Chưa đến 10 ngày nữa thì năm 2021 sẽ khép lại, nhưng dường như thiên nhiên vẫn không ngừng thử thách con người.

Khi cả thế giới đang đương đầu với biến chủng mới thì một loạt các quốc gia đối mặt với động đất, núi lửa, chìm tàu.. Trong đó không thể không kể đến 24 trận lốc xoáy xuất hiện vào đêm 10/12, càn quét 5 bang nước Mỹ, khiến hơn 94 người không bao giờ nhìn thấy năm mới nữa. Giữa sự tàn khốc ấy vẫn còn đó những điều kỳ diệu, khi 2 em bé sống sót trong bồn tắm bị thổi bay.

hình ảnh

Đêm 10/12, bà Clara trông chừng 2 cháu mới 3 tháng và 15 tháng ở nhà mình

Em đọc trên AP thì hai ngày sau khi trân lốc xoáy xảy ra, lực lượng cứu hộ vẫn phải xoay sở vất vả để tìm kiếm người còn sống. Lốc xoáy đã phá hủy một nhà máy sản lớn ở trung tâm thành phố Mayfield, bang Kentucky, một trung tâm phân phối của Công ty Amazon ở Edwardsville, bang Illinois và một viện dưỡng lão ở bang Arkansas. Các tiểu bang khác như Missouri, Mississippi và Tennessee cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Mọi thứ đổ vỡ hoang toàn, không thứ gì còn nguyên vẹn, trừ những điều kỳ diệu.

hình ảnh

Chiếc bồn tắm được tìm thấy ở sân sau nhà

Đêm 10/12, người mẹ 26 tuổi ngồi trên giường, ôm chặt hai con nhỏ mới 2 và 4 tuổi giữa tiếng gió rít liên hồi. Tuy nhiên ngôi nhà đã không còn an toàn nữa, phần mái nhà bị đổ sập và đè lên cánh tay khiến người mẹ trẻ bị thương. Nhưng điều kỳ diệu là ba mẹ con vẫn còn sống, trong khi ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Hai em bé không hề bị xây xát, an toàn trong vòng tay của người mẹ trẻ bị thương đến ngất lịm. Vài giờ sau họ được lực lượng cứu hộ tìm thấy, sự sống của ba mẹ con được xem là kỳ tích, tương tự như câu chuyện 2 em bé sống sót trong bồn tắm bị thổi bay vừa đươc chia sẻ gần đây.

hình ảnh

Hàng nghìn người tại Kentucky đã mất nhà cửa trong trận lốc xoáy 

Khi cơn lốc xoáy ập đến vào đêm 10/12, bé Dallas 3 tháng tuổi và anh trai 15 tháng Kaden đang ở nhà với bà ngoại Clara Lurz ở Kentucky. Vào cuối tuần, bố mẹ hai bé thường đưa các con đến nhà bà, nhưng không ai nghĩ rằng tối hôm ấy lại có một cơn lốc xoáy, ngôi nhà có một bà già và hai em bé cộng lại chưa được 2 tuổi nằm ngay đường đi của cơn lốc.

hình ảnh

2 anh em thường ở nhà bà vào cuối tuần

Khi cơn lốc xoáy nhắm vào khu phố, bà Clara Lutz đã đặt đứa trẻ 15 tháng tuổi và 3 tháng tuổi vào bồn tắm với một tấm chăn, một chiếc gối và một cuốn kinh thánh. Nhưng điều này cũng không cản được sức mạnh của cơn lốc, chiếc bồn tắm có 2 đứa trẻ trong đó nhanh chóng bị tóm lấy và hất văng ra xa.

“Tôi cảm thấy tiếng ầm ầm, tôi cảm thấy ngôi nhà rung chuyển. Điều tiếp theo tôi biết, cái bồn tắm đã được nâng lên và tôi không thể níu lấy nó. Điều cuối cùng tôi nghĩ là không biết 2 đứa cháu của mình trong đó sẽ ra sao, liệu có ai tìm thấy chúng không”, bà Clara kể lại.

hình ảnh

Chiếc bồn tắm bị bung ra khỏi sàn với hai em bé bên trong. Với bóng tối từ cơn lốc xoáy, bà Clara lo sợ những đứa trẻ biến mất. Bà bị bể nước của bồn tắm đập trúng sau đầu. Căn nhà bị hư hại nghiêm trọng nhưng người bà bị thương cố gắng tìm hai cháu trong đống đổ nát.

"Tôi chỉ biết lạy ơn trên hãy che chở các cháu tôi an toàn. Cầu xin người mang lũ trẻ về với tôi”

hình ảnh

Chiếc bồn tắm sau đó được tìm thấy sau sân nhà, bị lật úp và hai đứa trẻ 3 tháng, 15 tháng đang ở phía dưới, vẫn còn sống. Em bé nhỏ Dallas có một “quả trứng ngỗng” sau đầu và đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Thậm chí 2 đứa trẻ trong bồn tắm còn không bị ướt dù bên ngoài trời mưa tầm tã.

hình ảnh

Bà Clara Lutz cho biết ngôi nhà mà cha mẹ của những đứa trẻ sinh sống nằm ở cách đó không xa. Nó hầu như không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy. Có lẽ nếu cuối tuần đó 2 em bé ở với cha mẹ, thay vì đến nhà bà, thì chúng sẽ không bao giờ trải qua những giây phút khó quên trong bồn tắm nhà bà ngoại. Bố mẹ hai bé đã nhanh chóng đến nhà bà tìm 2 con, ngay khi cơn lốc xoáy đi qua. Toàn bộ ngôi nhà của bà Clara bị phá hủy hoàn toàn, nhưng bà cho biết mình không quan tâm đến sự mất mát vật chất và tin rằng phép màu đã cứu sống các cháu của bà. Nhìn những hình ảnh nhà cửa, đường phố hoang tàn sau cơn lốc xoáy thì đúng là chỉ có phép màu mới giúp hai em bé sống sót được.