Có người đàn ông nhỏ đáng yêu thế này trong nhà, chắc chắn người mẹ cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khi sinh con thứ 2, một trong những điều khiến các phụ huynh áp lực nhất có lẽ chính là sự lo lắng cho đứa con đầu. Thực tế cho thấy, khá nhiều trường hợp con đầu không được bố mẹ chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng dẫn đến việc nảy sinh thái độ “thù ghét”, ganh tị với chính đứa em bé bỏng của mình. Nếu đang có kế hoạch sinh bé thứ 2, chị em rất nên chú ý vấn đề này để không khí gia đình lúc nào cũng được êm ấm, hòa thuận, bố mẹ cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Mới đây, câu chuyện bé trai 10 tuổi sốt sắng chăm sóc cho mẹ đang mang thai lần 2 đã nhận được sự chú ý của nhiều người. Ai cũng xuýt xoa khi thấy cậu bé còn nhỏ tuổi mà đã biết lo cho mẹ và yêu thương em mình.
Người mẹ cho biết vợ chồng mình có một cậu con trai năm nay 10 tuổi, gần đây, họ quyết định tiếp tục sinh con thứ 2 và tin vui cũng đến rất nhanh. Điều đáng chú ý ở đây là anh trai 10 tuổi không hề giận dỗi khi nghe tin mẹ có em, ngược lại, cậu bé lại vô cùng hiểu chuyện như một “người lớn nhỏ tuổi”. Cậu chăm sóc cho mẹ từng li từng tí, còn nhất định đòi đưa mẹ đi khám thai.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Tại bệnh viện sau khi thăm khám xong, dù mẹ đã nói sức khỏe mình và em bé trong bụng hoàn toàn bình thường. Cậu bé vẫn nhất định đòi xem kết quả, đọc từng chữ rồi, biết chắc mẹ và em bình thường khỏe mạnh mới cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm. Nhìn cảnh này, ai cũng xuýt xoa “ghen tị” với người mẹ khi có được một cậu con trai quá tình cảm, đáng yêu.
Cậu bé đưa mẹ đi khám thai. Ảnh: Sohu
Người mẹ cũng chia sẻ rằng, trước khi chuẩn bị sinh con thứ 2, vợ chồng cô đã chuẩn bị tâm lý cho con đầu vô cùng kỹ lưỡng. Con trai đầu của 2 vợ chồng tuy còn nhỏ tuổi nhưng sống tình cảm và rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Thế nên mọi chuyện diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch. Có lần cô còn đùa rằng nhà quá thiếu thốn, nếu sinh con thứ 2 không biết sẽ lấy tiền đâu để nuôi các con, tưởng mẹ ngụ ý không muốn sinh em bé nữa, cậu anh trai 10 tuổi đã khóc hết nước mắt, năn nỉ mẹ nhất định không được bỏ em, phải để em ra ngoài an toàn khỏe mạnh.
Cậu bé đáng yêu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng:
- Anh trai ấm áp dễ thương qúa, chắc chắc sau này con sẽ trở thành một người đàn ông tốt, luôn biết quan tâm, yêu thương gia đình mình
- Giành với bố để đưa mẹ đi khám thai luôn, dễ thương gì đâu luôn á trời
- Ai nói con trai không tình cảm là lầm to đó nha, cậu bé 10 tuổi này chính là một ví dụ điển hình luôn nè
- Sinh con thứ 2 chỉ sợ không lo được cho con đầu như trước, thế nên tốt nhất cứ chờ con đầu lớn lớn như cậu bé này, khi đó tâm sự con cũng dễ hiểu chuyện và thông cảm với bố mẹ hơn
Phải chuẩn bị tâm lý cho con đầu thế nào khi chuẩn bị sinh bé thứ 2 là vấn đề quan trọng nhưng có nhiều phụ huynh vẫn rất thờ ơ và xem nhẹ điều này. Bố mẹ nên nhớ rằng, khi đang là con một, mọi sự chú ý, quan tâm chăm sóc của người lớn đều đổ dồn cho đứa trẻ và chúng có thể đã quen với sự thật hiển nhiên ấy. Khi xuất hiện một em bé nhỏ hơn trong gia đình, mọi sự chú ý từ con bắt đầu chuyển qua cho em bé, nếu không được chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, con đầu sẽ dễ hình thành cảm giác chán ghét, buồn tủi, nảy sinh lòng thù ghét với chính em mình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu
Do đó, trước khi sinh con thứ 2, mọi cặp vợ chồng nên trò chuyện với con thật cẩn thận, hãy nói cho con hiểu rằng, em bé còn nhỏ nên cần bố mẹ dành thời gian chăm sóc nhiều hơn chứ không có chuyện bố mẹ chỉ yêu thương em mà bỏ rơi con. Bên cạnh đó, mẹ cũng hãy tạo sợi dây gắn kết cho con cùng em bé trong bụng qua các hoạt động như rủ con tham gia thai giáo cùng, nhờ con hỗ trợ giúp đỡ mẹ trong giai đoạn mang thai, sinh em,… để bé cảm thấy mình cũng đóng vai trò quan trọng đối với em. Từ đó, dần dần con sẽ yêu thương em nhiều hơn và không tồn tại tâm lý ích kỷ, chỉ muốn mình giữ vững “ngôi vị độc tôn” nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1