Tình hình là mấy ngày nghỉ lễ qua nhanh quá bà con à, mới đó mà mai là ngày nghỉ lễ cuối rồi đó. Mọi người đã ‘khăn gói’ chuẩn bị lên Sài Gòn chưa?
Hôm qua, em nghe nhiều người bảo tranh thủ quay lại thành phố sớm để không phải kẹt xe. Đi chơi lễ thì vui đó, nhưng gặp cảnh chen chúc đông đúc rồi lại kẹt xe, thấy ngán quá ha bà con. Nay tình cờ em đọc được bài báo này trên trang Tuổi trẻ, thấy hay nên muốn chia sẻ với bà con nè.
Theo dự đoán của Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu (Bến Tre) cho biết dự kiến hôm nay (02/5/2022) và ngày mai (03/5/2022), rất đông người dân miền Tây quay trở lại TP.HCM để làm việc và học tập rất đông. Vì thế, công ty này khuyến cáo bà con để tránh kẹt xe, cần lưu ý những điều sau đây:
- Nên đi sớm hơn.
- Tránh đi cùng thời điểm vào các giờ cao điểm từ 14 giờ đến 18 giờ vào hôm nay và ngày mai.
Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang và Bến Tre cho biết, nếu cầu Rạch Miễu xảy ra ùn ứ thì sẽ điều tiết cho bà con đi phà tạm Rạch Miễu, cụ thể hướng đi như sau:
Ngã Tư An Khánh (Quốc lộ 60) -> Quốc lộ 57B (đi 10km, hướng về phà Tân Phú) -> quẹo phải 1km đến bến phà tạm Rạch Miễu (bờ Bến Tre) -> Đầu bến phà tạm Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) -> Đi thẳng theo đường ĐT 876 -> Quốc lộ 1 (Tiền Giang).
Ngoài ra, bà con nếu có nhu cầu đi ngược lại thì cũng có thể đi theo lộ trình tương tự như vừa nói trên.
Đối với Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, hiện đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã cho thông xe, nên bà con có thể đi từ Quốc lộ 1 quẹo vào đường cao tốc tại các nút giao Quốc lộ 30 và nút giao thị xã Cai Lậy.
Được biết, sáng hôm 30/4/2022 đến đầu giờ chiều cùng ngày, cầu Rạch Miễu nối giữa tỉnh Tiền Giang và Bến Tre bị ‘tê liệt’ nhiều giờ do người dân đổ về quê khá đông.
Theo chị Nguyễn Thị Thắm, 35 tuổi, ở Bến Tre cho biết, bình thường đi từ TP.HCM về quê tầm 2 tiếng là tới nhà, nhưng nay phải mất hơn 4 tiếng vẫn chưa qua được cầu Rạch Miễu, chị bảo chắc phải đến tối mới tới được nhà dù đã đi từ rất sớm. Kẹt xe kéo dài, vì sợ con đói bụng nên chị phải gọi nhờ người nhà chạy xe ra đón, nhưng rồi họ cũng bị kẹt ngay phía bên kia bờ Bến Tre. Không còn cách nào khác, chị đành ẵm con đi bộ qua bên kia để đi xe máy.
Rất đông người tương tự như chị Thắm, đi xe đò gặp cảnh kẹt xe, nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa nên đành xuống xe đi bộ. Dù vậy đám đông người chen chúc chật cứng, khiến cho việc đi bộ thôi cũng không thể len lỏi qua được và chỉ có cách là ngồi chờ.
Kẹt xe kéo dài vừa khiến chúng ta là những người tham gia giao thông mất nhiều thời gian, lại rước thêm mệt mỏi vì phải ngồi chờ đợi, bụng đói, mệt lả người, chỉ mong sao sớm về đến nơi. Vì vậy, để tránh tình huống này tiếp diễn lần nữa lúc quay trở lại TP.HCM, bà con nên làm theo hướng dẫn nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1