Hậu quả sau nhiều đợt dị.ch chẳng phải là sức khỏe, thể chất mà còn là kinh tế của một gia đình.
Với những gia đình có 3 đứa con thì gánh nặng nuôi con không hề nhỏ. Nhưng nếu họ cảm thấy đủ tiềm lực và tài chính thì họ vẫn chọn sinh con. Duy nhất có một điều không ai có thể ngờ tới được, đó là cô Vít.
Sau cô Vít, các gia đình may mắn không mất đi người thân sẽ phải đối mặt với nỗi lo khác: kinh tế. Kể các mẹ nghe, hôm rồi em thấy trên trang web trường con em có một mẹ vào hỏi thủ tục xin chuyển con từ lớp đặc biệt sang lớp thường. Nói đặc biệt thì thật ra chỉ là các bé sẽ được học thêm mỗi ngày 2 giờ tiếng Anh và cuối khóa học có cấp bằng, học phí nhỉnh hơn lớp thường khoảng 3,4 triệu mỗi tháng. Chị phụ huynh kia than là mới đầu thì đăng ký cho con học lớp có tiếng Anh để đỡ phiền cái khoản đưa đón con đi học thêm bên ngoài. Nhưng năm ngoái Sài Gòn giãn cách, công ty nhà chị chuyên về xuất khẩu gỗ cũng điêu đứng, nhân công thì nghỉ lần lần. Nhà chị 3 đứa con thì trước đây học phí không phải là vấn đề phải lo, tuy nhiên gần một năm sau căng thẳng vì dị.ch thì không thể gồng gánh nổi, thêm 3,4 triệu một tháng mỗi đứa con cũng là quá sức với gia đình chị. Nhìn chị than mà ngậm ngùi ghê các mẹ, người ta cũng là hàng đại gia mà giờ còn điêu đứng vậy, thật mừng là mình vẫn còn có thể sống khỏe mạnh, đủ cơm ăn ngày ba bữa.
Nhiều gia đình phải tính toán lại bữa ăn sau cơn bão giá (Ảnh MR)
Có điều là không phải ai cũng như vậy, từ sau khi mở cửa, ra đường em thấy người lang thanh cũng nhiều hơn. Mà đừng nói chi ở chỗ mình, nước ngoài họ cũng khốn đốn lắm. Mới đây em đọc trên The Mirror thì một người mẹ trẻ có 3 đứa con phải ăn mỗi ngày một bữa, để đủ chi phí nuôi con, nghe mà thảm quá thảm luôn các mẹ ơi.
Một người cha và người mẹ có ba đứa con đã phải ăn một bữa ăn duy nhất một ngày để 3 đứa con của họ đủ ăn khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng. Chị Kate Worby và chồng Charlie Skudder, đều 29 tuổi, đến từ Bắc Devon, nước Anh chưa bao giờ nghỉ đến việc cả hai vợ chống đến mức phải nhịn ăn; nhưng họ phải hy sinh vì con cái.
Mặc dù mỗi người đều làm 2,3 công việc khác nhau nhưng dường như vẫn chưa đủ cho một gia đình 5 người, do chi phí sinh hoạt ở Anh ngày càng tăng đáng kể sau dịch. Kate mở một công ty riêng mang tên Magical Guest, chuyên về các hoạt động sáng tạo cho trẻ em; mỗi khi không có ai đăng ký thì cô làm công việc dọn phòng theo giờ trên app. Còn Charlie đang là sinh viên đại học năm cuối, người cũng điều hành một doanh nghiệp chuyên chăm sóc nhà cửa cho những chủ nhà đi vắng thời gian ngắn, nhưng giờ nó đã đóng cửa bởi hầu như ai cũng ở nhà và không đi đâu xa nữa.
Bữa tối của gia đình 5 người, 2 vợ chồng Kate ăn chung một đĩa (Ảnh TS)
Kate và Charlie có 3 đứa con, họ phải đảm bảo rằng những đứa con nhỏ của họ được ăn đầy đủ mỗi ngày. Họ mua sắm tiết kiệm mỗi thàng 2,3 lần. Mỗi ngày, khi họ cố gắng bày biện thức ăn bổ dưỡng lên bàn cho Alice, tám tuổi, Oliver, bốn tuổi và Edward, một tuổi - họ biết rằng ngày hôm sau sẽ phải tính toán kỹ lưỡng hơn, dẫu bản thân họ chỉ dám ăn mỗi ngày một bữa. Trong những tháng gần đây, chi phí sinh hoạt tăng lên đã ảnh hưởng đến nhiều gia đình trên khắp Anh quốc, các bậc cha mẹ không có việc làm nhưng vẫn phải đảm bảo cho con cái ăn, cái mặc.
Kate, người chỉ ăn một bữa mỗi ngày, nói rằng thà nhịn đói để đảm bảo rằng các con mình được khỏe mạnh. Đôi khi không có ai thuê dọn phòng, cô thường bán bớt vài thứ trong nhà để giữ cho cuộc sống trôi qua bình thường.
“Là cha mẹ, đó là những gì chúng ta phải làm. Người lớn có thể chống chọi với cái đói, nhưng trẻ con thì không. Thậm chí có lúc tôi còn phải bán luôn những chiếc váy dạ hội lộng lẫy của mình. Giữ chúng để làm gì khi các con tôi không có gì để ăn. Tôi không có cách nào khác. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Là cha mẹ, chúng tôi cắt giảm khẩu phần của mình trước”
Hai vợ chồng đều 29 tuổi và có ba đứa con phải lo (Ảnh DM)
Kate Worby và Charlie Skudder bỏ bữa không phải vì họ ăn kiêng hay muốn giảm cân, mà là muốn giữ cho bữa ăn của con họ không thiếu hụt. Họ cũng đã nói chuyện với trường học, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em để có thể có thêm phiếu mua hàng miễn phí.
“Không có gì xấu hổ khi có một gia đình lớn như vậy và phải ngỏ lời xin sự giúp đỡ. Là cha mẹ, áp lực là phải cung cấp cho con mình đầy đủ”, Kate cho biết.
Tổng cộng, gia đình chi 60 bảng mỗi tuần (gần 2 triệu đồng) cho thực phẩm - bao gồm rất nhiều trái cây và rau cho bọn trẻ. Tuy nhiên, đối với Kate và Charlie, một bữa ăn mỗi ngày của họ là phần còn lại của những gì họ đã nấu cho bọn trẻ, hoặc một ít pho mát trên bánh mì nướng - mà đôi khi họ phải chia sẻ với nhau. Kết quả là hai vợ chồng kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất và bị suy giảm hệ miễn dịch, không thể chống lại các bệnh thông thường. Những ngày gần đây cả hai bị cảm lạnh, nhưng vẫn phải chăm sóc các con. Kate cho biết khi họ chia sẻ rằng chỉ dám ăn mỗi ngày một bữa, nhiều người đã lên án họ chỉ vì … đẻ quá nhiều.
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức trong thời điểm thực sự khó khăn và lỗi không phải ở chúng tôi. Cảm giác con mình phải thiếu thốn đã rất tệ rồi, chúng tôi không cần ai phải bảo chúng tôi đẻ ít lại”
Ba đứa con nhà Kate (Ảnh TM)
Bên cạnh việc thiếu lương thực, gia đình cũng phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn, chẳng hạn lựa chọn ăn hay sưởi ấm, khi thời tiết giá lạnh. Họ lâm vào khó khăn như nhiều gia đình khác đang gặp phải do không có sự chuẩn bị cho “bão giá” ngay khi mới từng bước thoát khỏi đại dịch.
“Không ai có thể đoán trước được tình huống khủng khiếp mà chúng tôi sẽ gặp phải, bất kể bạn có bao nhiêu đứa con. Chúng tôi đã không chuẩn bị cho sự bùng nổ tăng giá xảy ra mà không có cảnh báo trước và cực kỳ nhanh chóng sau khi mọi người bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường sau đại dịch.”
Việc chăm sóc lũ trẻ, việc tính toán thực phẩm cho cả nhà khiến Kate căng thẳng. Họ tiết kiệm bằng cách cho trẻ ăn nhiều rau củ đông lạnh và nếu bọn trẻ đói, hai vợ chồng cô sẽ bỏ bữa tối để chúng no.
“Tôi sẽ làm nước sốt và nấu ăn vào đầu tuần, đầu tư vào các loại thảo mộc và các mặt hàng số lượng lớn. Tôi cũng đông lạnh bánh mì để tránh lãng phí. Tốt nhất là nên đi siêu thị ngay sau khi ăn xong chứ đừng đi lúc đói, vì khi đói mờ mắt thì thứ gì cũng muốn mua”
Kate và chồng cũng lên mạng tìm các cửa hàng giảm giá thực phẩm cuối ngày, hoặc săn hàng khuyến mại để tiết kiệm. Thông thường, các ngày trong tuần, con họ ăn ở trường thêm bánh mì kẹp thịt cho buổi trưa, mì, khoai tây nghiền, xúc xích cho bữa tối. Kate cho con ăn táo, chuối, nho khô vào bữa xế, đảm bảo con ăn đủ 5 bữa một ngày, để các con có đủ dinh dưỡng tối thiểu. Và đôi khi bữa sáng của người mẹ 3 con chỉ có tách cà phê, sau đó là ít bánh sandwish vào buổi chiều.
Rõ ràng là cơn bão giá đang ảnh hưởng tới rất nhiều gia đình, ở nhà các mẹ thì thế nào?
Nguồn TS


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1