Đằng sau những bàn thắng lẫy lừng trên sân cỏ là cuộc sống bình dị, dễ thương của các cầu thủ. Hình ảnh nhận được “bão tim” từ cư dân mạng.

Liên tiếp ghi được bàn thắng lớn tại SEA Games 31, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ. Giờ đây SEA Games đã kết thúc, các cầu thủ có quãng thời gian nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình những giờ phút bình yên bên gia đình, người thân trước khi bước vào những trận đấu mới.

Cầu thủ Chương Thị Kiều (SN 1995, quê Kiên Giang) trong trận SEA Games vẫn luôn là “lá chắn thép” quan trọng của hàng thủ tuyển nữ Việt Nam. Trong lúc chấn thương gối, cô vẫn kiên cường thi đấu hết mình. Giờ đây, sau những giây phút căng thẳng trên thảm đỏ, Chương Thị Kiều đang có giây phút nghỉ ngơi bên gia đình. Cô cùng anh trai xuống ao bắt cá bằng tay không. 

hình ảnhChương Thị Kiều cùng với anh trai bắt cá. Ảnh Infonet

Nhìn Kiều giản dị xuống ao, nhiệt tình bắt cá để cải thiện bữa ăn và khoe thành tích với người thân đã làm fan đứng ngồi không yên vì quá dễ thương. Cô gái miền Tây tận hưởng những ngày nghỉ quý giá trước khi bay ra Hà Nội tập luyện để tham gia vào những trận bóng đá mới. Với hình ảnh bình dị này, người hâm mộ gọi Kiều với cái tên "Cô gái kim cương".

hình ảnhCô nàng rất vui vẻ và dễ thương. Ảnh Infonet, bongdaplus

Trên sân bóng, các nữ cầu thủ mặc đồ thể thao, tóc buộc cao cá tính nhưng cuộc sống đời thường, các cô gái rất dịu dàng, nữ tính và cuốn hút với thân hình khỏe khoắn. Chương Thị Kiều cũng vậy, khó ai nhận ra được nữ cầu thủ khi khoác lên mình trang phục ôm body, nhẹ nhàng và tóc xõa ôm trọn khuôn mặt thanh tú. Hay nở nụ cười tươi rói, Kiều được nhận xét là người luôn mang năng lượng tích cực, ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

hình ảnhKiều rất dịu dàng và nữ tính trong cuộc sống đời thường. Ảnh zing

Nhắc đến U23 VN trong trận chung kết SEA Games 31 đấu với Thái Lan thì không thể bỏ qua Huỳnh Như. Cô nàng ghi bàn thắng giúp Việt Nam giành HCV và được người hâm mộ quan tâm đến cuộc sống riêng đằng sau những cú sút nảy lửa trên sân cỏ. Được biết, Huỳnh Như quê Trà Vinh và ngoài những trận bóng trên sân, Như còn là cô chủ nhỏ của tiệm dừa sáp mang tên mình. Được biết, để có cơ sở kinh doanh như hiện tại, chính HLV Mai Đức Chung đã gợi ý khi ông được ăn dừa sáp do Như mang ra tặng.

hình ảnhHuỳnh Như có cửa hàng dừa sáp riêng. Ảnh Vietnamnet

Không những có năng lực, giỏi giang trên sân bóng, có sự nghiệp riêng, các cầu thủ nữ còn được nhận xét là có ngoại hình vô cùng xinh xắn và mang nét riêng. Trước đây, HLV Mai Đức Chung có lần bày tỏ sự lo lắng khi sợ các học trò của mình sẽ khó tìm được người yêu. Ông chia sẻ: “Các bạn ấy thường xuyên ngoài nắng, ngoài mưa nên da đen đi, con người trông khắc khổ thêm nên các bạn nam ít để ý đến.

Tôi chỉ mong là các bạn nam hãy đến với các bạn vận động viên nữ của tôi đi, các bạn ấy rất nữ tính. Các nữ tuyển thủ chỉ tập luyện thi đấu vì màu cờ sắc áo và vì danh dự bản thân ở trên sân thôi còn ngoài đời họ vẫn là phụ nữ chính hiệu”. Với tài năng, bản lĩnh và sự duyên dáng, hy vọng các cô gái vàng trong đội tuyển U23 sẽ sớm làm HLV Mai Đức Chung yên lòng bởi chuyện tình cảm cá nhân.

Nguồn tham khảo Infonet