Từng bỏ ngang Đại học và lập nghiệp từ năm 18 tuổi, giờ đây chàng trai trẻ Sài Gòn đã trở thành "sếp lớn" của 3 dự án kinh doanh"hot hit" ở Đà Lạt, được đông đảo khách du lịch tìm đến tham quan, sống ảo.
Hành trình rời TP. Hồ Chí Minh về Đà Lạt nuôi lạc đà và trồng xương rồng của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Zing News)
Đó là câu chuyện của chàng trai 9x Trần Lãm, sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt nhưng do gặp nhiều biến cố, gia đình anh chuyển đi khắp nơi và chọn dừng chân tại TP. HCM. Từng thử sức với nhiều ngành nghề từ năm 18 tuổi nhưng cuối cùng anh đã tìm thấy sự ổn định ở lĩnh vực kinh doanh thời trang. Có lẽ do cha mất sớm, từ những ngày nhỏ xíu anh đã phải theo chân mẹ buôn bán nên niềm đam mê kinh doanh của anh được "nuôi lớn" từ đấy.
“Sau bao ấp ủ, vào năm 2017, tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để lập nghiệp tại Đà Lạt... Đà Lạt có khách du lịch quanh năm nhộn nhịp, đồng thời có đầy đủ nguyên liệu để khởi nghiệp, gắn bó và có tiềm năng phát triển” - Anh Lãm chia sẻ.

Chia sẻ một chút về hành trình rời phố về đồi lập nghiệp này, anh Lãm cho hay mình đã trải qua không ít khó khăn. Khoản đầu tư to lớn nhất lúc bấy giờ đó chính là mặt bằng phù hợp. Hiện tại, anh Lãm đang là chủ sở hữu của 3 dự án, bao gồm: Mô hình cà phê xương rồng, xe cổ hoạt động từ năm 2020 đến nay; Mô hình xe di động và lều trại cao cấp, có đầy đủ tiện nghi cơ bản; Mô hình trang trại lạc đà Alpaca, cừu, dê kiểu mới kết hợp quán cà phê. Mong muốn của anh là phát triển du lịch theo hướng bền vững gắn với bảo vệ môi trường và động vật.
Khi được hỏi về ý tưởng để xây dựng nên những mô hình đặc biệt và được đông đảo khách du lịch đến ủng hộ và chia sẻ khắp trên các trang mạng xã hội, anh Lãm bật mí rằng, mọi sáng kiến anh có được đều nhờ qua phim ảnh.
The Camp-Inn với chiếc xe buýt xanh lấy cảm hứng từ bộ phim Into the Wild (Ảnh: Nhân vật cung cấp/ Zing News)
Gần đây nhất là mô hình Chika Farm, ý tưởng được nảy sinh khi anh xem bộ phim Chú heo chăn cừu (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ lớn là vậy, song Trần Lãm phải thừa nhận việc bỏ phố về rừng lập nghiệp chắc chắn không phải cuộc chơi cho những kẻ mộng mơ.
“Đà Lạt có nhiều dự án làm rất tốt nên muốn cạnh tranh với các quán khác, các bạn trẻ cần có kế hoạch bài bản cùng tài chính tốt trước khi bắt tay vào thực hiện. Nếu không có am hiểu nhất định mà chạy theo xu hướng, họ sẽ rất dễ đuối. Ngoài ra, lĩnh vực cà phê hay homestay đang có dấu hiệu bão hòa và do chịu tác động từ dịch Covid-19. Thị trường này hiện cạnh tranh rất khốc liệt. Nếu muốn kinh doanh mô hình này cần dự trù tài chính thật sự vững, nhất là đối với các bạn trẻ”, chàng trai đa tài nhắn nhủ.
Mạnh dạn bỏ một công việc ổn định để một mình tới ở và lập nghiệp trong một thành phố xa lạ, chắc chắn là một quyết định rất mạo hiểm và không phải cũng thành công trước sự liều lĩnh ấy. Tuy nhiên, cuộc sống hành trình này sẽ tạo cho các bạn có nhiều cơ hội, nhiều lựa chọn. Bạn không phải chỉ đóng khung đi học rồi ra trường tìm công việc đúng ngành, đúng nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống... mà có thể tự do, thỏa thích trải nghiệm ở nhiều nơi, tìm hiểu thêm về văn hóa, con người nơi mình sinh sống.
Vì mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội để mạo hiểm mà nhỉ?
Nhưng nhớ, trước khi mạo hiểm thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình một kế hoạch sống cụ thể cũng như có một nguồn vốn vững chắc để có "bỏ phố về quê" cũng sẽ không "vỡ mộng" bạn nhé!
Theo Zing News


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1