Không có tay, người mẹ phải dùng chân chăm con, hình ảnh khiến nhiều người vô cùng xúc động.
Hồi đó trong lớp em có một bạn chỉ có một cánh tay, thấy bạn làm tất cả chỉ với cánh tay trái của mình mà em thầm ngưỡng mộ. Bạn rất yêu đời, tính tình dễ chịu, học giỏi, viết chữ và vẽ cực kỳ đẹp dù chỉ có duy nhất một cánh tay trái. Thiệt sự là trên thế giới này có rất nhiều người tuy sống trong nghịch cảnh vẫn vô cùng mạnh mẽ các mẹ ạ. Mỗi lần đọc được mấy câu chuyện tương tự em lại xúc động vô cùng, mới đây cũng có xem được câu chuyện về một người mẹ không tay nhưng vẫn tự mình chăm sóc con khôn lớn, thương cực kỳ luôn.
Đoạn video quay lại cảnh người mẹ và con trai đang ngồi cùng với nhau. Người mẹ định lột vỏ một trái chuối cho con trai ăn, nhưng điều đặc biệt ở đây khiến ai cũng không thể không chú ý đó là người mẹ này hoàn toàn không có tay.
Cô tên là Meing, khi còn nhỏ, một vụ tai n ạn bất ngờ đã cướp đi cả hai cánh tay của cô. Khoảng thời gian đầu, Meing vô cùng suy sụp tinh thần nhưng về sau, được người thân và bạn bè động viên, cô đã quay trở lại cuộc sống bình thường với một nghị lực vô cùng mạnh mẽ. Không có tay, Meing phải tập làm mọi thứ bằng đôi chân của mình.
Con trai đáng yêu của Meing. Ảnh: 163
Khi lớn lên, Meing gặp gỡ và kết hôn với người chồng hiện tại, sinh một con trai. Khi con chào đời, cô từng vô cùng đau lòng khi là mẹ nhưng chưa thể bế con trên tay bất cứ giây phút nào. Dù không có tay nhưng Meing vẫn cố gắng hết sức để tự mình có thể chăm sóc con trai, vất vả hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cô cho rằng chỉ cần có con, mọi thứ hoàn toàn xứng đáng.
Sống trong tình yêu thương của mẹ, cậu bé lớn lên khỏe mạnh, đáng yêu, trong một lần cô đang dùng chân định lột vỏ chuối cho con ăn, cậu bé đã có một hành động khiến người mẹ không khỏi sụt sùi rơi nước mắt. Khi thấy mẹ dùng chân đưa chuối cho mình, cậu bé không ăn mà giữ trái chuối trên tay, từ từ đút ngược lại cho mẹ.
Meing cho biết hành động của con trai khiến cô vỡ òa, trong giây phút đó, có lẽ cô là người mẹ hạnh phúc nhất thế giới khi cảm nhận được tình yêu thương con trai dành cho mình. Tuy mẹ không hoàn hảo, nhưng con vẫn luôn yêu mẹ rất nhiều.
Bé trai cười tít mắt, đút ngược lại cho mẹ ăn. Ảnh 163
Những hình ảnh xúc động của hai mẹ con Meing thực sự đã chạm đến trai tim của nhiều người. Rất nhiều bình luận được để lại dưới bài đăng, trong đó không ít bình luận bày tỏ sự nể phục khi người mẹ đã dạy con trai mình rất ngoan như thế:
- Hai mẹ con dễ thương quá, chúc gia đình chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, mọi điều may mắn sẽ đến với chị.
- Em bé còn nhỏ mà tình cảm chưa kìa, thấy mẹ bóc chuối hơi vất vả nên giằng lấy tự làm rồi còn đút cho mẹ ăn nữa.
- Bé trai dễ thương gì đâu, chắc chắn người mẹ đã dạy dỗ con mình rất tốt.
- Chỉ qua một hành động nhỏ này thôi cũng thấy em bé được mẹ giáo dục kỹ lưỡng thế nào, đáng yêu quá con ơi.
- Người mẹ hạnh phúc nhất đích thực là đây rồi! Dù mẹ không có tay, mẹ có thể không hoàn hảo nhưng mẹ vẫn yêu con và con cũng thế.
Tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất trong lòng mỗi người. Người mẹ dù có thể khiếm khuyết, nhưng tình yêu thương cô dành cho con mình chắc chắn luôn tròn đầy. Và đứa trẻ cũng đã cảm nhận được tình cảm quý giá ấy khi ngay từ nhỏ đã biết quan tâm, chăm sóc mẹ mình. Chúc cho 2 mẹ con mãi luôn vui khỏe và sống hạnh phúc mãi về sau.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1