Không chỉ Việt Nam, người dân ở nhiều nước trên thế giới đang rất lo sợ bị virus tấn công, nhất là với những ai lớn tuổi, có bệnh nền, sức khỏe yếu. Tuy nhiên, đừng vì thế mà chúng ta hành xử kém văn minh. Như câu chuyện sau là trường hợp “đáng buồn”.

Hôm 26-7, trang AsiaOne đưa tin, người phụ nữ trung niên ở Singapore một mực từ chối cho người giao hàng ở chung cư đi cùng thang máy. “Cậu chờ lượt sau đi, tôi vào trước và tôi sợ dịch. Tôi ngại đi cùng người khác lắm!”, người phụ nữ nói với giọng điệu gay gắt.

Mặc cho người giao hàng đã cố giải thích, người này vẫn kiên quyết chặn cửa và bấm nút đóng thang máy. Theo nguồn tin từ trang AsiaOne, hành động của người phụ nữ này nhận về không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Nhận ra hàng xóm của mình, nhiều người ở cùng chung cư cũng để lại bình luận bức xúc: “Không phải lần đầu tiên đâu, tôi cũng bị đuổi mấy lần”.

hình ảnh

Người phụ nữ "ép" shipper đi ra ngoài, một mình vào thang máy (Ảnh: AsiaOne)

Trao đổi với tờ nhật báo buổi tối Wanbao, một người đàn ông ở gần căn hộ của người phụ nữ lắc đầu: “Bà ấy sợ kiểu “ngẫu hứng” vậy thôi. Mọi người kiểm tra camera an ninh sẽ thấy bà ta nấu ăn ngoài hành lang chung còn không màng đến chuyện đeo khẩu trang ấy chứ!”.

Trả lời phóng viên, chồng của người phụ nữ này cho biết: “Tôi thấy vợ mình không làm gì sai cả, bà ấy chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi. Nấu ăn bên ngoài cũng “sáng tạo” mà, thay đổi không khí một chút, làm sao lây nhiễm cho ai được!”.

Câu chuyện của người phụ nữ nói trên, khiến nhiều người liên tưởng tới một câu chuyện khác, cũng oái ăm không kém, đó là trường hợp một nam thanh niên đang đi trên tàu điện ngầm của Nhật Bản thì bỗng nổi cơn ho sù sụ. Trong khi đó, anh ta không hề đeo khẩu trang.

Một cụ ông nhìn thấy và bỗng dưng nổi cáu, ông chạy tới quát lớn vào mặt thanh niên. Thay vì xin lỗi, nam thanh niên cho rằng cụ ông hành xử kỳ lạ. Lời qua tiếng lại dẫn tới việc cụ ông càng nổi cáu hơn và hai bên xảy ra xô xát.

Cuối cùng, hai nữ hành khách khác phải bước tới can ngăn, cố gắng trấn an tất cả. Tuy nhiên, sau khi video ghi lại cảnh này được đăng tải, đã khuấy động nhiều tranh luận nặng nề trong cộng đồng mạng ở Nhật Bản.

hình ảnh

Cụ ông xô xát với thanh niên vì không mang khẩu trang (Ảnh: Dân Trí)

Có lẽ, với những người đã có tuổi, họ rất sợ nhiễm bệnh, vì họ là đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, rất dễ mất mạng nếu dính phải virus. Tuy nhiên, hành xử như người phụ nữ đầu tiên thật không thể chấp nhận. Nếu bà muốn an toàn cho bản thân, thì tốt nhất đừng nên đi ra ngoài.

Nếu đã đi ra ngoài, thì cũng nên chú ý đến khoảng cách và chú ý cả lời ăn tiếng nói. Thang máy là của chung, bà đâu có quyền đuổi người ta được. Nếu không muốn đi chung với anh shipper, bà có thể đợi chuyến sau, hoặc nhỏ nhẹ xin họ cho mình lên trước, chứ ai lại nói chuyện theo kiểu “mẹ thiên hạ”???

Đã thế, theo những hộ dân trong khu chung cư phản ánh lại, đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này đuổi mọi người ra ngoài để được một mình đi thang máy, trong khi bà lại dùng hành lang công cộng để nấu ăn mà không thèm mang khẩu trang???

Sống như vậy là ích kỷ, coi trời bằng vung. Kiểu người như thế lại quá nhan nhản trong đời sống này. Góp ý không nghe, cãi lộn với họ cũng không được. Đã thế, họ còn được người thân dung túng, ủng hộ. Như câu chuyện nói trên, ông chồng thay vì khuyên vợ nên thay đổi thái độ sống thì lại quay ngược bênh vợ vô điều kiện.

hình ảnh

Người phụ nữ bị "tố" nấu ăn ở hành lang công cộng (Ảnh phải, AsiaOne)

Coi như bà này may mắn vì gặp phải hàng xóm không sân si, không chấp nhặt, chứ gặp những người khó tính thì kiểu gì bà cũng bị phản ánh, thậm chí sẽ có người tới “chửi” vào mặt bà. Sau cùng, ai muốn an toàn thì nên hạn chế ra ngoài, nhất là với cụ ông, cụ bà. Khi thấy người khác có khoảng cách gần với mình thì chủ động tránh xa.

Nếu ai đó không tuân thủ quy tắc 5K thì nhắc nhở nhẹ thôi, dịch bệnh đã mệt lắm rồi, đừng nói những lời xúc phạm, tổn thương. Hoặc nếu cảm thấy “gai mắt” quá thì báo lên cảnh sát. Chứ mà chửi bới nhau rồi dẫn tới xô xát thì chỉ khiến chúng ta thêm tiếp xúc gần. Càng lời qua tiếng lại thì con virus càng bay vào họng càng nhanh hơn. Đến lúc nhận kết quả F0 thì lại cười ra nước mắt.

Những câu chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng cũng là bài học, xin mọi người hãy thật bình tĩnh và văn minh.

Nguồn: Tuổi Trẻ Cười