Nữ đại gia sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng trầy trật trong chuyện tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Thậm chí, cô tung ra những món quà tặng hấp dẫn nhưng mãi vẫn… độc thân vui tính.
Nhiều người hay nghĩ, những ai giàu có, đi xe tiền tỷ, xài đồ hiệu, ở nhà như tòa lâu đài hẳn sẽ dễ dàng tìm kiếm tình yêu. Ngặt nỗi, đời có lắm chuyện bi hài, điển hình như câu chuyện tuyển chồng của nữ đại gia tên Phùng Bình bên dưới.
Cô giàu có và nổi tiếng với việc sở hữu nhiều siêu xe tiền tỷ. Phùng Bình cũng không phải là tuýp người kín tiếng, ngược lại, cô thích thể hiện độ giàu có của bản thân với xung quanh và trên mạng xã hội. Có lần, người phụ nữ này đã lái chiếc xe khoảng 21 tỷ đồng để… đi chợ mua rau. Hay mỗi khi mua sắm ở trung tâm thương mại, nữ đại gia không tiếc tiền chi ra hàng trăm triệu đồng để thỏa cơn nghiện “shopping”. Trong biệt thự của Phùng Bình lúc nào cũng chứa hàng chục chiếc xe hơi đắt tiền của các thương hiệu lớn.
(Ảnh Sohu)
Điểm sơ qua khối tài sản cũng như lối sống của nữ đại gia để thấy một “nghịch lý” là tuy giàu nhưng cô vẫn độc thân, trầy trật tìm một nửa phù hợp với mình dù đã ở ngưỡng U50. Thời trẻ, nữ đại gia tập trung cho sự nghiệp để tích lũy khối tài sản kếch xù. Đến khi có nhu cầu tìm chồng, cô đăng tin “tuyển” kèm giải thưởng là chiếc xe 10 tỷ đồng nhưng 2 năm trôi qua vẫn chưa thấy người đàn ông nào sở hữu khối tài sản này.
Nhiều cư dân mạng chọ rằng, có thể do Phùng Bình tuy giàu có nhưng vẻ ngoài của cô khiến không ít người hơi e ngại. Cụ thể, nữ đại gia thích trang điểm cực đậm, mặc áo khoác lông thú, xăm người và cạo tóc.
Tuy vẫn chưa tìm ra người chồng xứng đáng nhưng nữ đại gia không lấy đó làm lo lắng, buồn bã. Ngược lại, cô vẫn thoải mái, ung dung tận hưởng cuộc sống vương giả, giàu sang, không thiếu gì ngoài thiếu… một người đàn ông của mình. "Dù sao đi nữa, tôi cho rằng được là chính mình mới là thứ quan trọng nhất", cô chia sẻ trên trang cá nhân.
Nữ đại gia lúc còn trẻ và hiện tại. (Ảnh Sohu)
Thời buổi này, chuyện phụ nữ chủ động đăng tin “tuyển” chồng vốn không còn quá xa lạ vì vốn dĩ “cọc đi tìm trâu” thì đã sao, còn hơn thụ động ngồi đó rồi đợi tình yêu “rụng” xuống đời ư? Thông thường, những phụ nữ chủ động tìm tình yêu cho mình là người có sự nghiệp, ít nhiều có tài sản đáng nể, bản lĩnh, mạnh mẽ.
Tuy nhiên, có không ít trường hợp tuyển bạn trai/chồng dễ khiến người khác… ngã ngửa với những tiêu chí bị cho là “không chạm đất”. Điển hình, trước đây có cô gái trẻ ở Hà Nội đăng lên mạng xã hội mong muốn tìm bạn trai và nhanh chóng thu hút dư luận quan tâm:
"Hiện mình đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để lao vào con đường vừa học hành vừa kiếm tiền suốt 5 năm học đại học.
Rồi 5 năm du học, vừa học vừa kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi hoàn thành xong việc học quay ra đi làm, ổn định công việc cũng thấy cuộc sống thoải mái hơn chút nhưng nhìn lại cảm thấy mình cũng chẳng có gì.
Bạn bè ai nấy hạnh phúc đủ đầy, con cái đông vui, rộn ràng tiếng cười còn mình vẫn thui thủi một mình. Nghĩ lại thấy tủi thân thật. Có tuổi rồi nên chẳng còn cơ hội làm quen ai được nữa. Cơ quan thì toàn trẻ trâu. Người bằng tuổi mình hoặc hơn mình thì họ có gia đình hết.
Mình muốn tìm một người đàn ông tốt, sống có trách nhiệm, biết quý trọng những gì mình đang và đã có. Bên cạnh đó, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập ít nhất 30 triệu/tháng. Và quan trọng nhất là phải làm cho mình có thể yêu được bạn, có tình cảm với bạn".
Việc cô nàng nói thẳng những tiêu chí cần có ở bạn trai tưởng chừng chính đáng nhưng lại vướng nhiều ý kiến trái chiều của dân mạng. Nhiều bình luận cho rằng tiêu chí tìm một người đàn ông lương 30 triệu của cô nàng này là “không chạm đất”, quá mơ mộng. Kết cục của màn tuyển bạn trai này chẳng rõ vì cô gái đã xóa thông tin “tuyển bạn trai” để tránh lùm xùm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1