Sinh được đứa con xứng đáng, mẹ này dạy con khéo quá, không cần nói, chỉ cần ra hiệu là con hiểu chân mẹ bị lạnh ngay.

Có con rồi, dù ngoài kia mệt mỏi ra sao, chỉ cần về đến nhà, thấy con cười, nghe con gọi mẹ ơi là mọi muộn phiền lập tức tan biến. Sinh ra được đứa con biết thương mẹ, sống tình cảm nữa thì tuyệt vời ông mặt trời luôn các mẹ.

Như hôm trước em xem trên mạng, có em bé lấy áo ủ ấm cho mẹ. Nhìn con tí xíu đã biết quan tâm, hiểu ý mẹ mà cưng quá luôn. Em ngán đẻ lắm rồi mà cứ nhìn thấy mấy em bé dễ thương là lại muốn thêm đứa nữa, khổ tâm quá.

hình ảnh

Lấy cùi chỏ giỡn lại với mẹ, xong thì lấy áo bông trùm chân cho mẹ khỏi lạnh, cưng quá cô chú ơi. Ảnh: DDN

Ai bảo trẻ con không biết gì, mới bé xíu thôi là đã biết thương mẹ rồi đó mọi người. Nhiều đứa trẻ sống tình cảm và rất biết quan sát. 3 tuổi con đã biết dành phần ngon cho mẹ, xoa lưng cho mẹ. Cứ nghĩ tới con là vui và ấm lòng biết bao.

Có bé còn biết lấy áo ủ ấm cho mẹ, dù mẹ không nói một lời nào mà con vẫn hiểu, hay thật. Được cái bé có người mẹ thích chọc ghẹo con ghê. Đang ngồi coi ti vi chăm chú thì mẹ lấy chân khều.

Lúc đầu bé tưởng mẹ giỡn nên lấy cùi chỏ cọ lại vào chân mẹ. Mẹ lại tiếp tục cọ chân vào người con, cuối cùng bé nhận ra ý định thực sự của mẹ. Như một thói quen, bé vén áo lên, trùm kín chân của mẹ vào giữa áo và bụng nhỏ để ủ ấm. Giống kiểu mình hay đút tay vào áo người khác để sưởi ké đó các mẹ.

Đến lúc này thì người mẹ hoàn toàn mãn nguyện. Con mới tí xíu đã hiểu ý mẹ, biết quan tâm và thương mẹ thì còn muốn gì nữa. Mà mẹ cũng kỳ ghê, chân lạnh thì đắp chăn vào, cứ phải cọ cọ rồi bắt con ủ ấm cho mới chịu. Tính ra người lớn cũng hay nhõng nhẽo ghê ta ơi.

Hành động siêu đáng yêu, ku te hột me của em bé được rất nhiều mẹ vào khen. Con quá ngoan và hiểu chuyện, còn bé đã hiếu thảo thế này, lớn lên sẽ thương mẹ lắm đây.

Có người bảo chắc bình thường người mẹ hay bắt con ủ ấm kiểu này, nên khều nhẹ là con biết tỏng mẹ muốn gì ngay. Nhưng con có thương mới chịu ủ ấm cho mẹ. Chứ không thương là con đẩy ra, bỏ chạy mất dép hoặc khóc toáng vì mẹ ghẹo rồi.

hình ảnh

Mắt thì mải xem nhưng vẫn kéo áo lên cho chân mẹ vào ủ ấm, có đứa con xứng đáng. Ảnh: DDN

Cách để mẹ vun đắp tình cảm với bé, con thương mẹ từ lúc nhỏ xíu

1. Dạy con yêu thương bằng lời nói và việc làm

Cha mẹ trước hết phải làm gương, cư xử yêu thương trong gia đình để bé thấy và học theo. Một gia đình yêu thương nhau sẽ nuôi dạy những đứa trẻ ấm áp, biết quan tâm.

Cha mẹ cần thể hiện tình yêu thương với con như chơi cùng con, nói lời ngọt ngào, ôm con, bế con… Trẻ nhỏ chưa biết cách thể hiện cảm xúc, con cần học những điều này từ cha mẹ.

2. Không quát tháo khi con mắc lỗi

Khi trẻ mắc lỗi có thể do trẻ chưa có khả năng phân biệt đúng sai, chưa biết đâu là nên, không nên. Cha mẹ nên hỏi rõ lý do trước, thay vì mắng mỏ, phạt roi con vô lý. Điều này không chỉ làm tổn thương trái tim của trẻ mà còn không dạy được trẻ biết yêu thương.

3. Đừng dùng tình thương của cha mẹ mà hù dọa con

Nhiều mẹ thích kiểu dùng tình cảm khiến con nghe lời như “con không thương mẹ sao con”, “con không học giỏi thì mẹ không thương con nữa”. Tình yêu thương gia đình là điều thiêng liêng, vô giá.

Không nên mang tình thương ra trao đổi, ép con làm điều này điều khác. Trẻ con khi bị hù dọa không được thương có thể cảm thấy sợ hãi hoặc nghĩ cha mẹ không thương mình nữa. Vấn đề tâm lý này sẽ khiến trẻ không thể gần gũi, thân thiết với cha mẹ mình.

Có cha mẹ nào không muốn con cái thương mình, quan tâm mình, đó là động lực, niềm hạnh phúc khi có con. Muốn có một đứa con hiểu ý mẹ, biết ủ ấm cho mẹ không khó. Quan trọng là cách dạy con, cách biểu hiện trong hành động, lời nói hàng ngày của cha mẹ.

Khi con được yêu thương, con cũng sẽ học được cách yêu thương.

Thông tin tham khảo DDN