Người sếp dù đã có vợ đẹp con ngoan vẫn muốn "đổi gió"...

hình ảnh

Sau khi từ chối tình cảm của sếp, chị nhân viên U40 xinh đẹp bị sếp gây khó dễ trong công việc (Ảnh minh họa: thegioididong, hadustore)

Khi đi làm, ai cũng muốn có một công việc ổn định để đảm bảo chất lượng cuộc sống và hiện thực hóa những dự định trong tương lai. Tuy nhiên, đọc được bài viết của chị Kim trên trang VNE sáng nay thì tôi mới nhận ra, công sở không phải là môi trường màu hồng như người ngoài thường nghĩ.

Cụ thể có chị tâm sự như sau:

"Tôi 43 tuổi, ly hôn 10 năm trước, đang sống cùng hai con.

Cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt, hàng ngày đi làm, đi chợ, nấu ăn, đưa đón con đi học, tối tranh thủ làm thêm.

Thu nhập hàng tháng của tôi chỉ đủ nuôi hai con và cấp dưỡng cha mẹ già. Tôi được nhận xét là có ngoại hình xinh xắn, hiền lành, trẻ hơn tuổi rất nhiều. Mười năm qua có nhiều người muốn tiến tới nhưng tôi xác định ráng làm nuôi con, không nghĩ đến tình cảm, vì thế đều từ chối họ. Dự tính sau khi các con trưởng thành, tôi đến tuổi hưu sẽ vào chùa làm công quả, sống an yên phần đời còn lại. Cuộc sống sẽ tiếp diễn như vậy nếu một năm trước công ty tôi không có sếp mới chuyển đến. Sếp nhìn rất phong độ, có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc. Lúc đầu sếp đối xử với tôi bình thường, mấy tháng gần đây sếp quan tâm hơn rồi nhắn tin bày tỏ tình cảm, tặng quà sinh nhật. Tôi đã từ chối sếp khéo léo.

Sau đó sếp thay đổi hẳn, làm khó dễ tôi trong công việc... Giờ ngày nào đi làm tôi cũng căng thẳng và sợ sếp... Tôi đang nghĩ hướng tìm việc mới nhưng không có kinh nghiệm nhảy việc, lại lớn tuổi rồi nên chắc chắn không tìm được việc phù hợp chuyên môn. Tôi định đi làm công nhân mà không biết ở tuổi này có công ty nào tuyển dụng không nữa. Mong mọi người tư vấn, xin cảm ơn."

Đọc qua thì mọi người cũng thấy rõ vấn đề mà chị ấy đang gặp là gì rồi nhỉ? Dù đã ngoài 40, từng đổ vỡ trong hôn nhân và có hai con nhỏ nhưng chị may mắn sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn và trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Có lẽ chính vì thế mà chị "chẳng may" lọt vào tầm ngắm của sếp. Điều đáng nói ở đây là người sếp này đang có một cuộc sống ấm êm cùng với vợ đẹp con ngoan nhưng lại chẳng "an phận" mà lại đi đưa đẩy ánh mắt “nhiều tầng nghĩa” của mình đến nhân viên. Khi không được nữ nhân viên cấp dưới đáp lại, anh ta "quay xe" gây khó dễ chị trong công việc.

Cộng đồng mạng thay nhau đưa ra cách giải quyết cho chị nhân viên tội nghiệp, đi làm cực khổ còn bị "cá lớn dí":

- "Không biết bạn làm ở môi trường nào, nên cũng khó tư vấn. Nhưng khôn ngoan nhất là giữ lại các tin nhắn, tỏ thái độ bình thường, nhưng thật kiên quyết. Xem thái độ ra sao, nếu quá đà thì sợ gì mà không lật bài ngửa..."

- "Chị phải dứt khoát, mọi người cứ khuyên chị là thế này thế kia nhưng theo kinh nghiệm 99% của em là chuyển công ty khác. Đây là ngoài đời mà mọi người cứ nghĩ là trong phim".

- À, chuyện này tôi đã từng trải nhiều nên cho bạn ý kiến thế này nhé. Bạn càng làm dữ sẽ càng khiến anh ta bạo hơn. Khuyên bạn nên âm thầm tìm hiểu xem anh ta có sợ vợ không? Nếu có thì tìm cách kết thân làm chị em tốt với chị đó...".

- "Là phụ nữ đơn thân xinh đẹp khổ thế đấy! Chị bạn tôi đã chấm dứt những phiền toái tương tự bằng một phiền toái mới (tái hôn). Mong bạn cũng sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này!"

Từ lâu chuyện tình cảm xảy ra nơi công sở giữa sếp với nhân viên đã không còn mới mẻ, tuy vậy điều này vẫn thường được khuyên là nên tránh... Nhưng mà bạn cũng biết đấy, người tính thì sao bằng ông trời ổng tính, khi mà mình đã cố lơ đi nhưng không được như ý.

Có lẽ sau khi đọc được những lời tư vấn của cư dân mạng, người phụ nữ trên đây một phần nào đó đã tìm ra được hướng giải quyết cho vấn đề của mình. Tuy vậy tôi vẫn mong rằng, dù với cách giải quyết nào đi chăng nữa thì chị cũng nên bình tĩnh, đừng hoảng hốt, yếu đuối mà thỏa hiệp với bất kì điều gì mà người sếp ấy yêu cầu. Cuộc đời mình là của mình, do mình tự quyết lấy. Công việc thì không có việc này cũng sẽ có việc khác, đừng vì chút khó khăn trước mắt mà vội đánh mất đi giá trị của bản thân và sự tự do trong cuộc sống, chị nhé!

Theo VNE