Tốt nghiệp đại học, em yêu một người. Anh ấy nghèo nhưng tình cảm, yêu thương chăm sóc em. Tiếc là mẹ em lại cương quyết phản đối không cho 2 đứa đến với nhau. Bà bảo:
“Bố mẹ nuôi mày ăn học vất vả là để kiếm tấm chồng tử tế chứ lấy nó thì hóa ra công chúng tao là công cốc à”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vì chê anh nghèo nên mỗi lần tới nhà chào mẹ em còn không thèm trả lời lấy 1 tiếng. Sau cũng vì mẹ phản đối quá, em đành phải chiều theo ý bà để chia tay.
Bà làm mối em với Trung, con trai của một người quen – người mà sau em lấy làm chồng. Khi đó em cũng không có tình cảm với Trung nhưng anh giàu có, gia đình nhiều tiền nên mẹ liên tục tác động.
“Lấy chồng không cần phải yêu. Có tiền sẽ có tình, không yêu trước sẽ yêu sau chứ lấy đứa nghèo về chỉ tổ cắn cấu nhau”.
Em lại nghe mẹ kết hôn với Trung, bà mãn nguyện lắm. Về làm dâu rồi em mới thấm 1 điều, làm dâu nhà giàu không hề sung sướng như nhưng gì người ta vẫn tưởng. Họ coi người như rơm rác.
Mặc dù em cũng đi làm nhưng lương thấp nên trong mắt nhà chồng vẫn chỉ là đứa ăn hại. Nhất là mẹ chồng, bà coi khinh con dâu ra mặt.
“Lương cô không bằng con trai tôi làm thêm 1 ngày. Tốt nhất cô nghỉ việc ở nhà mà lo gia đình”.
Em biết bản thân không thể sống phụ thuộc tài chính nên bằng mọi giá vẫn đi làm. Chồng em lương cao nhưng có bao giờ đưa tiền cho vợ đâu. Tháng anh kiếm được bao nhiêu đưa mẹ cầm bấy nhiêu vì sợ em giữ tiền sẽ mang về cho nhà ngoại.
Còn phía mẹ đẻ em, từ ngày con gái lấy chồng giàu, suốt ngày bà đốc thúc em phải nghĩ cách moi tiền nhà chồng. Đã thế thằng em trai lông bông không chịu làm ăn, cứ vài ngày lại xúi mẹ sang xin chị tiền. Em không có đưa cho là bà lại bảo:
“Tưởng gả mày cho nhà giàu bố mẹ được nhờ. Ai ngờ mày về đó cũng chỉ làm bù nhìn”.
Cách đây 5 tháng em phát hiện chồng ngoại tình. Hai đứa cãi vã, em chán đời bỏ về nhà ngoại vài hôm. Mẹ em liền khuyên:
“Nếu thấy ở với chồng không hạnh phúc thì ly hôn về ở với bố mẹ. Có điều phải bắt thằng chồng nó chia cho một ít tài sản coi như đền bù tuổi thanh xuân. Bỏ chồng thì phải có tiền mới làm lại cuộc đời còn hơn chôn thân bên giống đàn ông bạc tình, không có tương lai đâu con ạ”.
Sau vài ngày suy nghĩ, 1 lần nữa em lại nghe mẹ về thương lượng với chồng. Quả nhiên Trung đồng ý cho em 1 tỷ để ly hôn trong yên ả.
Hôm Trung chuyển tiền, mẹ em bảo cứ đưa bà giữ cho. Vậy mà ra tòa xong với chồng xong, em xách vali về tới cửa đã nghe thấy tiếng mẹ nói chuyện với thằng em trai:
“Khoản tiền chị gái mày ly hôn được thì chia làm đôi. 1 nửa mẹ mở xưởng cơ khí cho mày làm ăn. Nhớ phải tu chí đừng có phá nữa. 1 nửa mẹ xây lại nhà sau cho mày lấy vợ. Nói chung đâu cũng là mày được hưởng nhưng nhớ im cái miệng lại đừng để chị mày biết”.
Em nghe điếng người. Hóa ra em chỉ là quân cờ cho mẹ lợi dụng kiếm tiền, nghĩ mà cay đắng quá các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1