Sau nhiều năm ra ngoài bôn ba làm việc, chàng trai trở về căn nhà bị bỏ trống bao lâu nay và không ngờ với những gì đang xảy ra. 

Cụ thể, khi bước đến cổng, anh chàng không thể tin đây là ngôi nhà trước đây vì rau mọc khắp sân. Trước đây, anh bôn ba làm việc bên ngoài nên căn nhà để trống, không người lui tới nên chẳng rõ ở đâu lại có rau mọc khắp nơi thế kia. 

Mảnh sân trước nhà giờ toàn là đất, chỉ có một lối đi vô cùng nhỏ vì diện tích được dùng để trồng rau. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Lúc này, anh chàng mới thấy trong sân có người phụ nữ đang lui cui cuốc đất. Tới đây, anh mới vỡ lẽ người đang “cải tạo” nhà mình thành vườn rau chính là hàng xóm. 

Đáng nói, người phụ nữ này còn chưa nhận ra chủ của căn nhà nên ngừng việc, lớn tiếng nhắc anh đi đứng cẩn thận kẻo… giẫm nát rau của bà. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Đoạn clip nhanh chóng trở thành đề tài thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm sau khi được chia sẻ. Theo đó, có người cho rằng nhờ hàng xóm sang canh tác, trồng rau mà căn nhà mới gọn gàng. Nếu không, dám lắm ngày chàng trai này trở về là cỏ mọc kín lối đi, có khi còn che mất căn nhà. 

Tuy nhiên, có bình luận cho rằng việc xâm phạm, sử dụng đất của người khác trong khi chưa xin phép như thế là sai rành rành. Tâm lý nhiều người hay có kiểu thấy mảnh đất trống, dù chưa biết của ai, là tự tiện trồng rau, trồng cây hay trưng dụng là nơi chứa đồ của mình. 

hình ảnh

Câu chuyện chưa rõ hồi kết nhưng cũng là bài học kinh nghiệm trong việc sử dụng tài sản của người khác cần phải có xin phép và được đồng ý đàng hoàng thay vì tùy tiện, muốn gì làm nấy. Ở nhiều nơi, việc xâm phạm đến đồ đạc, tài sản của người khác như thế là một lỗi nghiêm trọng. Thậm chí, trái cây trong vườn của hàng xóm tuy không ai ăn cũng không được phép tùy tiện hái nếu chưa xin phép chủ nhà.