Tình mẫu tử là một thứ tình cảm rất vị tha trên thế giới này

Thực ra điều ngược lại cũng đúng, trẻ con vốn có tâm lý ỷ lại vào mẹ, vì con cái cả đời đối mặt với mẹ nên trẻ sẽ luôn có một cảm xúc đặc biệt về người mình gọi là mẹ. Đôi khi một số hành động của trẻ có thể khẳng định quan điểm này, ai có thể ngờ một đứa trẻ kiên nhẫn đợi mẹ ngoài phòng sinh, trong khi người thân đã mệt mỏi tìm chỗ ngả lưng.

hình ảnh

Ảnh 163

Một khung cảnh nhỏ phía sau phòng sinh của bệnh viện khiến nhiều người cảm động. Cơ thể nhỏ bé chứa đựng một mảnh thế giới tâm linh của mẹ, đứa bé tầm 6,7 tuổi cứ đứng ngay cánh cửa hé mặt nhìn vào. Thật ra thì mẹ vừa sinh em trai xong, em đã được y tá đưa ra ngoài. Bố và bà của cậu bé rất vui, chia nhau theo chân y tá để đưa em bé đến nơi chăm sóc, chờ mẹ ra.

Nhưng đứa con trai lớn thì cứ mãi thắc mắc, tại sao em đã ra ngoài mà mẹ thì vẫn ở trong đấy. Mẹ có bị làm sao không, sao lâu như thế mà người ta vẫn chưa đẩy mẹ ra. Đầu óc non nớt của nó không hiểu rằng dù sinh thường hay sinh mổ, người mẹ cũng sẽ được giữ lại phòng hồi sức để theo dõi. Nhưng trái tim nhỏ bé của nó biết rằng, nếu con trai kiên nhẫn đợi mẹ ngoài phòng sinh thì có lẽ mẹ sẽ rất vui. Mà thật ra thì cậu bé lo lắng đến mức chẳng thể nghĩ ra được chuyện gì khác ngoài việc thấp thỏm trông tin mẹ. Những đứa bé bấc đắc dĩ phải vào bệnh viện đợi mẹ sinh em sẽ gào toáng lên trong vài phút vì chán, hoặc phải có điện thoại Ipad kề bên. Đứa bé 6 tuổi này thì không, cứ mỗi lần cửa đẩy ra, nó lại hớn hở nhào đến rồi thất vọng.

"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ra?"

“Đây là phòng sinh, trẻ con không vào được!” Giọng nói của dì y tá vang lên.

Thoáng thấy cánh cửa chưa khép vào, đứa trẻ đứng gần nói vọng vào

"Mẹ ơi con ở đây đợi, mẹ yên tâm nhé"

hình ảnh

Ảnh 163

Khi đó, người mẹ cho dù đang nằm lạnh lẽo trên giường, nghe tiếng con mình cũng cảm thấy có một luồng điện ấm áp. Theo lời người chụp ảnh, từ khi em trai được đưa ra ngoài,cậu bé đã đợi ở ngoài cửa. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, nó vẫn là lặng lẽ đợi, không hề rời đi.

Những hình ảnh về cậu bé ấm áp khiến cư dân mạng vô cùng xúc động, ngay sau đó, mẹ cậu cũng đã bày tỏ trên mạng xã hội sự tự hào về đứa con trai lớn của mình. Cô cho biết cậu bé rất nhạy cảm, con hay hỏi mẹ có mệt không, và sẽ đấm lưng cho mẹ. Vì chồng đi làm xa nên kể cả sau sinh thì ở nhà cũng chỉ có 3 mẹ con, thêm một người đến dọn dẹp nhà cửa hai giờ mỗi ngày. Cậu anh trai thường giúp mẹ làm việc nhà, trông em. Khi được hỏi liệu cậu bé có ganh tỵ với em, người mẹ trả lời rằng cậu nhóc rất chiều em, và thường chơi đùa với em để mẹ có thể ăn uống, làm vệ sinh cá nhân. Người mẹ vô cùng cảm động trước sự chăm sóc của con.

hình ảnh

Ảnh 163

Thực sự, không chỉ mẹ cảm động mà ai ai cũng rơi nước mắt trước người đàn ông nhỏ bé này. Chúng ta luôn cảm thấy đứa trẻ còn nhỏ chưa hiểu chuyện gì, nhưng đứa trẻ 6 tuổi này đã lo lắng, bảo vệ, chăm sóc mẹ tận tụy. Tình yêu của con dành cho mẹ nhiều hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Chúng ta nghĩ rằng mình yêu thương con cái của mình biết bao, nhưng so với tình yêu thuần khiết của chúng, cái gọi là tình thương của cha mẹ dường như quá hạn hẹp và ích kỷ. Chúng ta đóng gói tình yêu của mình và gắn nhãn nó là "yêu sâu sắc", "không thể so sánh được", "tuyệt vời", "vị tha", v.v. Nhưng những đứa trẻ yêu sự đơn giản, yêu mà không đòi hỏi, không một lý do.

Một người mẹ từng hỏi cô con gái 4 tuổi của mình: “Mẹ nghiêm khắc với con quá, mẹ không cho con nghịch iPad hay ăn vặt, con có còn thích mẹ không?”

Cô nhóc đáp lại không chút do dự: “Con thích, vì mẹ là mẹ của con.”

Dù mẹ có đủ mọi lỗi lầm như mất bình tĩnh, lạnh lùng, đôi khi phạt con nhưng con sẵn sàng bao dung và yêu thương mẹ vô điều kiện.

Có một video rất phổ biến trên Internet, đó là một bài kiểm tra đánh giá lẫn nhau giữa bà mẹ và trẻ em. Người dẫn chương trình hỏi các mẹ: Nếu toàn điểm 10, các bạn đánh giá con mình như thế nào? Các bà mẹ cho kết quả khác nhau, từ 5 đến 8.

Trước khi chấm điểm, nói về "điều khiến mẹ không hài lòng nhất ở con", các bà mẹ thi nhau trút bầu tâm sự. Nào là con kén ăn, bướng bỉnh, không nghe lời, thích lau miệng bằng tay áo của mình. Dường như bất cứ đứa trẻ nào cũng là nỗi muộn phiền của mẹ.

Tuy nhiên, khi cùng một câu hỏi của các con của các bà mẹ ấy, các con đều cho mẹ điểm 10, thậm chí có đứa còn cho mẹ 10.000 điểm. Trong mắt chúng, tất cả những gì chúng thấy là sự "tốt bụng" của mẹ:

Chúng thích cách mẹ cột tóc thật cao

Chúng yêu mùi hương từ mẹ

Chúng thích những cái ôm của mẹ

......

Những người mẹ cảm động rơi nước mắt trước những đứa con của mình. Bởi họ biết rằng mình chắc chắn không phải là người mẹ ghi điểm trọn vẹn trong mắt con cái. Họ luôn xét nét và đánh giá con, bỏ qua việc bản thân cũng bao lần nổi nóng vô cớ, trút lên đầu con.

Nhưng trong lòng những người con vẫn là người mẹ đẹp nhất. Bất kể bạn đã làm gì với con mình, con bạn sẽ luôn yêu bạn.

hình ảnh

Ảnh 163

Đừng bao giờ đánh giá thấp tình yêu của con bạn dành cho cha mẹ. Trên thực tế, dù là con cái hay cha mẹ, chúng ta thật may mắn gặp được nhau trong cuộc đời này, và chúng ta nên “báo ân”. Con cái không phụ lòng mong đợi của cha mẹ, trong mắt chúng, cha mẹ sinh ra là hoàn hảo, không chê vào đâu được.

Thực tế, chúng ta không hoàn hảo, tại sao lại phải yêu cầu con mình phải hoàn hảo?

Hình ảnh mà hầu hết các bậc cha mẹ xây dựng trước mặt con cái là thế hệ lớn tuổi nghiêm khắc. Chỉ cần con phản kháng một chút, những ông bố bà mẹ này sẽ cho rằng con vô ơn. Mỗi gia đình đều có những cách giáo dục con cái khác nhau, không có công thức và câu trả lời chắc chắn nào cho việc giáo dục con cái, nhưng các bậc cha mẹ nên có biết rằng:

1. Con cái là công trình đáng tự hào nhất của cha mẹ, nhưng số phận của chúng phụ thuộc vào chúng

Nhiều bậc cha mẹ có suy nghĩ sai lầm, đó là con cái do mình sinh ra, đã là tài sản riêng của mình thì dù làm việc gì cũng không được làm trái công việc do cha mẹ quyết định.

Con cái quả thực là niềm tự hào của mỗi bậc cha mẹ, tuy nhiên điều này không có nghĩa là cha mẹ hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ của con cái, trẻ có khả năng suy nghĩ độc lập và quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Điều cha mẹ có thể làm là đưa ra lời khuyên và hướng dẫn .

2. Ý định ban đầu của cha mẹ đều tốt nhưng chưa chắc đã đúng với con

Một số cha mẹ hay bắt chẹt con mình rất hay, bất cứ khi nào cha mẹ muốn quyết định một công việc nào đó cho con nhưng con không muốn, cha mẹ sẽ nói "Bố mẹ việc này vì lợi ích của con", "Nếu con của người khác thì mẹ không nói ra đâu”…

Nhưng trên thực tế, loại “tốt” này có thể là tác dụng khác trong mắt trẻ. Cha mẹ quả thật là vì lợi ích của trẻ, nhưng những điều này phải được lên kế hoạch sau khi hiểu ý trẻ, tôn trọng ý kiến của con

3. Hãy làm bạn nhiều hơn với con cái, đừng lúc nào cũng tạo khoảng cách thứ bậc

Hầu hết các bậc cha mẹ đều nghĩ rằng có một khoảng cách thế hệ lớn giữa họ và con cái của họ, và con cái luôn ngại ngần khi nói chuyện với cha mẹ. Nguyên nhân của điều này rất có thể là do cha mẹ thường áp đặt, con cái không thể coi cha mẹ là bạn, không thể mở lòng, thậm chí ngại nói chuyện.

hình ảnh

Vì vậy, trong những lúc bình thường, cha mẹ có thể cố gắng giao tiếp với con như bình đẳng. Suy cho cùng, trái tim của trẻ thơ trong sáng hơn mọi người tưởng tượng, và tình yêu của chúng dành cho cha mẹ cũng thật trong sáng và giản dị, như cách bé trai 6 tuổi đứng hàng giờ đợi mẹ cho chúng ta thấy.

163