Cuộc sống hiện tại của người phụ nữ đoạn tứ chi do biến cố sức khỏe sau khi sinh con đã nhận được nhiều lời động viên của mọi người. Chị thật sự rất bản lĩnh, biết vươn lên sống vì chồng con.
Giờ đây làm cha mẹ, tôi mới hiểu tấm lòng mẹ cha thật sự là như thế nào. Tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, dù mọi thứ có thay đổi thì tình thương cha mẹ dành cho con cái vẫn tồn tại mãi mãi. Dẫu biết họ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng họ đang cố gắng làm điều tốt nhất cho con của mình.
Nay tôi đọc câu chuyện vô cùng đẹp đẽ trên báo Thanh niên về người phụ nữ có tên Dương Thị Thắm (28 tuổi, Bình Phước) hiện đang có cuộc sống êm đềm bên chồng con. Vào năm 2017, chị kết hôn với anh Trần Văn Tài sau 5 năm hẹn hò. Rồi anh chị đón thiên thần nhỏ chào đời là kết quả của tình yêu viên mãn. Nhưng có ngờ đâu, biến cố thật sự đã ập đến.
Chị Thắm khi còn lành lặn. Ảnh Thanh niên
Sau 2 tuần sinh con, một bên ngực của chị Thắm bị áp xe dẫn đến nhiễm trùng máu, suy gan, thận và suy tim, máu không lưu thông đến tứ chi được. Dù cấp cứu kịp thời nhưng để giữ tính mạng thì bác sĩ buộc phải bỏ đi tứ chi.
Là người phụ nữ bình thường tay chân lành lặn, chị Thắm đột nhiên mất đi tứ chi khiến thời gian đầu chị không tránh khỏi trạng thái đau khổ, stress nặng, cơn đau hành hạ và những giấc mộng kinh khủng khi vừa chợp mắt. Nhưng may mắn là chị luôn có chồng bên cạnh túc trực chăm sóc. Anh luôn đặt sự an toàn của vợ lên trên và không bao giờ để vợ một mình.
“Chính tình yêu thương, những lời động viên của chồng, khát vọng sống ở bên con đã giúp mình nỗ lực, vượt qua những cơn đau. Mình cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi chồng luôn ở bên quan tâm, động viên, chăm sóc vợ”, chị Thắm kể.
Sau đó, mọi sinh hoạt của chị Thắm đều phụ thuộc vào chồng và người thân. Chị không còn là người phụ nữ thoải mái vận động như trước, nhưng trong khốn khó chị biết rõ tấm chân tình của chồng. Chị tập làm mọi việc lại từ đầu như một đứa trẻ và chơi đùa với con, tập lật, tập bò... giống như chị cùng con lớn lên.
“Thời gian tập làm quen với việc không có chân, tay quả thật rất khó khăn, mình đã khóc rất nhiều. Nhưng dần mình cũng phải chấp nhận vì không có sự lựa chọn nào khác, buồn đau cũng không giải quyết được gì. Cứ lạc quan lên, yêu đời, được cùng ở bên chồng, con và gia đình chính là niềm hạnh phúc lớn lao”, chị Thắm tâm sự.
Không muốn mình trở nên phụ thuộc kinh tế, chị Thắm đã sử dụng mạng xã hội và kiếm tiền bằng cách bán hàng online. Chồng và con chính là động lực to lớn để chị càng thêm cố gắng. Mọi thứ không có gì dễ dàng, đặc biệt là với một người tứ chi khiếm khuyết như chị. Thế nhưng chị cố gắng sống tích cực, tập làm mọi việc và kiếm tiền đỡ đần cho chồng.
Bán hàng online một thời gian, chị Thắm có nhiều khách quen và nguồn thu nhập tốt. Chị luôn chia sẻ những bài viết tích cực trên trang cá nhân khiến bất kỳ ai theo dõi cũng thấy như được tiếp thêm động lực. Chị có gia đình hạnh phúc với chồng và con trai vô cùng dễ thương, có lượng khách ổn định và mỗi ngày trôi qua không còn nặng nề với nhiều suy nghĩ tiêu cực như xưa.
Đặt vào hoàn cảnh như chị thật sự có mấy ai vượt lên được. Chị Thắm tuy mất đi một phần cơ thể nhưng bù lại chị có chồng con hết mực yêu thương, có người thân chăm sóc và có luôn ý chí tuyệt vời để vươn lên. Cuộc sống vui vẻ hay buồn bã là do chính mình tại ra, chị Thắm đã chứng minh được điều đó.
Nghe tin về người mẹ bỉm sữa năm nào giờ có thể tự buôn bán kiếm tiền và cuộc sống khởi sắc, cư dân mạng vô cùng mừng vui cho chị:
- Chúc cho gia đình thật hạnh phúc nhiều sức khỏe và mẹ đúng là người vợ đảm đang trong gia đình nhé!
- Vẫn được chồng thương yêu, con ngoan mà lại kiếm ra tiền. Giỏi thật sự.
- Nghị lực phi thường cố lên em.
- Chúc em luôn bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc nha.
Mỗi người sẽ có mỗi định nghĩa về hạnh phúc khác nhau. Theo tôi, hạnh phúc chính là có chồng con yêu thương, cha mẹ mạnh khỏe và dù có chuyện gì xảy ra vẫn bao dung và ở lại cùng nhau. Con người dù thành công đến mấy, dù tiền bạc có chất cao như núi nhưng trong nhà không có tiếng cười, vợ chồng con cái tan đàn xẻ nghé thì còn ý nghĩa gì nữa. Tài sản vật chất không biết bao nhiêu là đủ, chỉ có tình cảm gia đình là thứ sưởi ấm chúng ta.
Cho nên, chị Thắm mất đi tứ chi nhưng chị còn gia đình, còn tình yêu thương vô vàn của chồng con. Chị là người phụ nữ hạnh phúc, trên môi luôn nở nụ cười đầy tích cực. Cuộc đời chẳng có ai là toàn vẹn, người có tiền chưa chắc có tình yêu, người có tình yêu đôi khi lại sống cảnh thiếu hụt. Nhưng nếu biết tự hài lòng và bên cạnh có người mình thương thì chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1