NS Thương Tín bế tắc khi không nuôi nổi vợ con trong suốt thời gian lên thành phố chung sống. Nợ tiền trọ suốt mấy tháng qua, không làm gì ra tiền.
Sau cơn đột quỵ cách đây vài tháng, cuộc sống của NS Thương Tín nhận được sự quan tâm của bạn bè đồng nghiệp và khán giả gần xa. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ nhận được nhiều hỗ trợ từ mọi người xung quanh. Cũng có đồng ra đồng vào và thuốc thang chữa bệnh. Khi thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, cuộc sống của gia đình nhỏ khó khăn hơn. NS Thương Tín cũng chia sẻ hoàn cảnh trên truyền thông nhưng nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, trái chiều.
Vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín lục đục (Ảnh: MXH)
Không thời gian dài 'bặt vô âm tín', nhiều bài viết mới chia sẻ về cuộc sống của nam nghệ sĩ sinh năm 1956 được nhiều đơn vị truyền thông đăng tải trong những ngày cuối tháng 11. Hiện tại, NS Thương Tín bế tắc khi không nuôi nổi vợ con. Ông đang sống 1 mình trong căn phòng trọ nợ tiền suốt thời gian qua.
NS Thương Tín bế tắc khi không nuôi nổi vợ con
Nam nghệ sĩ cho biết một tuần trước, vợ và con gái sang nhà một người quen ở Tp. HCM để sống nhờ vì không chịu được cảnh khổ ở phòng trọ nhỏ, ngột ngạt và thiếu thốn trăm bề. NS Thương Tín nhận lỗi ở bản thân, chưa chu toàn bổn phận làm chồng, không kiếm được thu nhập để bao bọc cuộc sống cho vợ con. Ông nói với vợ trẻ: "Em thấy cực quá, cứ đưa con đi, xa nhau một thời gian, cảm thấy không thể thiếu nhau thì lại quay về. Bây giờ anh bất lực, bế tắc vì không làm gì ra tiền nổi".
Nghệ sĩ Thương Tín và con gái út (Ảnh: MXH)
Suốt thời gian qua ở nhà tránh dịch, vợ chồng ông thỉnh thoảng lục đục vì chuyện tiền nong, cách nuôi dạy con do khoảng cách tuổi tác. Mâu thuẫn tích tụ lâu dần trở thành những lỗ hổng lớn. Được biết, tuy sống chung nhiều năm nhưng cả hai không đăng kí kết hôn, trên giấy tờ của con gái có đầy đủ tên cha và mẹ.
Tờ Vne đăng tải cho biết, khi vợ dọn đi ông gửi hai mẹ con số tiền nhà hảo tâm quyên góp cho ông chữa trị hậu đột qụy hồi tháng 2, xem như 1 khoản giúp con học hành. Số tiền này ông dự định để dành mua bảo hiểm cho con nên thời gian qua dù hoạn nạn vẫn không đụng đến.
NS Thương Tín lấy tiền quyên góp đưa cho vợ con (Ảnh: MXH)
Tuy nhận được lời mời tham gia dự án phim nhưng công việc vẫn bị đình trệ vì nhiều lý do. Hiện tại, ông đang sống tại phòng trọ 20m2 ở quận 12. Tiền trọ 2 triệu đồng mỗi tháng nhưng nhiều tháng qua ông không có tiền thanh toán, chủ trọ thương tình cho khất. Đã vậy, chiếc xe máy do 1 người thân tặng, sử dụng nhiều năm qua vừa bị mất cắp. Hồi tháng hai, một người quen tặng ông chiếc xe hơi cũ, được ông cho thuê bốn triệu đồng mỗi tháng. Gần đây, xe hư, không có tiền sửa, ông đành để tạm một góc. Ông cười buồn, nói: "Đúng là nghèo nó hay xui".
Vợ chồng NS Thương Tín được Trịnh Kim Chi giúp đỡ (Ảnh: Trịnh Kim Chi)
Thời gian sống gần con ông rất vui. NS Thương Tín hi vọng sẽ nhờ được đồng nghiệp là Trịnh Kim Chi để cho cô bé theo đuổi được sở thích diễn xuất. Ông nói: "Bảy năm qua, khi có con, tôi thấy mình điềm đạm hơn, không còn xốc nổi như trước. Giờ, tôi không mong ước gì nhiều, chỉ cần có công việc đều đặn để nuôi con".
NS Thương Tín đang sống 1 mình tại phòng trọ (Ảnh: MXH)
Sau khi thông tin này được chia sẻ, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng vợ trẻ của nam nghệ sĩ để ông 'thân cô thế cô' thì rất tội. Tuy nhiên, chúng ta không biết hết nội tình câu chuyện nên cũng không thể bình luận gì sau hơn về vấn đề này. Chị em mình thấy sao về điều này nhỉ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1