Từ Hà Nội vào TP. HCM để tìm tình duyên, cô gái khiến mẹ của đối phương có phần chần chừ, chưa muốn tác hợp vì khoảng cách địa lý.
Trong chuyện tình cảm, nhiều người vẫn thường lo lắng chuyện khoảng cách vì “xa mặt cách lòng”, cũng như những khác biệt trong văn hóa dễ khiến các cặp đôi khó tìm tiếng nói chung. Đó cũng là khúc mắc của cặp đôi Đỗ Nga (31 tuổi, đang kinh doanh dịch vụ làm đẹp tại Hà Nội) và Hữu Tài (34 tuổi) khi tham gia chương trình hẹn hò cách đây 6 tháng.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)
Điều đặc biệt là “đàng gái” từ tận Bắc vào Nam để tìm cơ hội cho chuyện tình cảm. Chia sẻ về chuyện tình trường, cô nàng thuộc hội độc thân hài hước tiết lộ: “Em gái em có người yêu, em vẫn ế. Em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi bác (ý chỉ cô chị) vẫn ế, em kết hôn rồi bác vẫn ế, em có bầu rồi bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng kí cho em tham gia chương trình, còn bước còn lại là ở em".
Với “tài năng” ế lâu năm như thế, Đỗ Nga sẵn sàng bay từ Hà Nội vào TP.HCM để cho bản thân có thêm cơ hội trong chuyện tình cảm. Nghe những lời chia sẻ thật lòng của đối phương, anh chàng Hữu Tài (nhân viên văn phòng) cho biết đó giờ chưa từng yêu xa, “nhưng nếu tình cảm đủ lớn, sau chương trình em không ngại đưa Nga về Hà Nội”.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)
Với những màn “thả thính”, tung hứng ngọt ngào, nhiều người tin chắc rằng Hữu Tài và Đỗ Nga sẽ trở thành một cặp sau chương trình. Ấy vậy mà, mẹ của “đàng trai” đã theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ của đôi trẻ và có lời khuyên dành cho con trai:
“Nga ăn nói rất trôi chảy khá hợp với Tài vì anh này khá ít nói. Chỉ có điều tôi hơi tiếc ở trong bụng là Nga ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội. Nên nếu xét về vấn đề thực tế thì tôi chọn người ở gần. Cháu Nga đừng buồn cô nha, cô không chê gì cháu đâu, chỉ là khoảng cách xa quá”, mẹ của Hữu Tài thẳng thắn chia sẻ.
Nhiều khán giả cũng không khó để nhận thấy mẹ của chàng trai ngầm khuyên anh nên tìm “mối” ở gần hơn để dễ bề cho chuyện yêu đương, kết hôn về sau.
Với những người có kinh nghiệm trong cuộc sống như mẹ của Hữu Tài thì lời khuyên trên cũng không hẳn là vô lý. Tuy nhiên, thực tế vẫn có muôn vàn điều ngược lại: Yêu xa nhưng vẫn gắn bó hạnh phúc, chỉ cần tình cảm của người trong cuộc đủ mạnh.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép đôi thần tốc)
Trước lời khuyên ngầm của mẹ là nên từ chối hẹn hò cô gái ở quá xa, liệu anh chàng 34 tuổi có lung lay ý định của mình hay không?
Tuy có vẻ hiền lành, ít nói nhưng cái kết là Hữu Tài vẫn kiên định lựa chọn theo cảm xúc của chính mình khi bấm nút đồng ý hẹn hò với cô gái Bắc.
“Em không ngại yêu xa. Tình yêu là cả một chặng đường dài, điều gì cũng có thể thay đổi. Cũng có thể, một thời gian sau em sẽ bay ra Hà Nội với Nga”, anh chàng 34 tuổi chia sẻ về quyết định của mình.
Có thể những lời khuyên, phân tích từ “phụ huynh” không phải sai hoàn toàn nhưng đó dùng để tham khảo vì cuối cùng hạnh phúc vẫn do anh chàng tự quyết định. Về phía “đàng gái”, cô nàng cũng gật đầu đồng ý mở lòng đón nhận cơ hội lần này trong chuyện tình cảm để tìm hiểu anh chàng Sài Gòn.
Đông đảo cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và có bình luận khen ngợi anh chàng rất chững chạc, kiên định và có chính kiến riêng trong việc tìm kiếm hạnh phúc.
Tuy nhiên, cũng có những bình luận lo lắng cho cô gái khi từ đầu đã không được mẹ của đối phương chào đón 100%. Nhưng với tài ăn nói cũng như tính tình trẻ trung, đáng yêu của cô chủ trẻ này sẽ nhanh chóng chinh phục được cảm tình của “bác gái” trong tương lai.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1