Bế tắc khi không còn ai bên cạnh, NS Thương Tín muốn xin vào viện dưỡng lão nghệ sĩ để sống nốt quãng đời còn lại. Trước đây ông từ chối vì còn vợ con đuề huề, giờ thì mọi chuyện đã khác. 

Cách đây không lâu, NS Thương Tín buồn bã chia sẻ chuyện không nuôi nổi gia đình nên vợ trẻ đã bế con gái bỏ nhà ra đi. Được biết dù đã được đồng nghiệp, khán giả giúp đỡ sau cơn đột quỵ, nam nghệ sĩ vẫn không thể trụ nổi ở đất Sài Gòn, sức khoẻ thì già yếu, cũng không làm gì ra tiền, cuộc sống cứ thế đi vào bế tắc. Nói về việc bị vợ bỏ mặc, NS Thương Tín cho biết ông không trách cứ vì biết rõ bản thân đã già, còn bất tài vô dụng, nếu như vợ con tìm được chỗ tốt hơn để nương tựa thì ông không hề ngăn cản.

Tuy nhiên ở tuổi 65, việc không còn ai bên cạnh những năm tháng còn lại khiến ông không khỏi chạnh lòng: "Tôi thương nhớ con gái nhiều quá! Con bé mới 6 tuổi, rất hay chơi đùa với ba. Tôi còn tính cho con đi học lớp diễn viên nhí của Trịnh Kim Chi. Cứ nhớ về con là tôi không cầm được nước mắt. Thương con quá", NS Thương Tín khóc nhiều vì nhớ con gái. 

hình ảnh

hình ảnh

Vợ trẻ kém 35 tuổi của NS Thương Tín bế con bỏ nhà ra đi vì cuộc sống quá khốn khó

Sau khi không còn ai bên cạnh, NS Thương Tín sống cô quạnh trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ vỏn vẹn 20m2, tuy nhiên hiện tại ông cũng không còn đủ khả năng để chi trả các khoản chi phí sinh hoạt hay tiền thuê nhà nữa. Nghĩ đến tương lai sau này, NS Thương Tín muốn vào viện dưỡng lão sống nốt quãng đời còn lại: "Tôi bây giờ sức vóc không còn, sống được lúc nào hay lúc nấy. Nếu không tự lo nổi, tôi sẽ xin vào Khu dưỡng lão nghệ sĩ. Trước đây, tôi còn vợ con đề huề nên không vào đó được, giờ đâu còn ai nữa".

hình ảnh

Trải qua một đời sướng khổ lẫn lộn, về già NS Thương Tín phải xin vào viện dưỡng lão vì không còn ai bên cạnh chăm sóc

Trước đây khi vừa xuất viện, diễn viên Trịnh Kim Chi từng đề nghị NS Thương Tín vào viện dưỡng lão nghệ sĩ để được chăm sóc lúc tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên khi đó vừa được nhiều người giúp đỡ, lại đang có vợ con bên cạnh nên ông từ chối: "Anh Tín kêu thôi để nhường lại suất đó cho người khác. Anh nói rằng: "Viện dưỡng lão dành cho những người đang sống một mình, không ai chăm sóc, còn anh có vợ con nên vô đó thì kỳ lắm", Trịnh Kim Chi từng chia sẻ. Đến hiện tại, khi biết không còn đường lui, tự lo cho bản thân cũng không nổi mà vợ con cũng bỏ mặc nên NS Thương Tín mới cân nhắc việc vào viện dưỡng lão, suy đi tính lại giờ cũng chỉ còn cách đó là vẹn toàn nhất.

hình ảnh

hình ảnh

Dù khó khăn nhưng NS Thương Tín vẫn còn đồng nghiệp và bạn bè giúp đỡ hết mình, biết đâu khi vào viện dưỡng lão, cuộc sống của ông sẽ bớt khó khăn hơn phần nào.

Nguồn ảnh: Tổng hợp