Sống chủ quan, không có chính kiến sẽ đẩy các cô gái vào tình cảnh vô cùng éo le. Có biết bao nhiêu người vì tin lời bạn trai mà tự làm khổ mình, sau đó mới nhận ra bài học cay đắng:  Đừng trông chờ vào người khác.

Khi yêu, con tim dù sáng suốt cách mấy cũng trở nên mù lòa. Nhất là khi bạn tin rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, bạn dễ dàng nghe theo những lời đường mật từ đối phương. Để khi có sự cố nào đó xảy ra, có hối hận kiểu gì cũng đã muộn.

Một cô gái trẻ đã đăng tải bài viết nói về sự bức xúc của bản thân khi mình có bầu nhưng bị gia đình bạn trai từ chối cưới, cho rằng bản thân cô thiếu năng lực nên lương tháng chỉ 6 triệu. Gã bạn trai vừa mới nói lời đường mật với cô, hứa hẹn về tương lai cũng quay sang trách mắng, thoái thác trách nhiệm. Sau tất cả những đau đớn đang trải qua, cô gái rút ra một điều rằng: "Giờ đây em không tin gã trai nào nói sẽ bao nuôi mình nữa".

hình ảnh

Ảnh minh họa, internet

Đoạn status được đăng như sau: 

Cũng tại em là người không có tham vọng, trước kia, em làm trong công ty nước ngoài lương cũng 15 - 20 triệu nhưng chồng sắp cưới bảo nghỉ việc. Lý do mà anh đưa ra là sợ em sẽ bận rộn, không có thời gian chăm lo gia đình. "Em chỉ cần làm đủ tiền mua son phấn thôi, mọi chuyện cứ để anh lo. Anh đã bận rộn rồi, anh muốn vợ sẽ có thời gian để nấu nướng, chăm sóc các con".

Dù rất tiếc, nhưng em nghĩ sắp làm đám cưới rồi, nên giao phó cả cuộc đời cho anh, chọn chỗ an nhàn, lương thấp theo đúng ý anh. Còn anh thì đang trên đà thăng tiến, có hơn 1 năm mà anh lên chức lên lương vài bậc. 

Dự tính xong xuôi nên chúng em có phần chủ quan và cuối cùng đã dính bầu. Cũng đã nói chuyện với bố mẹ hai bên thế nhưng gia đình anh không muốn làm đám cưới vì cho rằng em làm lương tháng 6 triệu/tháng, không đủ tiền nuôi con, lấy về chỉ làm gánh nặng cho nhà chồng.

Lúc này anh cũng lật mặt một cách bất ngờ "Em mà muốn có bầu thế sao không sớm tích lũy tiền bạc đi? Lúc này anh chưa ổn định tài chính không thể có con được...

Em ân hận vì mình đã không đi làm công việc nhiều thử thách và lương cao mà mình muốn, lại đi đâm đầu vào chỗ an nhàn, lương bèo bọt. Giờ đây em không tin gã trai nào nói sẽ bao nuôi mình nữa, sẽ tự kiếm tiền, lo cho bản thân và đứa con trong bụng!".

hình ảnhẢnh minh họa: phucduy.net, F.B Đồ sơ sinh giá rẻ trọn gói

Cư dân mạng cũng lựa lời khuyên cô gái nên giữ vững tinh thần vì mình và vì đứa con trong bụng:

- Thôi thì làm lại từ đầu đi, hoàn cảnh đã thế thì mạnh mẽ với cuộc sống của mẹ đơn thân.

- Chả hiểu nổi, phụ nữ làm lương thấp thì có sao, họ còn lo cho gia đình, con cái nữa cơ mà.


- Sai lầm lớn nhất của phụ nữ là tin đàn ông sẽ nuôi mình cả đời.


- Không có tiền đồng nghĩa với việc bạn sẽ có ít tiếng nói và khả năng quyết định mọi thứ trong gia đình hơn. 


Nói chung, mỗi người mỗi hoàn cảnh, cũng không thể trách cô gái khi quá chủ quan tin lời bạn trai, từ bỏ công việc tốt để làm một chỗ lương thấp mỗi tháng 6 triệu. Tại thời điểm cô gật đầu đồng ý, chắc hẳn cô nàng đã cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi nghĩ rằng mình đã nhận được tình yêu thương vô bờ của anh, rằng từ nay cuộc sống sẽ không còn phải nặng gánh cơm áo gạo tiền vì đã có người lo. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn tìm cho mình một bờ vai vững tựa và hạnh phúc khi bờ vai ấy lại còn chủ động sắp xếp cuộc sống để mình thoải mái hơn. Ngay giây phút đó, có lẽ cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, ngày được về chung một nhà không còn xa vời nữa.

Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa rất nhiều những cú twist bất ngờ. Đừng ngây thơ đảm bảo nó sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch hay mong muốn của bạn. Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, có 3,4 đứa con nhưng một ngày đẹp trời họ ly dị, đấu tố, thưa kiện nhau ra tòa để giành quyền nuôi con, giành tài sản,... thì cũng là chuyện thường tình. Vậy người chưa có ràng buộc về mặt pháp lý, chưa được bố mẹ, họ hàng anh ta công nhận mình là dâu con trong nhà thì bạn lấy gì để tự tin rời bỏ công việc với mức thu nhập khá mà ngoan ngoãn làm lương 6 triệu, lại còn để có bầu với anh ta? Mọi lý do như không có tiền, không chăm được con,... anh ta cũng chỉ đang ngụy biện. 

hình ảnh

Ảnh minh họa, doanhnghiepvn.vn

Phụ nữ làm lương cao hay thấp không phải là vấn đề đáng lưu tâm. Chỉ là, nếu kiếm được nhiều tiền, say sưa với đam mê riêng, trong mắt mọi người, đặc biệt là nhà trai thì giá trị của bạn sẽ cao hơn. Còn bạn sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp, chấp nhận lương thấp, tuyệt đối nghe lời bạn trai thì anh ta và gia đình sẽ coi thường bạn đấy. Đó là thực tế phải chấp nhận. 

Thôi thì, cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi mình và nuôi con. Cuộc đời từ nay về sau còn rất nhiều những cú twist nữa, nên không có gì phải tuyệt vọng. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu giông bão, chỉ cần bản thân có công việc tốt, có thu nhập ổn định thì không sợ người ngoài đánh giá, càng không sợ phản bội. Những buồn tủi hôm nay sẽ làm mình mạnh mẽ hơn, bạn nhé!