Sau hơn 10 năm rạn nứt với chồng cũ, vết thương lòng cũng đã được chữa lành nên mẹ đơn thân Phú Thọ tiến đến hôn nhân với người chồng Ấn Độ, cùng anh gầy dựng tổ ấm mới viên mãn.
Những bà mẹ đơn thân luôn khiến người ta khâm phục về sự mạnh mẽ trong suy nghĩ. Nhiều người từ khó khăn và vết thương lòng đã cố gắng vươn lên, đạt được những thành tựu nhất định. Còn về cuộc đời, họ cũng từ những vấp ngã mà chín chắn hơn rất nhiều. Như cuối tuần rồi, tôi có dịp được trò chuyện với chị Nguyễn Thị Hải Vân (SN 1979, quê Phú Thọ, hiện đang sinh sống tại Bangalore, Bang Karnataka, Ấn Độ), người phụ nữ Việt từng qua một lần đò nhưng hiện tại, chị đang rất viên mãn với bến đỗ mới của mình cùng người chồng Ấn Độ vô cùng chiều chuộng và chăm lo cho vợ từng chút một. Dù chỉ là qua màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được sự hạnh phúc qua từng lời kể của chị Vân mọi người ạ. Rất ngưỡng mộ luôn!
Theo như chị Vân chia sẻ, chị và ông xã người Ấn là anh Singh Chandra DarShan (sinh năm 1966, trước đây là CEO của một công ty Hàn Quốc cho các dự án của Hàn Quốc tại Ấn Độ, còn hiện là Phó GĐ dự án phát triển kinh doanh công ty thép xây dựng ở Ấn Độ). Họ đều từng trải qua một lần đò. Anh Singh sau khi ly hôn vợ cũ người Hàn Quốc năm 2012 thì để lại tài sản cho vợ cũ rồi tự mình lập nghiệp. Còn với chị Vân, vì chồng cũ vốn là một người đàn ông gia trưởng khiến mẹ đơn thân cảm thấy "sợ" nên quyết định "đường ai nấy đi".
"Chị và chồng cũ cũng yêu nhau 2 năm rồi kết hôn. Khi yêu, chồng cũ luôn chiều chuộng chị nhưng sau khi kết hôn, anh ấy quan niệm con vợ sinh ra, vợ lo. Anh ấy tuy lương cao hơn vợ nhưng không chia sẻ tiền thuê nhà, tiền học, thường xuyên tỏ ra gia trưởng, áp đặt vợ... khiến chị cảm thấy mệt mỏi và "sốc". Hai vợ chồng từ ly thân sau đó quyết định ly hôn vào năm 2019. Dù lúc đấy gia đình chồng rất yêu thương dâu, cố gắng thuyết phục chị quay lại với chồng cũ nhưng cũng không cứu vãn được gì.
Sau 10 năm ly hôn, vết thương của chị đã lành và con đã lớn nên chị muốn tìm người đàn ông nước ngoài có học thức, suy nghĩ thoáng về phụ nữ đơn thân cũng như muốn được đi đây, đi đó ra nước ngoài nên đã mở lòng với anh Singh. Anh và chị quen nhau qua ứng dụng hẹn hò tại Việt Nam năm 2017, yêu nhau hơn 3 năm và kết hôn được 3 năm cho đến nay", chị Vân kể lại với tôi.
Được biết, những trải nghiệm hôn nhân của chị Vân cùng người chồng Ấn lại không quá khắt khe như mọi người vẫn hay nghĩ về quốc gia này. Ngược lại, hai vợ chồng lại có những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào khiến ai nghe qua cũng phải ngưỡng mộ. Gia đình chồng cũng rất yêu quý nàng dâu Việt và có suy nghĩ rất hiện đại. Chi phí trong nhà thì do anh lo cả, nhà cũng có người giúp việc dọn dẹp đầy đủ, yêu thương con riêng của vợ như con ruột nên anh Singh cũng thường xuyên gửi tiền về Việt Nam lo cho con.
"Chồng chị đôi khi có hơi gia trưởng, muốn vợ theo phong tục tập quán của Ấn Độ nhưng chị và chồng đã cùng ngồi lại thảo luận để dung hòa cho cả 2 chứ không áp đặt. Hay như chuyện con trai riêng của chị, khi sang đây phụ thuộc chồng, chị đã thuyết phục anh gửi tiền về Việt Nam cho cháu vì đó là trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Nếu anh thật lòng yêu thương vợ thì phải làm cho vợ yên tâm sống ở đây, nếu như không được chị sẽ trở về Việt Nam. Sau đấy anh đã hiểu ra và yêu thương con riêng của chị hơn. Bây giờ anh muốn nhận cháu làm con nuôi để bảo lãnh sang Ấn Độ hoặc Hàn Quốc học.", chị Vân hạnh phúc cho biết.


Thế mới nói, ly hôn đâu phải dấu chấm hết, chị em nhỉ? Đôi lúc, người ta còn có thể chào đón một cuộc sống khác hạnh phúc hơn, được yêu thương nhiều hơn sau một lần "đắm đò". Hi vọng qua cuộc trò chuyện cùng chị Nguyễn Thị Hải Vân trên đây, những chị em đã từng đổ vỡ hãy sẵn sàng mở cửa trái tim và gạt bỏ những rào cản trong lòng để thoải mái đón nhận hạnh phúc mới nhé!

