“Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng vào những người hoàn toàn xa lạ,”

Sự an toàn của con chính là điều mà mọi bà mẹ trên thế gian này đều mưu cầu. Không ai muốn mình phải ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng khi có chuyện xảy ra, người mẹ sẽ đặt mạng sống của con mình lên trên hết. Đó là câu chuyện người mẹ tuyệt vọng ném con từ chung cư bốc cháy để con được những người bên dưới bắt lấy.

Naledi Manyoni, 26 tuổi, là bằng chứng cho thấy các bà mẹ sẽ dùng đủ mọi cách để cứu con mình, dù là trong tuyệt vọng. Đám cháy xảy ra tại một tòa chung cư của thành phố Durban, Nam Phi vào ngày 14/7. Chị Manyoni và con gái 2 tuổi Melokuhle đang ở trên tầng 16 của tòa nhà chung cư khi đám cháy xảy ra.

Do hỏa hoạn, thang máy không hoạt động nên Manyoni hốt hoảng bế đứa con gần 2 tuổi xuống cầu thang nhưng không xuống được tầng trệt.

“Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là con tôi phải sống, còn tôi thì ra sao cũng được”, Manyoni nhớ lại. Khi thấy khói bốc lên, cô biết họ phải thoát ra ngoài.

hình ảnh

Người mẹ cùng con gái và những người dân khác bị mắc kẹt khi ngọn lửa lan từ tầng trệt lên tầng hai và cao hơn trong khu căn hộ. Họ không thể xuống tầng trệt bởi đám cháy đang bốc lên từ đó. Người mẹ trẻ đã tìm cách lách qua ban công, cầu xin bất cứ ai trên đường có thể nghe thấy, trước khi tuyệt vọng ném con từ chung cư bốc cháy.

 “Tất cả những gì tôi có thể làm là tin tưởng vào những người hoàn toàn xa lạ.” Đó có thể là sai lầm hoặc quyết định đúng đắn của người mẹ. Phía dưới đám đông bắt đầu la hét và giơ tay sẵn sàng đỡ đứa bé. Cô nhóc 2 tuổi thì ngơ ngác trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt mình. Và người mẹ đã lấy hết sức bình tĩnh để thả con xuống phía dưới, nơi em bé đã được những người qua đường đón lấy trong vòng tay. Bé gái 2 tuổi Melokuhle hoàn toàn bình an, không hề có một vết xước trong người.

hình ảnh

Bức ảnh đẹp như một bức tranh nghệ thuật được chụp bởi một người đang có mặt tại đó. Không ai biết rằng đằng sau bức ảnh là sự tuyệt vọng, hi vọng và lòng trắc ẩn đan xen vào nhau. Đứa bé đã được cứu sống bởi những người qua đường xa lạ, những người đã vội trao em bé cho mẹ bé khi cô ra ngoài an toàn. Họ vội vã rời đi sau khi chúc mẹ con cô bình yên, trong khi người mẹ vẫn hoảng hốt vì sau những gì xảy ra, đứa con đã an toàn trong vòng tay mình.

hình ảnh

Manyoni cho biết sau khi thả tay con xuống, cô đã ôm đầu vì choáng váng, sau khi biết đứa trẻ được an toàn thì người mẹ cũng nhảy xuống nơi đám đông đã đón sẵn. Khi gặp lại con gái, em bé có vẻ sợ hãi nhưng không kém phần phấn khích sau cú nhảy mà có lẽ hiếm có đứa trẻ nào phải trải qua.

“Điều quan trọng là con gái tôi phải thoát khỏi đó. Tôi không thể thoát một mình và bỏ lại con bé. Tôi rất sợ, thực sự sợ hãi nhưng những người trên đường phố đã liên tục la hét, thúc giục tội thả đứa bé xuống”, người mẹ nhớ lại. Những người qua đường cũng đã bắc thang lên để giải cứu một số trẻ em và người lớn còn mắc kẹt ở phía rìa ban công.

hình ảnh

Người cha cũng đã vội vàng trở về nhà sau khi hay tin căn hộ chung cư bị cháy. Gia đình họ đã đoàn tụ trong niềm vui, ngỡ ngàng và hạnh phúc đến chảy nước mắt. Khoảnh khắc người mẹ tuyệt vọng ném con từ chung cư bốc cháy đã lan truyền trên mạng xã hội với những lời cảm thán và cầu chúc tốt đẹp. Trong lúc nguy nạn, mẹ luôn nghĩ đến con đầu tiên và mẹ sẽ làm mọi cách để cứu con mình, cho dù đó là cách điên rồ nhất.