Canh giờ đẹp để đón con chào đời, người chồng nhất quyết không ký giấy cho vợ sinh mổ dù nguy hiểm đang cận kề với cả hai mẹ con.
Gần nhà em có chị kia sinh mổ 2 lần liền, vậy mà ngay năm sau lại bầu tiếp đứa thứ 3. Em nhiều chuyện mà, nên thắc mắc dữ lắm, cứ nghĩ là bị bể kế hoạch chứ sinh mổ ai lại sinh gần gần nhau như vậy, lại còn mổ đến 2 lần rồi, nguy hiểm vô cùng. Hỏi ra mới biết nhà chồng chị ấy hối bầu ngay vì nghe đâu có người nói năm đó sinh con ra, bất kể trai gái, vợ chồng sẽ phất lên, ăn nên làm ra. Phát rầu luôn, nghe mà chỉ biết thở dài, sao thấy thương cho phận chị em phụ nữ ghê.
Dù bây giờ là thời buổi hiện đại nhưng em thấy ba cái việc canh ngày, coi giờ vẫn còn rất nhiều. Nếu coi để yên tâm và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cuộc sống thì thôi cũng chẳng sao, mỗi người mỗi niềm tin. Nhưng nếu chỉ vì canh ngày giờ mà quá bất chấp dẫn đến những hậu quả khôn lường thì bản thân em thấy chẳng đáng chút nào luôn.
Vừa qua, mạng xã hội cũng xôn xao câu chuyện đi sinh của một sản phụ. Được biết, cô đã thăm khám và chọn ngày sinh mổ nhưng trước đó vài hôm lại bất ngờ cảm thấy không ổn. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện cần phải mổ cấp cứu gấp, nếu không cả người mẹ và thai nhi trong bụng sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Health
Tuy nhiên, khi bác sĩ gọi người thân của sản phụ vào trao đổi và ký giấy đồng ý mổ thì chuyện không hay lại xảy ra. Chồng của sản phụ sau khi nghe bác sĩ nói vợ mình phải mổ sớm hơn dự định thì nhất quyết không đồng ý. Anh ta cho biết sự ra đời của đứa trẻ này vô cùng quan trọng. Cách đây nửa năm, nhà anh đã phải đi thầy xem ngày giờ rất kỹ càng. Bây giờ nếu mổ lấy con ra sớm thì chắc chắn sẽ chệch giờ đẹp được định từ trước, đứa trẻ sẽ không may mắn, thậm chí nhà anh còn có thể bị mất lộc làm ăn.
Hơn nữa, anh cho rằng vợ mình đơn giản chỉ là bị mệt, chờ đến ngày đã định thì cũng đâu có vấn đề gì. Các bác sĩ đã phải thuyết phục rất nhiều rằng nếu không mổ ngay, cả vợ và con anh đều có thể gặp nguy hiểm nhưng người đàn ông vẫn chần chừ vì sợ bị chệch giờ đẹp, làm ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình.
Khi biết tin này, gia đình mẹ ruột của sản phụ đã làm lớn chuyện để đòi phải ký giấy sinh mổ ngay. Hai bên thông gia không bên nào chịu bên nào, gây ra một trận “đại ch.iến” ngay tại bệnh viện khiến nhiều người phải ra sức can ngăn.
Chỉ đến khi sản phụ đã quá bất lực phải tự mình lên tiếng trách móc chồng, nói với chồng nếu không ký giấy sinh mổ ngay cho cô, cô sẽ hận anh suốt đời thì người chồng mới miễn cưỡng đồng ý. May mắn là sau ca mổ, cả hai đã “mẹ tròn con vuông”. Thế nhưng người chồng vẫn không cảm thấy hài lòng cho lắm vì dù vợ con an toàn, đứa trẻ vẫn không được sinh ra vào giờ đẹp như gia đình anh dự tính.
Sau khi sự việc xảy ra, người vợ vô cùng thất vọng và bất mãn với hành động của chồng cũng như gia đình chồng. Cô cho biết không nghĩ chỉ vì ngày giờ sinh, họ lại có thể đối xử với mình và con như thế. Nếu không có gia đình bên mẹ đẻ, có lẽ sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ mẹ con cô. Cũng vì vậy, sau khi được xuất viện, sản phụ đã về ngay nhà mẹ đẻ để ở cữ chứ không về nhà chồng vì chẳng thể nào quên được sự tổn thương nhà chồng đã gây ra cho mình.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Health
Bài đăng của người mẹ trên Weibo nhanh chóng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần các ý kiến đều phẫn nộ với cách hành xử của chồng và gia đình anh ta. Ai nấy đều cho rằng, sinh nở là chuyện vô cùng quan trọng. Lúc này, chẳng có gì hơn tính mạng của con người, tại sao có thể chỉ chăm chăm nghĩ đến việc mất tài lộc hay con sinh ra giờ xấu không may mắn?
Cá nhân em thì nghĩ rằng, sinh nở tốt nhất vẫn nên thuận theo tự nhiên. Và mình không có chuyên môn thì buộc phải nghe lời bác sĩ. Đương nhiên nếu cả hai mẹ con khỏe mạnh, vượt cạn an toàn đúng ngày tháng một thì sẽ rất tuyệt vời. Còn nếu sức khỏe mẹ không ổn định hoặc em bé có vấn đề thì phải lựa chọn sinh mổ để đảm bảo an toàn cũng là điều dễ hiểu. Trong một số trường hợp bất đắc dĩ, khi gặp tình huống nguy cấp thì chúng ta buộc phải nghe theo chỉ định của bác sĩ chứ đừng nên cố chấp, tự làm theo ý mình, nhất là vì lý do xem giờ, chọn ngày nữa thì em thấy chẳng đáng chút nào. Ông bà nói cấm có sai bao giờ, đi sinh như bước một chân vào cửa tử vậy á, nên chuyện trơn tru thì mừng, không may xui rủi đến từ sự cố chấp của người thân thì ân hận cả đời. Thế nên suy cho cùng, chỉ cần sau ca sinh mẹ bình an, con khỏe mạnh thì đó đã là một phúc lớn đối với cả gia đình rồi đúng không các mẹ?

