Trận bóng tối qua không đem về chiến thắng nhưng hơn bao giờ hết, đội tuyển VN nhận được rất nhiều sự động viên, ủng hộ không chỉ CĐV nước nhà mà còn của quốc tế.

Trận bóng giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út đã diễn ra vào lúc 23h tối qua. Những phút đầu tiên khi bắt đầu trận đấu, Việt Nam là đội nhập cuộc tốt hơn nên người hâm mộ nước nhà đặt nhiều hy vọng. 

Tuy nhiên, mãi đến những phút cuối cùng của trận đấu, U23 VN vẫn không thể lật ngược tình thế. Khi trận đấu kết thúc, U23 Ả Rập Xê Út chính thức lọt vào bán kết VCK U23 châu Á. Dù không đưa được bóng vào khung thành một lần nào, tuy vậy, đội tuyển VN luôn nhận được sự yêu thương và cổ vũ lớn từ người hâm mộ trong vào ngoài nước. 

hình ảnh

Các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình. Ảnh Thanh niên

Cụ thể, CĐV Đông Nam Á đã có nhiều chia sẻ với thất bại của U23 VN. Đồng thời, họ cho rằng trọng tài chính đã thiên vị U23 Ả Rập Xê Út khi có nhiều quyết định nương tay với đội bóng này, nặng tay với U23 VN. Đồng thời, rất nhiều ý kiến khen ngợi tinh thần và thể lực mạnh mẽ, quyết tâm cao của đội tuyển VN. Dù không ghi bàn nhưng những gì họ thể hiện đều rất tốt.

- Tôi rất tiếc cho trận thua này của đội tuyển Việt Nam. Tôi đã hy vọng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ giành chiến thắng và vào vòng bán kết. Thẻ đỏ cho thủ môn Việt Nam ảnh hưởng rất nhiều đến đội tuyển. Chúc may mắn trong các giải đấu sắp tới. Lời chào từ Iraq.

- Việt Nam là một đội rất ấn tượng, họ đã làm tốt và tốt nhất. Cứ thế phát huy và tiếp tục làm Asean tự hào.

- Đội tuyển Việt Nam đã cho thấy họ có tương lai tươi sáng. Làm tốt lắm các chàng trai.

- Một trận đấu tuyệt vời! Chúc mừng Ả Rập Xê Út. Việt Nam thua trận này nhưng vẫn nằm trong bảng 8 đội mạnh nhất U23 Asian Cup 2022! Chúng tôi tự hào về các bạn.

- Đừng buồn Việt Nam ơi. Chúng tôi ở đây và chào mừng trở lại làng SEA. Chúng ta nên ở bên nhau và chiến đấu cùng với cộng đồng của chúng ta.

- Bất kể là đội bóng Đông Nam Á nào gặp Ả Rập Xê Út, luôn có vấn đề gì đó với công tác trọng tài.

hình ảnh

hình ảnh

Những bình luận chia sẻ, động viên U23 từ các CĐV. Ảnh chụp màn hình, Asian Football

Trong bất kể trận đấu nào cũng có những ý kiến khen chê khác nhau từ khán giả, người yêu thể thao. Các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ luôn nhận được sự cảm thông và lời động viên. Thắng làm vua, thua bị chê tơi tả là trường hợp đã quá khen thuộc với những đội bóng. 

Lần này cũng vậy, khi U23 Việt Nam thua Ả Rập Xê Út, một số CĐV Thái Lan đã có bình luận không mấy tích cực: “Hy vọng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ không đổ lỗi cho trọng tài nữa. Đóng giải 4 tháng chả giúp được gì”.

hình ảnh

Bình luận của một CĐV Thái. Ảnh Him

Về phía mình, HLV Gong Oh Kyun đã có những chia sẻ ngay khi trận đấu kết thúc. Ông gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã chiến đấu, thể hiện hết khả năng của mình ở giải đấu và ông tin rằng các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn trong 1, 2 năm tới. Đồng thời, khi đứng trên sân lúc tiếng còi kết thúc vang lên, vị HLV này đã lặng lẽ tiến đến sát khán đài, cúi đầu xin lỗi đến CĐV Việt Nam vì trận đấu không được như mong đợi. 

Nhìn thấy HLV Gong cúi đầu xin lỗi, các CĐV đã đáp lại bằng tràng vỗ tay khích lệ, động viên ông bằng những lời có cánh. Họ cũng như rất nhiều người yêu thể thao đã rất hiểu cho những nỗ lực, cố gắng và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của ông và đội tuyển. Đồng thời, hy vọng ông vẫn sẽ đồng hành, dẫn dắt U23 Việt Nam trong những trận đấu tiếp theo.

hình ảnh

Ảnh trái: Cầu thủ Minh Bình (số 11) tiếc nuối sau khi bóng trúng xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Việt Nam. Ảnh phải: HLV Gong cúi đầu xin lỗi CĐV Việt Nam. Nguồn ảnh Vnexpress, Beatvn

Chia sẻ với báo chí, HLV Gong cũng gửi lời xin lỗi từ chính đáy lòng của mình: “Tôi xin lỗi vì U23 Việt Nam đã không có màn trình diễn tốt hơn ngày hôm nay. Tôi hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu ở đây. Hy vọng cầu thủ trở về CLB, thể hiện để có tương lai tốt hơn. Điều quan trọng nhất là tương lai. Tôi hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu tốt và được ra sân nhiều hơn ở các giải đấu trong nước. Tôi chúc các cầu thủ trở về câu lạc bộ thi đấu thật thành công”.

Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, một điều rất được công nhận đó chính là sự máu lửa, tinh thần chiến đấu, những giọt mồ hôi và nước mắt của thầy trò HLV Gong Oh Kyun. Với tất cả những phong độ này, đội tuyển nói chung và các cầu thủ nói riêng sẽ còn là những chân sút tuyệt vời nhất trong tương lai không xa. Cảm ơn vì những thành tích họ đạt được, họ vẫn luôn là niềm tự hào của bóng đá Việt và Đông Nam Á.