Trong khi nhiều người tin vào câu nói "vợ chồng ngủ riêng dễ xa nhau" thì thực tế có nhiều gia đình chọn cách ngược lại. Việc ngủ trên những chiếc giường khác nhau có thể mang đến cho hai bên cảm giác dễ chịu và an toàn.
Tôi từng đọc trên VNE câu chuyện về vợ anh Hùng (ở Cầu Giấy, Hà Nội) có tật nằm cạnh ai phải vặn tai người đó. Thời gian đầu, cô vợ chỉ sờ nhẹ tai chồng, dần dần chuyển sang nắm chặt, rồi vặn. "Nhiều hôm tôi đang ngủ say, ngồi bật dậy vì vợ ngủ quên tiện tay lại véo tai đau điếng", anh kể.
Hình minh họa (Ảnh: zhuanlan)
Để đề phòng, trước lúc ngủ, anh lăn vào góc giường, đặt gối ở giữa hai vợ chồng. Vợ Hùng lại khó ngủ, mà anh ngáy như "tiếng máy cày". Nhiều hôm đang say giấc, anh bị vợ đụng mạnh vào người hoặc bứt tóc. Cả hai mất ngủ lại cãi nhau. Đỉnh điểm, anh chồng ôm gối ra sofa ngủ.
"Trước đây tôi nghĩ ngủ riêng là dấu hiệu của rạn nứt vợ chồng, nhưng không phải", anh chồng làm kinh doanh, cho biết. Ngủ một mình, anh hết cảnh bị vợ vặn tai, cũng không bị tác động mạnh dẫn đến thức dậy lúc nửa đêm. Giấc ngủ trọn vẹn, sáng dậy, Hùng thôi phải mắt nhắm mắt mở tắt chuông đồng hồ đến 3 lần nữa.
Vợ anh không có người nằm cạnh cũng không nổi máu vặn tai, ngủ từ tối đến sáng vì không bị tiếng ngáy làm phiền. Sau lần đó, thi thoảng hai vợ chồng tách ra. Đến khi con gái chào đời 10 năm trước, họ chính thức ngủ riêng. Khi nào có nhu cầu gần gũi, hai vợ chồng chủ động tìm đến nhau.
Hay khi chỉ có hai vợ chồng, chị Hoàng Anh (ở Hà Đông, Hà Nội) đã không thích bị ôm hay gác lúc ngủ. Thế nên, trừ lúc "tình cảm", hai vợ chồng mỗi người một góc. Nhưng hai đứa con lần lượt chào đời, chiếc giường 1,8 mét bỗng chật chội.
Hình minh họa (Ảnh: b93.net)
"Hai thằng nhỏ tối nào cũng đánh nhau. Vừa đông, vừa chật, tôi bức bối đến mất ngủ triền miên", bà mẹ 32 tuổi nói. Chị quyết định sửa phòng bỏ không, cho chồng và con trai lớn sang ngủ. Từ hôm đó, cả nhà đều ngon giấc. "Thích nhất là không bị thằng nào gác lên người", chị nói.
Còn anh Đức Hùng (37 tuổi, ở TP. HCM) cho biết, công nghệ là tác nhân chính khiến vợ chồng anh ngủ riêng. Buổi tối, dù đã quay lưng đi, nhưng ánh sáng màn hình điện thoại của vợ làm anh khó chịu. Mỗi lần có tin nhắn hay mail gửi đến, người vợ lại trở mình làm anh bực dọc.
"Tôi biết vợ nhiều khi vẫn phải xử lý công việc qua điện thoại dù đêm muộn, nhưng đang cơn buồn ngủ mà cứ lục đục không cáu không xong", anh nói. Vợ anh cũng càm ràm khi Hùng thức cày phim hoặc đấu game lúc cô cần nghỉ ngơi. Vì vậy, chỉ hơn hai năm kết hôn, họ chọn ngủ riêng.
“Chúng tôi lại dành thời gian chất lượng cho nhau. Vui vẻ xong thì ai lại về phòng người đó, muốn làm gì thì làm, ngủ giờ nào cũng được", anh khẳng định.
Hình minh họa (Ảnh: VietNamNet)
Như đã nói ở trên, chuyện ngủ riêng của vợ chồng không phải lúc nào cũng xấu. Bởi mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có những đôi yêu nhau không thể ngủ qua đêm với nhau, ngược lại, có những cặp vợ chồng “đồng sàng dị mộng”, tuy cả đời chung gối chung chăn nhưng lại chẳng chung một cảm giác hạnh phúc.
Vậy thì suy cho cùng, ngủ riêng mà tình yêu vẫn còn chung thì vẫn tốt hơn là ngủ chung mà “lòng đã riêng”. Dẫu vậy, trường hợp này chỉ áp dụng cho những cặp đôi gặp khó khăn khi ngủ với nhau, chứ đừng nên áp dụng cho những vợ chồng ngủ riêng vì giận dỗi.
Nếu ngủ không ngon, vợ chồng dễ sinh ra cáu gắt, ảnh hưởng đến tâm trạng cá nhân, ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt. Mà một khi đã bắt đầu ngày mới với tâm lý cáu kỉnh thì rất dễ gây gổ và tranh cãi. Lúc ấy, hậu quả của việc ngủ chung còn đáng sợ hơn ngủ riêng.
Và nếu như chúng ta chịu khó quan sát, sẽ thấy các cặp vợ chồng sau 50 tuổi thường chọn cách ngủ riêng. Lúc này, vợ chồng sẽ không còn cảm thấy quá quan trọng chuyện ngủ chung. Vì vấn đề sức khỏe, tuổi này người già thường ngáy nhiều hơn và khó ngủ hơn, dễ ảnh hưởng tới nửa kia của mình.
Ngủ riêng cũng phổ biến ở nhiều quốc gia. Theo một cuộc khảo sát năm 2017 ở Mỹ, một trong bốn cặp vợ chồng đã kết hôn ngủ riêng giường. Một cuộc khảo sát thực hiện với 1.500 người cả nam và nữ ở Nhật Bản cho thấy, 15% số người được hỏi cho biết họ không ngủ chung với vợ/chồng.
Thế nên, với những cặp vợ chồng quyết định ngủ riêng, xin đừng nghĩ hôn nhân của mình khác lạ hay đang bên bờ vực thẳm. Việc ngủ chung với nhau hay không là tùy thuộc vào tình cảm và hoàn cảnh của mỗi gia đình cũng như thể trạng của từng người.
Nhưng có một điều xin được nhắc lại, nếu muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì phải thường xuyên trao đổi, nói chuyện và tâm sự với nhau, ngủ riêng hay chung chỉ là mặt hình thức, bởi thứ cần chung chính là tình cảm lâu bền.

