Cho đi chưa bao giờ là mất mà là để nhận lại cả các mẹ ạ. Giữa mùa dịch thế này, đọc được những câu chuyện trao yêu thương để nhận lại yêu thương mà ấm áp quá. Cảm giác như là ngọn lửa sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ấy.

Bị suy thận tưởng chừng đã tới hồi kết, cô gái may mắn được hồi sinh kỳ diệu nhờ có người hiến tặng

Suy thận là căn bệnh khủng khiếp mà bất cứ ai cũng không muốn dính vào. Nó không chỉ cướp đi sức khỏe mà còn có thể khiến một gia đình khá giả, giàu có trở nên khánh kiệt. Chứ đừng nói là một người nghèo. Thật không may, chị Mây (39 tuổi) lại rơi vào hoàn cảnh éo le ấy.

hình ảnh

Người chạy thận rơi vào cảnh éo le mùa djch bệnh, ảnh minh họa, internet

‘Khoản tiền chạy thận rất tốn kém khiến cả gia đình mình suy sụp. Mình còn có hai con nhỏ. Bao nhiêu tiền của cũng không đủ lại thêm mình ốm đau. Nhà đã nghèo nay còn túng quẫn hơn’, chị Mây kể.

Năm 2017, bác sĩ nói bệnh suy thận của chị đã tới giai đoạn cuối. Bác sĩ nói rằng giờ chỉ có chạy thận mới có thể cứu sống được chị. Thực ra từ khi biết mình bị suy thận, chị biết sớm muộn gì rồi mình cũng ra đi. Chỉ là chị cầu nguyện nó tới chậm một chút. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc như vậy. Chị tiếc nuôi chồng và 2 con. Chồng chị - một người đàn ông hiền lành, chất phác. Khi biết vợ bị bệnh, anh chẳng ngại vất vả sớm hôm kiếm từng đồng, dù có bán nhà chạy chữa cho vợ cũng chưa từng kêu lấy một lời.

‘Nhưng số mệnh trời ao an bài, nào có thể chống lại được’, chị ngầm ngùi. Vì thế, bà mẹ hai con này chỉ có thể cố gắng sắp xếp mọi thứ trước khi ra đi. Cứ tưởng, cuộc sống của chị đến đây là sẽ kết thúc.

Vậy mà có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của chị, phép màu đã tới. 2 tuần sau, bác sĩ thông báo chị có thể làm phẫu thuật ghép thận. Rồi chị sẽ được cứu sống, được tận tay chăm sóc chồng, tận mắt chứng kiến con trưởng thành. Chị không tin vào tai mình. Nhưng đó là sự thực đang xảy ra trước mắt chị. Chị… được một người lạ hiến thận.

hình ảnh

Chạy thận khiến rất nhiều người suy kiệt từ sức khỏe tới kinh tế. Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Người hiến thận không may bị tai nạn ngưng não. Bệnh viện đã làm công tác tư tưởng, vận động gia đình hiến lại bộ phận cơ thể để cứu sống những bệnh nhân như chị. Nghe tin mình được hiến thận, chị như được tái sinh vậy. Chị quỳ khóc nức nở ngay giữa bệnh viện, cảm ơn bác sĩ đã cứu sống mình.

Chị còn nghĩ sau khi hồi phục nhất định sẽ tới cảm ơn gia đình người hiến tạng. Rồi chị vào phòng phẫu thuật. 3 tháng sau, chị dần hồi phục, sức khỏe cũng trở lại bình thường. Nhờ hành động cao đẹp mà chị được sống lại một lần nữa. Bởi vậy, chị tới gia đình ân nhân để thắp hương và cảm ơn gia đình đã ban tặng cho chị một cuộc sống mới. Đồng thời, cũng xin nhận cha mẹ của ân nhân là cha mẹ nuôi, thay ân nhân chăm sóc họ quãng đời còn lại.

Tới giờ, 4 năm đã trôi qua kể từ ngày được sống lại. Chị không nghĩ rằng mình lại có một cơ hội quý giá như thế. ‘Giờ này, mình lại làm đơn đi hiến tạng, xin gửi lại một phần cơ thể nếu còn có thể. Hơn 2 năm, mình đã đăng ký thành công mà cảm xúc đến giờ vẫn thật khó tả. Mình hiểu, mẹ nuôi đã có quyết định đau đớn nhưng cũng thật cao cả. Bà chấp nhận con mình ra đi không nguyên vẹn nhưng sẽ cứu sống được những người không may mắn như mình. Cho đi… là còn mãi phải không mọi người’, chị Mây bộc bạch.

hình ảnh

Khỏe lại, chị nhận cha mẹ của ân nhân là cha mẹ nuôi để thay ân nhân báo đáp, rồi cũng đăng ký hiến tạng để mong giúp sức cho đời. Ảnh: Internet

Những dòng tâm sự này được chị Mây chia sẻ trên một fanpage dang nhận được rất nhiều lời cảm thán của mọi người. Không ít người rung rung nước mắt khi đọc những dòng chia sẻ ấy. Quả thực, quyết định hiến tặng một phần cơ thể của người thân chưa bao giờ là dễ dàng cả. Thế nhưng vì nghĩ tới những cảnh đời không may mắc bệnh, một phần tạng của con mình sẽ có cuộc sống mới.  Có những người mẹ sẽ nhịn đau mà đồng ý.

Chỉ hy vọng rằng những hành động cao đẹp thế này sẽ còn nhiều nữa. Để những mảnh đời như Mây được tái sinh, có một cuộc sống mới, hạnh phúc và an yên.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Nguồn: Tổng hợp