý vì hàng chục người mang con đến tự nhận đây là máu mủ của tỷ phú Larry.
Trong số đó, có cô Nguyễn Thị Bé ở Phan Thiết đã tự tin khẳng định con trai mình là Nguyễn Bé Lory mang dòng máu của vị tỷ phú xấu số kia. Cô Nguyễn Thị Bé cũng muốn đòi quyền lợi cho con mình.
(Ảnh 2sao)
Theo lời người trong cuộc, trước đây tỷ phú Larry đã đến Phan Thiết để đầu tư và phải lòng cô Thị Bé, người con gái Việt Nam với mái tóc dài ngang lưng và giọng nói nhẹ nhàng. Mối tình giữa thôn nữ và vị tỷ phú đào hoa tưởng chừng sẽ có cái kết ngọt ngào nhưng cô chưa kịp nhận được tiền chu cấp nuôi con thì nghe tin ông Larry đột ngột qua đời.
Được biết, thời điểm đó, ngoài Nguyễn Bé Lory còn có hơn 10 đứa trẻ được mẹ dẫn đến và cho rằng là máu mủ của tỷ phú để được chia tài sản. Theo luật của đảo Saipan (thuộc nước Mỹ), nơi ông Larry sinh sống thì chỉ cần sau khi cha mẹ qua đời là con ruột được chia gia tài, bất kể bố mẹ có hôn thú hay không.
(Ảnh VNE)
Sau khi xét nghiệm ADN, Nguyễn Bé Lory chính thức được công nhận là có máu mủ với tỷ phú Larry. Trong hàng chục đứa trẻ được mang đến, có 4 đứa trẻ mới thật sự có quan hệ máu mủ với vị tỷ phú và được chia tài sản thừa kế.
Theo thỏa thuận, Nguyễn Bé Lory được nhận gần 100 triệu USD (hơn 2,3 nghìn tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại). Cậu bé người Việt được đứng tên thừa kế số tài sản này vào năm 2012 nhưng do còn đi học nên Lory và mẹ đã quyết định để những người quản lý đầu tư vào nhiều lĩnh vực để sinh thêm lợi nhuận.
(Ảnh 2sao)
Theo thông tin từ nhiều trang báo, tháng 4/2012, Nguyễn Bé Lory và mẹ về thăm quê ngoại ở Bình Thuận nhưng chi tiết về chuyến đi này được bảo mật để đảm bảo an toàn. Đến nay, có trang báo cho biết Lory đang sống ở Los Angeles (Mỹ) và đã tốt nghiệp một trường cao đẳng cộng đồng. Theo những hình ảnh được cập nhật trên báo, “cậu bé” năm nào nay đã trưởng thành và có vẻ ngoài giản dị cùng lối sống kín tiếng.

