Nghi nhóm đối tượng có dấu hiệu trộm xe SH, cặp vợ không ngại đuổi theo, tri hô, khiến cộng đồng mạng dành “bão like” và “mưa” lời khen cho hành động đẹp này.

Trong cuộc sống, có những việc làm, hành động của nhiều người khiến chúng ta thấy nể phục, biết ơn. Chẳng hạn như cuối tuần rồi, tôi có tình cờ đọc qua câu chuyện của vợ chồng Hà Nội vì nghi có nhóm đối tượng trộm xe nên không ngần ngại đuổi theo, tri hô, thế là cũng muốn muốn "lan tỏa" đến với độc giả tại cộng đồng trong bài viết dưới đây!

Theo như những hình ảnh mà cộng đồng mạng liên tục chia sẻ trong những ngày qua cặp vợ chồng này đang đi đường phát hiện 2 thanh niên chạy xe Exciter đang đẩy 1 xe SH trắng do một người khác điều khiển vì không mở được khóa. Thấy nghi ngờ nên hai anh chị đã đuổi theo và không ngừng hô to, sau đấy nam thanh niên đi xe SH liền vứt xe, leo lên xe đồng bọn cùng bỏ chạy. Hai vợ chồng ngay lập tức liền bàn giao chiếc xe SH cho công an phường xử lý.

hình ảnhĐang đi đón con, cặp vợ chồng Hà Nội nghi có người lấy SH liền ra tay nghĩa hiệp (Ảnh: Thanh Niên)

Kể về hành động bắt cướp nhận được “bão like” và “mưa” lời khen từ cộng đồng mạng, chị Phạm Thị Quỳnh Anh (Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an H.Mê Linh, Hà Nội) cho biết vì cả chị và ông xã là anh Lưu Hoàng Linh (Công an TT.Chi Đông, H.Mê Linh) đều là người trong ngành nên thấy nhóm đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên lại mắc bệnh nghề nghiệp.

Chị Quỳnh Anh có kể lại toàn bộ sự việc thế này: Khoảng 21 giờ kém 15 ngày 2.6, vợ chồng tôi đi đón con học thêm. Đến đường Lạc Long Quân (TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc), chúng tôi thấy 3 thanh niên, 2 người đi xe Exciter đẩy 1 người đi xe SH với tốc độ cao. Thấy khả nghi nên đuổi theo, vừa đuổi vừa tri hô: “trộm, trộm”. Đuổi theo khoảng 300m, nhóm người này để lại xe SH rồi chở 3 phóng đi. Vợ chồng tôi làm trong ngành thấy biểu hiện đó khả nghi nên quyết định đuổi theo.

Dù đẩy xe to nhưng nhóm này đi với tốc độ rất nhanh, khoảng 70 - 80 km/giờ. Vì đi xe ga nên vợ chồng tôi không đuổi theo kịp và sự việc diễn ra rất nhanh chỉ trong khoảng 3 - 4 phút. Đi đằng sau nên tôi không nhìn rõ được ngoại hình của 3 nghi phạm, chỉ thấy họ mặc đồ đen. Vợ chồng tôi cứ đuổi theo, chẳng nghĩ gì, chắc lúc đấy là bệnh nghề nghiệp. Nếu hôm qua đi xe số chắc có thể đuổi kịp. Họ vứt xe giữa đường nên chúng tôi bàn giao xe cho công an phường. Tôi cũng hơi tiếc vì không đuổi kịp để bắt quả tang” - chị Quỳnh Anh kể thêm.

hình ảnh(Ảnh: Thanh Niên)

Độc giả có thể thấy, hành động đẹp, dù nhỏ hay lớn cũng đều mang lại một ý nghĩa tốt đẹp và có sức lan tỏa tích cực khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, góp phần làm cho cuộc sống đẹp hơn, con người yêu thương, nhân hậu với nhau hơn. Nhưng phải nhắc nhở mọi người thêm rằng, dạo này đọc tin tức thấy có nhiều vụ việc trộm xe, thậm chí là các loại xe có khóa từ nên mọi người cần cảnh giác hơn trong việc bảo vệ tài sản cá nhân nhé! Xe dù có trang bị khóa từ thì trộm vẫn có thể đẩy đi mất nên khóa thêm cả cổ xe thì càng tốt, khóa càng nhiều thì tỷ lệ mất xe càng ít, mọi người ạ!

Theo Thanh Niên