Câu chuyện về cô dâu mặc lại chiếc áo dài mà mẹ từng mặc trong ngày đính hôn cách đây 28 năm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Gần đây mình đọc được câu chuyện rất đỗi dễ thương về cô gái trẻ ở Đà Nẵng đã mặc lại chiếc áo dài đặc biệt của mẹ trong ngày vui. Theo Thanh Niên đăng, Nguyễn Lê Thị Như Ý (22 tuổi, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã chia sẻ hình ảnh cô và mẹ vào một nhóm mạng xã hội kèm chia sẻ: “Áo dài đám hỏi của ba mẹ năm 1994 và hiện tại”.
Một bức ảnh đã chụp bố mẹ của Như Ý cách đây 28 năm. Trong hình, mẹ của cô mặc chiếc áo dài màu hồng. Hiện tại, chị Như Ý cũng diện lại bộ áo dài này trong ngày vui của mình.
(Ảnh Thanh Niên)
Chia sẻ trên Thanh Niên, cô dâu trẻ cho biết mẹ của chị là cô Lê Thị Mỹ (56 tuổi) đã mặc bộ áo dài hồng trong ngày đính hôn vào năm 1994. Trong gần 30 năm, mẹ của Như Ý đã giữ gìn bộ áo dài này rất cẩn thận và đến hôm nay vẫn còn nguyên vẹn mới tinh.
“Mẹ mình vô cùng trân trọng những kỷ vật trong ngày cưới, gìn giữ nó như báu vật. Nhân dịp mình sắp cưới chồng, với sự gợi ý của mẹ, cũng là mong muốn của mình, mình đã lấy bộ áo dài đó để chụp ảnh cưới. Thật trùng hợp và tuyệt vời là khi mình mặc vào, áo vừa khít như thể được may sẵn để dành cho mình vậy, không phải chỉnh sửa gì”, Như Ý kể.
(Ảnh Thanh Niên)
Khoác lên mình bộ áo dài có ý nghĩa đặc biệt như vậy, hẳn nhiên cô gái trẻ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt hơn nữa, chiếc áo dài hồng rất phù hợp với bối cảnh chụp ảnh cưới của Như Ý là Lăng Tự Đức (Thừa Thiên - Huế).
Anh Phan Văn Phú (22 tuổi, chồng của Như Ý) cảm thấy vợ rất xinh đẹp trong bộ áo dài hồng khi chụp ảnh cưới. Khi biết câu chuyện đằng sau, anh càng thêm trân trọng bộ áo dài này hơn nữa.
(Ảnh Thanh Niên)
Nói về cuộc hôn nhân của bố mẹ, Như Ý tâm sự rằng cô rất ngưỡng mộ và mong muốn sau này mình cũng sẽ được như hai người. Cô cho biết, trong cuộc sống hàng ngày, bố luôn nhường nhịn và chiều vợ. Việc mặc lại chiếc áo dài kỷ niệm này như “xin vía” từ cuộc hôn nhân hạnh phúc của bố mẹ.
“Đó cũng là lý do khi mình diện chiếc áo dài này lên người, mình cảm giác như đó là một chiếc áo dài hạnh phúc. Mình mong là mình cũng giống mẹ, đã chọn đúng người. Mình tin chiếc áo dài sẽ trao truyền sự may mắn, để tụi mình cũng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như ba mẹ”, chị bày tỏ.
Sau gần 30 năm, chứng kiến con gái mặc lại bộ áo dài đặc biệt trong ngày vui, cô Mỹ như sống lại ký ức đẹp đẽ lúc thanh xuân. May mắn cưới đúng người, đến nay cô đã có 3 mặt con và gia đình hạnh phúc, viên mãn. Ngày xưa, sau khi sử dụng xong, cô Mỹ đã gìn giữ bộ áo dài này rất cẩn thận, nâng niu vì nghĩ các con sau này sẽ dùng lại.
“Chụp xong rồi tôi giữ lại chiếc áo dài chứ không cho con giữ, để sau này, tôi gửi lại cháu của mình, cũng trong ngày đặc biệt như thế này. Chúc các con thật hạnh phúc trong ngày cưới sắp tới”, cô Mỹ tâm sự trên Thanh Niên.
Câu chuyện dễ thương về hai mẹ con mặc chung bộ áo dài vào ngày trọng đại của đời khiến mình cảm thấy rất ấm áp. Sau gần 30 năm, con gái đã tái hiện lại hình ảnh của người mẹ. Điều đặc biệt hơn hết, cô nàng đã được nuôi dạy và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc nên tin rằng sắp tới cô cũng sẽ vun đắp một tổ ấm viên mãn như chính bố mẹ mình.

