Vợ chồng Đức Nhân sau thời gian tiết kiệm đã có số tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ này nhận về nhiều sự yêu mến của dân mạng.

Là một trong những người quan tâm đến ẩm thực, tôi có theo dõi Bà Nhân Vlogs và rất yêu thích cô nàng bởi sự khéo léo, nhanh nhẹn. Sau khi cô thay đổi diện mạo thì có vẻ dư luận chưa quen nên phản ứng trái chiều. Đức Nhân đã lên tiếng giải thích mọi việc và những ai hiểu cho cô đều thấy thương hơn là chỉ trích.

Mới đây, lướt facebook thấy fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP có đăng tải về việc đập heo đất lấy tiền làm từ thiện. Cô tiết lộ rằng mình cùng chồng tiết kiệm tiền trong 2 chiếc hộp nhỏ cùng 1 con heo đất, để dành từ hồi chưa làm youtube đến nay. 

hình ảnh

Ảnh fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP

Vợ chồng Đức Nhân muốn dùng số tiền này để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn nên khi có chuyện gì cần dùng đến tiền, 2 vợ chồng vẫn tuyệt đối không đụng đến. Thời điểm này là lúc phù hợp nhất để khui heo lấy tiền về Lai Châu làm từ thiện nên dự kiến vào ngày 15/8 vợ chồng cô sẽ về Việt Nam. Còn cuối năm sẽ dành thời gian cho việc “tạo” em bé.

“Không phải tự nhiên mà ba đặt cho Nhân cái tên Đức Nhân. Không phải tự nhiên ông trời lại cho Nhân và anh Teruhito thành 1 cặp. Không đẹp, không giàu nhưng nhất định con phải có trái tim đầy nhân ái. Nếu ba còn sống nhất định ba sẽ nói với Nhân câu này.

Từ bé ước mơ của Nhân là được giúp người, nó như ăn sâu trong máu Nhân vậy. Nhân nghèo rách mồng tơi, nhưng khi gặp người không có mồng tơi để rách, Nhân vẫn sẵn sàng chia phần tư lá mồng tơi đó cho họ”, Đức Nhân viết.

hình ảnh

Ảnh fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP

Không chỉ riêng Nhân mà chồng cũng có tấm lòng thiện nguyện, rất muốn giúp đỡ người khó khăn nhưng ngày xưa anh chưa biết cách. Giờ đây hai vợ chồng cùng nhau hiệp lực mang đến cộng đồng những điều tốt đẹp nằm trong khả năng. Tổng số tiền họ dành dụm được là 204 man 84 yên (khoảng 360 triệu đồng), giờ tiền Nhật mất giá nên đổi sang tiền Việt cũng ít hơn xưa.

"Cũng bởi đức tính đó mà Nhân có ngày hôm nay. Đến khi gặp anh Teruhito, tên anh cũng có nghĩa tựa giống Nhân. Đặc biệt tính tình và lòng nhân ái trong con người anh gần như là y hệt. Chẳng qua anh chưa biết cách để hành động và thể hiện nó ra, vì anh ngại. Đến khi gặp Nhân, 2 con người 2 tính cách bắt đầu phát huy mạnh hơn. Vợ lên kế hoạch, chồng gật đầu và bắt đầu thực hiện. Và cứ thế, vợ chồng Nhân nuôi mầm ước mơ, mỗi ngày 1 ít, để giúp đời giúp người.

'Đợi giàu sẽ giúp' đó là người ta nói, còn với Nhân thì nghĩ là 'biết bao giờ mới giàu'. Ngày xưa ước đủ ăn, đủ mặc, đủ lo cho gia đình. Giờ hơn chữ đủ thành chữ dư thì ta nên chia sẻ bớt cho người chưa đủ".

hình ảnh

Ảnh fanpage Vợ chồng Nhà Nhân JP

Đăng kèm bài viết là những hình ảnh hai vợ chồng đập heo lấy tiền. Nhìn thành quả của mình sau thời gian dài tích cóp, Đức Nhân và người chồng Nhật không giấu được niềm hạnh phúc. 

Biết tấm lòng thiện nguyện của hai vợ chồng Đức Nhân, cư dân mạng vô cùng yêu thích. Không chỉ biết khéo léo lo cuộc sống riêng, báo hiếu cho mẹ, vợ chồng Nhân còn nghĩ đến cộng đồng và luôn âm thầm hành động để giúp đỡ. Cô nhận được nhiều lời khen cùng lời chúc tốt đẹp của người dùng mạng:

- Hai vợ chồng dễ thương quá! Trời sinh một cặp nè, chúc hai vợ chồng em luôn khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc, làm những việc thiện lành nhé.

- Tôi rất yêu mến vợ chồng Nhân nhé. Từ khi xem kênh đầu tiên là đã mến rồi. Rất thật và tự nhiên. Chúc vợ chồng Nhân mau đón thiên thần nhỏ nhé.

- Thích chị ấy lắm luôn. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe và ngày càng thành công hơn nữa.

- Chúc gia đình Đức Nhân hạnh phúc, thực hiện ước mơ từ bé.

Nói được làm được, vợ chồng Đức Nhân trong tháng 6 vừa qua đã có chuyến thiện nguyện mua nhiều bánh kẹo, sữa, đồ dùng thiết yếu để quyên góp ủng hộ cho nơi đang nuôi dưỡng nhiều trẻ nhỏ. Tổng kinh phí cho chuyến từ thiện này rơi vào khoảng 20 triệu đồng và không kêu gọi quyên góp. Có những ý kiến muốn cô sao kê nhưng cô nói rõ: “Nhân từ thiện đó giờ là tiền túi của Nhân. Từ lúc có vài ba triệu đến bây giờ vẫn vậy. Nhân không nhận hay xin quyên góp. Thế nên đừng nhắn tin bảo em phải sao kê những thứ Nhân mua.”

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh we25

Vào tháng 3, Đức Nhân đã có video ghi lại hoạt động từ thiện của cô đến với đồng bào miền núi - nơi nghèo nhất Khánh Hòa. Cô chi ra 130 triệu để mua nhu yếu phẩm rồi chia thành túi nhỏ tặng bà con: “Hôm nay, tôi sẽ thực hiện một điều ước từ lâu, đó là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tôi đã mua hơn 300 thùng mì, nước mắm, gạo cùng nhiều đồ dùng thiết yếu khác”.

Với thu nhập vào khoảng 100 triệu hàng tháng, Đức Nhân có thể mua tặng chồng xe hơi và tặng mẹ với chị 2 căn nhà liền kề nhau. Tuổi thơ nghèo khó là động lực giúp cô phấn đấu nhiều hơn để thay đổi cuộc đời. Khi có được người chồng yêu thương và luôn đỡ đần mọi gánh nặng, Nhân đã có thể yên tâm làm việc, kiếm tiền trả nợ, sắm sửa nhà cửa cho người thân:

“Hôm nay đã thực hiện ước mơ cho mẹ là bà chủ 2 căn nhà. Nói đến đây tự nhiên thấy bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực, nước mắt, buồn tủi của mình tan biến hết rồi, thay vào đó là sự hạnh phúc, vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã làm được”. 

Còn về chi phí mua nhà, Nhân cũng không hề giấu diếm: “Kê khai liền nè, giá Nhân mua 2,7 tỷ đồng, chưa tính sửa chữa”.

hình ảnh

hình ảnh

FB Lê Thị Đức Nhân

Với những việc đã và đang làm được, Đức Nhân cho thấy cô không chỉ biết đến riêng mình mà trong lòng luôn trăn trở về việc báo hiếu, lo cho mẹ với chị gái cuộc sống đầy đủ. Không chỉ vậy, cô muốn góp sức mình vào những việc của cộng đồng. Không cần hô hào quyên góp, tự lực vợ chồng Nhân tích cóp được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Chính vì sự chân thành, thật thà mà hai vợ chồng nhận được rất nhiều sự tin tưởng và yêu mến. 

Hy vọng vợ chồng Nhân có thật nhiều sức khỏe, sớm nhận tin vui và tiếp tục mang những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.