Chỉ một câu hỏi nhỏ nhưng đánh trúng tâm lý của nhiều người trẻ hiện nay. Dù mới hay đi làm đã lâu, bạn có gửi tiền về nhà mỗi tháng không?

Ai trong chúng ta cũng nhận được tình yêu thương, nuôi dưỡng của ông bà, cha mẹ suốt từ khi lọt lòng cho đến lớn. Không chỉ lo cái ăn cái mặc, ông bà cha mẹ còn dốc sức lo cho con cháu học hành thành tài, luôn tạo mọi điều kiện cho chúng được đủ đầy, có cái chữ lận lưng mai này tự nhờ tấm thân.

Đến khi lớn lên, chúng ta đi làm bắt đầu có tiền. Người thì đủ trang trải, người dư dả với nhiều nguồn thu nhập mỗi tháng. Thế nhưng có bao người bạn nghĩ đến việc gửi tiền về quê cho ông bà, cha mẹ hay chưa? Tất nhiên việc này phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm cá nhân, khả năng tài chính và nhu cầu của gia đình nên mỗi người đều có câu trả lời khác nhau.

Có người tự dưng đăng tải câu hỏi: "Bạn có đưa tiền cho bố mẹ chi tiêu mỗi tháng?". Đối với những vấn đề khá nhạy cảm như thế này, cư dân mạng bàn tán sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi nhà mỗi cảnh, có người cho rằng họ không gửi về hàng tháng nhưng vào mỗi dịp đặc biệt như lễ Tết, sinh nhật sẽ mua quà để tặng cha mẹ. Có người thì chia sẻ ba mẹ của họ còn khá giả hơn con cái nên việc gửi tiền về không cần thiết. Cũng có người gửi tiền về hàng tháng dù cha mẹ có thật sự cần hay không.

hình ảnh

Câu hỏi được đặt ra làm cư dân mạng bàn tán. Ảnh Vietgiaitri

- Tùy mức lương của bạn và gia cảnh ở nhà thôi. Nếu bố mẹ bạn không cần thì cũng không nhất thiết gửi về mà để đến Tết chẳng hạn, ôm cục tiền về biếu hay sắm Tết thì cũng tuyệt vời chẳng kém. Còn nếu nhà khó khăn quá thì giữ đủ để ăn, không có tiết kiệm, toàn bộ gửi về. Tùy tình huống thôi.

- Về cơ bản nhà mình hầu như là mọi người tự chủ về tài chính, papa mama cũng không cần mình nuôi. Mà thực ra mama mình hàng tháng còn kiếm nhiều tiền hơn mình nhiều. Thế nên hiện tại hàng tháng tiền điện, tiền nước, rác, internet... nói chung là mấy cái dịch vụ linh tinh của cả nhà là mình trả; lâu lâu mời mọi người đi ăn, đi xem film, tặng quà các dịp kiểu sinh nhật, lễ Tết gì đó. Còn lại thì đi làm được bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu.

- Không, nó không phải là trách nhiệm bắt buộc. Nếu con cái khó khăn thì hẳn bố mẹ bạn cũng không đòi. Nhưng nếu bố mẹ bạn khó khăn, trong khi bạn dư giả, thì tùy hiếu của bạn, có dám nhìn bố mẹ bạn ăn không ngon, không đủ sức khoẻ không? Không cho ba mẹ sung sướng thì chí ít cũng cho ba mẹ an nhàn. Ở Việt Nam mình, không phải ai cũng đủ dư giả để tuổi già không lo nghĩ.

- Có, không những vậy còn lo thêm cho em mình nữa dù tụi nó đứa nào cũng lớn hết rồi. Ba mẹ hi sinh cho mình biết bao nhiêu để mình thành nhân như bây giờ. Vậy nên có điều kiện thì nhất định phải trả hiếu lại cho ba mẹ, nếu không sống cũng sẽ day dứt.

- Bố mẹ tôi thì chỉ mong muốn tôi có thể nuôi được gia đình nhỏ của mình mà không xin tiền bố mẹ. Bao gồm tiền mua nhà mua xe...

hình ảnh

Ảnh minh họa, vneconomy, sunnews

Sinh con ra, nuôi lớn lên, cha mẹ cũng không mong sẽ được con báo hiếu bằng bạc tiền mà điều họ mong mỏi nhất chính là thấy con lớn khôn khỏe mạnh, có thể tự lo được cho bản thân mà không phải cậy nhờ vào bất kỳ người nào thì đó chính là sự báo hiếu ý nghĩa nhất. Cha mẹ dù có dốc hết cuộc đời lo lắng cho con từ miếng ăn giấc ngủ, còng lưng gánh nặng cũng hiếm có trường hợp mong con nuôi lại. 

Về phần con cái phải có nghĩa vụ báo hiếu cha mẹ, không chỉ bằng tinh thần mà hãy cố gắng lo bằng vật chất. Bạn liệu có ăn ngon ngủ yên khi nhìn thấy cha mẹ hằng ngày vẫn chật vật kiếm cơm, vẫn phải xuôi ngược kiếm tiền? Dù họ sẽ luôn miệng nói rằng không cần tiền của bạn, không cần bạn lo. Cha mẹ luôn trấn an chúng ta rằng họ ổn, nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta hoàn toàn biết họ có thực sự ổn hay không mà.

Vì vậy, dù không có câu trả lời chung cho việc “nên gửi tiền về cho ba mẹ hay không” nhưng tôi tin trong mỗi chúng ta đều có câu trả lời cho mình. Gửi tiền hay gửi quà, mua sắm những thứ cần thiết để đời sống của cha mẹ tốt hơn là điều cực kỳ cần thiết. Dù thu nhập có ít hay nhiều, trích ra một ít gửi về vẫn làm cha mẹ mừng vui, tự hào khi thấy con khôn lớn biết lo cho gia đình, cha mẹ.