Chồng em cũng kiếm ra tiền nhưng độ keo kiệt chắc không ai sánh được. Hai vợ chồng cưới xong được bố mẹ chồng cho căn chung cư nên không phải lo mua nhà. Lương 2 đứa cộng lại mỗi tháng được 25 triệu, tuy không cao nhưng chi tiêu vẫn thoải mái. Chồng em là đàn ông nhưng lúc nào cũng chỉ thích ôm chặt tiền. Cưới xong anh ấy bảo:
“Tiền trong nhà anh để em giữ nhưng chi tiêu bất cứ việc gì đều phải thông qua anh”.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me
Bọn em dùng thẻ chung, ngoài tiền chợ, tiền bỉm sữa của con, thi thoảng có việc phát sinh em phải rút tiền hoặc chuyển khoản có khi chỉ 200k – 300k, chồng em biết là lập tức gọi hỏi vợ:
“Em rút tiền làm gì thế?”.
Thế là em lại phải ngồi giải thích, trình bày rõ ràng, cụ thể nếu không là anh ấy hằn học trách vợ ăn tiêu không kế hoạch. Ngay như ăn uống ở nhà chồng em cũng cò kè lắm.
“Tốt nhất mỗi bữa chỉ làm 1 món mặn, 1 bát canh hoặc đĩa rau luộc là được rồi. Cô cứ sướng tay mua ăn đã miệng, vừa tốn tiền lại còn mất công giảm cân nữa”.
Có lần em thèm trà sữa quá mới đặt mua 1 cốc, ai ngờ vừa nhận ship thì em bị chồng quát:
“Ngày tốn tiền thức ăn chưa đủ mà giờ cô còn mua cốc trà sữa mấy chục nghìn thế. Ăn thế có đào móng nhà lên tiêu”.
Anh ấy nói tới mức em phải bỏ cả cốc trà sữa đi vì nghẹn ứ cổ không nuốt xuống được.
Có lần bố đẻ ốm nằm viện, em về chăm rồi đưa mẹ 2 triệu để lo thuốc thang cho ông. Chồng em đay vợ không ra gì:
“Cô bỏ ngay cái kiểu động tí là cho tiền đi nhé. Tôi cho cô về chăm bố là đã quá rồi thế mà còn tự ý đưa tiền cho ông bà ấy. Nếu còn để tôi phát hiện thêm lần nữa đừng có trách tôi quá đáng”.
Cách đây chục ngày em đặt mua một đôi giày cũ, người ta pass lại với giá rẻ bằng một nửa. Mua mới là 450k, mua cũ là 200k. Ai ngờ chồng em nhìn vợ nhận hàng liền lao tới giật bỏ thùng rác bảo:
“Cô còn tiếp tục mua sắm bừa bãi, tiêu tiền lung tung không kế hoạch kiểu này tôi tống cổ trả về ngoại cho bố mẹ cô dạy lại đó”.
Hôm ấy em bực không thèm nói lại nửa lời nhưng ngay chiều đó em ra ngoài rút sạch 200 triệu trong tài khoản đi mua váy áo, làm đẹp cho đã tay. Lão nhà em thấy vợ rút ngần ấy tiền hoảng lắm, gọi điện nhưng em không nghe. Tối về chồng hỏi:
“Cô làm gì mà rút ngần ấy tiền?”.
Em cười đáp:
“Tôi lấy tiền ấy để đi tu sửa nhan sắc trước khi ly hôn. Ở với anh tôi quá khổ rồi, kiếm ra tiền không được tiêu, ăn chẳng được ăn, mặc chẳng dám mặc. Tôi lấy chồng chứ có phải đi tù đâu. Hôm nay tôi chỉ tiêu khoản tiền lẽ ra là của tôi”.
Nói xong em ký giấy ly hôn, lão nhìn tái xám mặt vội vàng xuống giọng bảo vợ chồng có gì thương lượng nói chuyện lại. Từ hôm ấy là thôi không còn quản tiền em từng đồng như trước nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn today.line.me


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1