Cô bé đi lẫm chẫm được cảnh sát tuyên dương như 'người hùng' vì xử trí nhanh, biết chạy đi tìm người giúp đỡ thay vì cứ đứng khóc mải miết

Giữa mẹ và con luôn có sợi dây tình cảm thiêng liêng gắn bó. Khi con còn ở trong bụng mẹ, mẹ cứ nghĩ mẹ mới là người yêu thương che chở con. Nhưng con dù chưa được sinh ra vẫn hết lòng bảo vệ mẹ, có lẽ mẹ không biết rằng khi mang thai, cơ thể mẹ đã được phòng chống rất nhiều bệnh hiểm nguy. Và khi con chào đời, dù là một đứa bé thì lúc nào con cũng hiểu và thương mẹ, sẵn sàng bảo vệ mẹ trước mọi hiểm nguy, chẳng hạn như câu chuyện bé gái 2 tuổi lẫm chẫm đi tìm cảnh sát cứu mẹ em mới đọc hồi trưa này nè các mẹ.

Em đọc trên trang Agniban thì cảnh sát vừa tuyên dương một bé gái mới 2 tuổi tên Chimulaki, vì nhờ sự kịp thời kêu cứu của em mà mẹ em đã được cứu sống kịp thời. Cô bé còn chưa biết nói sành sõi đã kêu lên mừng rỡ khi dẫn cảnh sát đến chỗ mẹ mình.

hình ảnh

Theo camera của nhà ga, 8 giờ sáng ngày 4/7, một phụ nữ đột ngột ngất xỉu tại nhà ga Moradabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cô đi cùng 2 đứa con gái, một bá mới 2 tuổi và một bé 6 tháng. Sau khi mẹ ngất xỉu, lúc đầu cháu bé 2 tuổi khóc rất nhiều. Do tình hình giãn cách xã hội nên xung quanh đó không có ai. Sau đó một lúc, cô đứng dậy và bắt đầu lẫm chẫm dò đường đi xuống cầu thang, ra sân ga phía trước. May mắn thay có một nhóm cảnh sát đứng gần đó. Mới đầu họ nghĩ rằng em bé đang lạc người thân nên tiến đến hỏi han. Cô nhóc thậm chí còn chưa biết nói, một mực kéo tay một nữ cảnh sát và chỉ về phía trước.

hình ảnh

Cô bé thậm chí còn nhìn nữ nhân viên Cảnh sát với ánh mắt đầy mong đợi. Các nữ cảnh sát cũng cảm thấy rằng cô gái nhỏ muốn nói điều gì đó với họ. Cả nhóm cảnh sát ngạc nhiên và đi theo cháu bé 2 tuổi. Và họ tìm thấy mẹ và em gái của cô bé. Người mẹ đang nằm bất tỉnh, trong khi cô em gái 6 tháng thì đang bò xung quanh vì đói. Những nữ cảnh sát cố gắng lay gọi cũng như cho người mẹ uống nước, nhưng cô quá yếu ớt. Còn bé gái 2 tuổi đi tìm cảnh sát cứu mẹ thì vui mừng hò reo hớn hở bằng thứ ngôn ngữ của riêng mình. Cô bé còn chưa biết mình đã là người hùng cứu sống mẹ. Sau khi dắt cảnh sát đến chỗ mẹ, cô gái nhỏ bắt đầu ngồi chơi đùa, cô cảm thấy rằng bây giờ sẽ không có gì xảy ra với mẹ mình nên có thể yên tâm, không thèm khóc nữa.

hình ảnh

Sau đó, cảnh sát đã gọi những người khác trong đội của mình và cố gắng giúp người phụ nữ tỉnh lại. Xe cấp cứu được gọi đến và người phụ nữ được đưa vào bệnh viện. Cô nhóc 2 tuổi và em gái cũng được đưa đi cùng với mẹ. Trong khi cô em vùi mặt vào người mẹ nũng nịu thì cô chị ngồi kế bên đùa giỡn. Sự hồn nhiên của đứa trẻ khiến những người có mặt suýt nữa là rớt nước mắt. Nếu con lớn hơn một chút, có lẽ con sẽ rất sợ và ám ảnh.

Trên bảng tin ngày hôm đó, Sĩ quan cao cấp của RPF Manoj Kumar đã ca ngợi bé gái 2 tuổi như người hùng, bởi nếu cô bé không chạy đi tìm cảnh sát giúp đỡ thì chắc chắn mẹ em sẽ nguy kịch sau khi đột quỵ, theo báo cáo của bệnh viện. Trí tuệ và sự lanh lợi của bé gái 2 tuổi đã khiến nhiều cư dân mạng xôn xao bàn tán. Họ khâm phục đứa trẻ mới biết đi lẫm chẫm đã cứu mẹ và tránh cho mình cũng như em gái lâm vào cảnh mồ côi:

Chúc mẹ con nhanh chóng khỏi bệnh nhé, nghe tiếng con bé kêu lên mừng rỡ mà thương

Con yêu mẹ nhất trên đời, mẹ sinh ra con và con cũng đã “tái sinh” mẹ. Chúc em bé ăn nó chóng lớn, sau này con sẽ là một bé gái thông minh và hóm hỉnh

Nhìn em bé lanh chưa kìa, mà mẹ cũng mạo hiểm quá đi, đang bầu bì mà 1 nách 2 con đi xa thế

hình ảnh

Được biết người phụ nữ và 2 con nhỏ đến từ Uttarakhand, cô đang mang thai ba tháng và đang đi về nhà mẹ đẻ cùng với 2 con gái của mình. Tuy nhiên, hiện tại người mẹ của bé gái 2 tuổi lẫm chẫm đi tìm cảnh sát đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cô bày tỏ lòng biết ơn đối với cảnh sát và sự tự hào với cô con gái đầu lòng của mình. Chắc chắn khi trưởng thành, bé gái Chimulaki sẽ được mẹ kể lại câu chuyện này, chẳng biết bé có nhớ không nhỉ?