Các cơn co thắt dữ dội, và cổ t.ử cung mở từ một ngón tay đến mười ngón tay. Nhưng trong thời gian đó có những sản phụ không thể chịu được đau đớn.
Trong thời đại ngày nay, vẫn có những người cho rằng sinh tự nhiên trẻ mới thông minh. Nhưng vấn đề không phải là sinh thường hay sinh mổ, mà là điều gì tốt nhất cho mẹ và bé.
1. Sản phụ không thể sinh thường
Mẹ chồng Tiểu Chu luôn cho rằng tất cả những đứa trẻ trên đời này đều sinh tự nhiên, và mũi tiêm đẻ không đau chỉ là công nghệ mới dành cho những bà mẹ sợ đau, muốn nhàn nhã. Nhưng vị bác sĩ đỡ đẻ cho Tiểu Chu thì không cho rằng cô là người mẹ nhát hít hay chỉ muốn sung sướng thân mình. Ông rất có thiện cảm với sản phụ bởi nét chất phác thật thà của cô giống y hệt người mẹ ở quê của ông.
Sau khi tôi rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn và vừa vào phòng sinh, y tá đã thông báo ngay tình hình sản phụ. Trong trường hợp bình thường, khi cổ tử cung đã mở đến năm ngón tay, sản phụ sẽ yêu cầu sinh không đau. Hôm nay tính kiên nhẫn của người này vô cùng mạnh mẽ, đã nhiều giờ trôi qua và không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ mở tiếp
Ảnh minh họa (Nguồn Wantubizi)
Trên giường sinh, sản phụ Tiểu Chu mồ hôi nhễ nhại trên trán, môi dưới bị cắn, hai tay nắm chặt ga giường, cô ấy hét vào mặt tôi ngã quỵ: “Bác sĩ ơi, có thể cho tôi mũi sinh con không đau không, tôi không chịu được”
Chồng của sản phụ thấp và gầy, và anh ấy luôn không có chính kiến. Anh đứng sang một bên nắm chặt tay vợ, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối: "Không, vợ ơi, nếu biết chuyện thì anh nhất định không cam lòng! Em chịu đựng chút đi, mẹ tới rồi nói được không?”
Nửa khuôn mặt của Tiểu Chu vùi vào trong gối, nước mắt chảy dài. Chồng cô đưa tay định chạm vào mặt cô nhưng bị cô chặn lại.
Tôi trao đổi ánh mắt với cô y tá, và cô ấy vội vã đến văn phòng để lấy hai bản đồng ý tiêm mũi sinh không đau đã được thông báo và đưa cho chồng của Tiểu Chu. Thông thường, đơn đồng ý thông báo chỉ cần có chữ ký của người mẹ, nhưng để tránh tranh chấp y tế, bệnh viện chúng tôi sẽ yêu cầu người nhà của người mẹ cũng phải ký một bản.
Tiểu Chu chật vật đứng dậy, chồng cô vội vàng đỡ cô nằm xuống, đưa giấy bút cho cô. Cô run run ký xong, đập thẳng vào mặt chồng: “Nếu không ký thì ly hôn, anh về sống với mẹ!” . Thấy giọng vợ đanh thép, anh phải ký hết trang này đến trang khác. Sau khi ký xong, anh bị vợ đuổi ra khỏi phòng sinh.
Tôi dùng kim chọc thủng để đưa một ống thông vào khoang ngoài màng cứng của cột sống thắt lưng, và bơm thuốc giảm đau để tiêm thuốc tê vào cơ thể sản phụ qua ống thông. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, cơn đau của mẹ sẽ nhẹ hơn để mẹ có thể dành sức cho việc sinh nở. Rõ ràng Tiểu Chu rất thoải mái.
Ảnh minh họa (Nguồn laingfaner)
Trong lúc bác sĩ tiến hành đỡ đẽ thì tiếng chửi rủa ngoài hành lang lan vào phòng sinh, và y tá bước vào và nói rằng gia đình Tiểu Chu nhất quyết muốn gặp bác sĩ.
Trong hành lang, mẹ chồng của Tiểu Chu đang la hét. Thấy vị bác sĩ, bà hung hăng xông lên: "Thằng bác sĩ , sao mày lại cho nó sinh mổ? Sinh con đẻ cái không đau thì chỉ là lừa dối, chỉ là để lừa tiền thôi!"
Con trai bà ôm cứng lấy người mẹ đầy phấn khích. Bác sĩ cố gắng bình tĩnh nói: "Cô à, cả sản phụ và chồng đều đã đồng ý, và chúng tôi chỉ làm sau khi họ đã ký vào bản đồng ý."
“Con nhỏ đó thật là ngu ngốc và khi làm chuyện này. Tôi phải làm sao nếu liều thuốc tê này ảnh hưởng đến cháu trai của tôi? Anh đang liều mạng với cháu tôi. Anh không có lương tâm”
Sự mê tín bướng bỉnh của mẹ chồng Tiểu Chu về việc sinh tự nhiên bé mới thông minh khiến vị bác sĩ ngao ngán. Ông giải thích rằng đây là quyền của người mẹ, không phải của chồng hay bất cứ ai.
2. Mẹ chồng cho rằng sinh thường thì cháu trai mới thông minh
Ba ngày trước khi Tiểu Chu sinh con, tôi tình cờ bắt gặp cô đang cãi nhau với mẹ chồng trong vòng phường của tôi. Tiểu Chu mang thai lần hai, gia đình rất cẩn thận, hai năm trước Tiểu Chu bị tai nạn sảy thai khi đang mang thai được năm tháng. Khi sắp đến ngày sinh nở, sản phụ phải nhập viện trước ba ngày để chờ chuyển dạ. Tiểu Chu gầy và hay cười. Một số bác sĩ và y tá của chúng tôi có ấn tượng tốt về cô ấy. Trông mẹ chồng hơi bực bội, con dâu không chiều theo ý bà là mặt mày ủ rũ.
Lúc đó, Tiểu Chu đang ngồi trên giường với khăn giấy trên tay, hai mắt đỏ bừng. Một sản phụ cùng khoa đã chọn cách sinh thường, trước khi vào phòng sinh, cô ấy đau đớn và la hét. Tiểu Chu cảm thấy sợ hãi còn mẹ chồng nhìn nghiêng nhìn con dâu: “Sinh nở đúng là quy luật tự nhiên do ông trời sắp đặt, không vâng lời là phạm vào mệnh trời”.
Ảnh minh họa (Nguồn VerywellFamily)
Tôi hiểu nỗi sợ đau của người mẹ. Tôi đã xem các nghiên cứu về xếp hạng mức độ đau của con người. Cơn đau khi sinh nghiêm trọng và dai dẳng. Nó giống như 12 chiếc xương sườn bị gãy cùng một lúc.
Chồng của Tiểu Chu ngồi ở bên kia giường bệnh, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không nói một lời. Thấy tôi bước vào, bà cụ khoác tay tôi nói: "Bác sĩ ơi, bác là chuyên gia. Bác nói đẻ thường tốt hơn đẻ mổ à?"
Trên thực tế, giới y khoa hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về sinh thường và sinh mổ. Các bác sĩ đa khoa sẽ thúc đẩy sinh thường tự nhiên để giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị ngạt, quá trình sinh diễn ra suôn sẻ, mẹ hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Nhưng cũng có nhiều rủi ro khi sinh nở, chẳng hạn một người mẹ đau đẻ kéo dài, hay ống sinh qua nhỏ so với đầu đứa trẻ. Lúc đó thì phải can thiệp bằng phương pháp sinh mổ.
Tôi chưa nói thì chồng của Tiểu Chu đã nói: “Ống sinh sẽ ép đầu đứa trẻ khi sinh thường, và đứa trẻ kiểu này sẽ thông minh hơn, đúng không?” Tôi chỉ muốn nói rằng lập luận này rất phổ biến, nhưng nó không chính xác.
Sau khi nhận được sự ủng hộ của con trai, bà cụ cười cởi mở: "Con trai tôi nói đúng. Con sinh ra càng thông minh! Tiểu Chu, đây đều là dân gian, con phải tin vào lời người xưa”
Bác sĩ không làm gián đoạn cuộc nói chuyện, và rời đi sau khi kiểm tra định kỳ.
3. Kết quả cuối cùng
Sau 5 năm làm việc trong ngành sản khoa, hai chữ sinh mổ là nơi mà người phụ nữ và gia đình họ có nhiều khác biệt nhất, và những tranh chấp do họ gây ra cũng không phải là hiếm. Khi mới vào nghề, tôi đã gặp một cặp mẹ chồng con dâu, vì con dâu lớn tuổi, thai nhi quá lớn nên chúng tôi khuyên hai mẹ con sinh mổ. Kết quả là tôi bị mẹ chồng sản phụ kéo cổ áo lên phòng trưởng khoa và mắng tôi vì đã tước quyền sinh con thuận tự nhiên của các bà mẹ.
Sau cuộc nói chuyện đó, Tiểu Chu bí mật đến văn phòng một mình và hỏi tôi rằng liệu sinh không đau có ảnh hưởng đến thai nhi không.
Tôi nói với cô ấy rằng, trên thực tế, nồng độ thuốc mê dùng để đẻ không đau chỉ bằng 1/5 thuốc mê ngoại khoa, và liều lượng đối với thai nhi hầu như không đáng kể.
Sản phụ yên tâm và nói rằng cô muốn sinh thường, nhưng nếu quá đau thì phải dùng phương pháp đẻ không đau. Cho rằng mẹ chồng có thể phản đối một lần nữa, Tiểu Chu đã yêu cầu bác sĩ nhất định không được làm theo lời mẹ chồng, nếu tình huống nghiêm trọng xảy ra.
Ca phẫu thuật kéo dài một giờ đồng hồ, Tiểu Chu đã hạ sinh thành công một bé trai. Y tá gói ghém đứa bé và mang ra cho gia đình xem. Ê kíp sinh nghe thấy tiếng cười của bà nội vang vọng ngoài hành lang. Tiểu Chu tuy đã kiệt sức, nhưng trong suốt quá trình này cô hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng nghe thấy tiếng cười bên ngoài, cười gượng nói: “Đứa nhỏ khỏe mạnh.” Khóe miệng run lên, cô không nhịn được nữa, lấy tay che mặt khóc lớn.
Ảnh minh họa (Nguồn Knews)
Nửa giờ sau, Tiểu Chu vẫn còn đang khóc, chồng và mẹ chồng vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui đón cháu, cũng không hề để ý đến cô.
5 ngày sau, sản phụ xuất viện, cho biết tạm thời sẽ dọn ra ngoài ở cữ. Vì bố mẹ đẻ ở quá xa nên cô không thể cậy nhờ được, vừa hay phòng của người bạn cũ lại có một chỗ trống. Cô cũng thuê một nữ hộ sinh đến chăm sóc mẹ và bé hàng ngày. Đương nhiên mẹ chồng và chồng Tiểu Chu cho rằng điều này rất phí phạm, và làm bẽ mặt họ vì con dâu không ở nhà mà ra ngoài ở cữ. Tuy nhiên sau khi chứng kiến thái độ của mẹ chồng khăng khăng cho rằng sinh thường trẻ mới thông minh, chồng thì không có chính kiến, Tiểu Chu cho biết cô muốn suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này, chồng có thể ra ngoài ở cùng để chăm sóc con, hoặc ở nhà với mẹ. Đứa trẻ còn quá nhỏ nên nếu ly hôn, chắc chắn tòa sẽ giao nó cho cô. Mẹ chồng và chồng nghe đến đây thì xanh mặt năn nỉ, năn nỉ không được thì hăm he. Nhưng trải qua cảnh ở phòng sinh, nhất định sản phụ sẽ mạnh mẽ để bảo vệ mình và con mình.
Rõ ràng sinh thường, sinh tự nhiên, sinh không đau hay sinh mổ đều không liên quan đến trí thông minh của trẻ, nó chỉ là phương thức sinh nở dựa trên điều kiện sức khỏe của mẹ và bé. Nhưng ngày này nhiều người vẫn khăng khăng ý niệm ấy, làm khổ nhau bằng những lối nghĩ cũ kỹ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1