Cưới phải người chồng không mấy hào phóng, cô vợ ngậm ngùi ôm quần áo ra khỏi nhà trong khi đang mang thai. Câu chuyện khiến nhiều cư dân mạng bức xúc và cho rằng cô vợ đã gặp phải người đàn ông bạc. 

Cụ thể, cô gái tên Tiểu Linh (28 tuổi) kết hôn với người chồng là anh Lý được 3 năm. Trước đây, hai người quen biết nhờ họ hàng giới thiệu và quyết định tiến tới hôn nhân. Tiểu Linh từng có một đời chồng nhưng không hạnh phúc và cô ly hôn, rồi tái hôn với anh Lý. Sau những tổn thương, cô mong muốn gặp được người đàn ông tử tế, yêu thương và biết trân trọng vợ nhưng nào ngờ người chồng hiện tại cũng khiến cô nhiều lần khổ tâm.

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Anh Lý lớn hơn vợ 4 tuổi, làm việc trong nhà máy. Khi kết hôn, nhà gái không đòi hỏi sính lễ quá nhiều vì chỉ mong muốn con được hạnh phúc sau khi lỡ một lần đò. Tưởng chừng điều này sẽ giúp Tiểu Linh dễ sống khi về nhà chồng nhưng càng ở chung lâu ngày, cô càng chua chát phát hiện chồng mình có tính tình không rộng lượng, hào phóng. 

Cô vợ phải báo cáo cho chồng biết đã tiêu xài, mua sắm những gì. Nếu muốn mua quần áo, Tiểu Linh phải bàn bạc với chồng, được anh đồng ý thì cô mới dám mua và chỉ mua những món rẻ tiền. Đối với các vật dụng trong nhà, Tiểu Linh cũng không thể tự tiện mua sắm dù biết đó là cần thiết để phục vụ cuộc sống thường ngày. 

Trước tính tình này của chồng, cô gái 28 tuổi chỉ biết cắn răng chịu đựng và không muốn chia sẻ với ai vì sợ điều tiếng không hay. Thay vì tức giận hay ghét bỏ, cô vợ cố gắng nghĩ chồng mình làm lụng vất vả, kiếm tiền khó nhọc nên không muốn tiêu xài hoang phí. 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Tuy nhiên, anh Lý chi li tới nỗi khi vợ mang thai đã tính toán từng đồng trong khoản khám thai. Mỗi khi Tiểu Linh nói chồng đưa tiền để cô đi khám thai là anh Lý nhăn mặt, trách sao tiền khám lại đắt như vậy. Thậm chí, anh còn cho rằng không cần thiết phải đi khám và tiền đó nên dùng vào những việc có ích hơn. 

Tức nước vỡ bờ, Tiểu Linh cắn răng chịu đựng bao lâu nay nhưng cuối cùng cũng không thể nhân nhượng được. Hai vợ chồng đã cãi nhau và anh Lý quyết định bỏ luôn phần tiền khám thai của vợ, đưa Tiểu Linh về lại nhà mẹ đẻ. 

Biết rằng kiếm tiền chẳng dễ dàng gì nhưng trong trường hợp này, việc thăm khám là điều hợp lý, không phải tiêu xài hoang phí. Đồng tiền đi liền khúc ruột nhưng tiếc với vợ con từng đồng từng cắc thì có phải quá hẹp hòi, chẳng đáng mặt trụ cột trong gia đình hay không? 

hình ảnh

(Ảnh 163.com)

Từ ngày Tiểu Linh dọn về nhà mẹ đẻ để dưỡng thai và sinh con, người chồng cũng không qua thăm hay đến nhìn mặt con. Điều này càng khiến người vợ thêm tủi thân. 

Đến khi Tiểu Linh sinh được 1 tháng, người chồng mới tìm đến và ngỏ ý muốn đưa hai mẹ con cô về nhà chăm sóc. Tuy nhiên, Tiểu Linh khó lòng bỏ qua chuyện cũ và nhất quyết đòi nộp đơn ly hôn. Đến lúc này, người chồng mới vội vàng xin được tha thứ, hứa hẹn sẽ thay đổi để vợ không phải buồn lòng vì chuyện tiền bạc trong nhà. Tuy rất giận nhưng Tiểu Linh nghĩ đến con mới sinh nên cô đã đồng ý cho chồng thêm cơ hội. 

hình ảnh

Khi là vợ chồng, chuyện tiền nong là điều rất dễ dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi và thậm chí là ra tòa ly hôn vì không tìm được tiếng nói chung. Áp lực cơm áo gạo tiền, rồi sinh con được cho là một trong những nguyên nhân khiến “hôn nhân là m.ồ ch.ôn của tình yêu” mà nhiều người vẫn thường ngán ngẩm mỗi khi nghĩ đến. 

Đành rằng việc sống tiết kiệm, chi xài hợp lý để tích cóp tài sản là điều nên làm nhưng không vì thế mà gay gắt với việc vợ khám thai, hay quanh năm suốt tháng không tặng nổi cho vợ bộ quần áo sạch đẹp mới mẻ. 

Nói đi cũng phải nói lại, nếu phụ nữ lệ thuộc kinh tế vào chồng mà không có sự nghiệp riêng, không tự kiếm ra tiền thì tiêu xài gì cũng phải nhìn sắc mặt của chồng. Bởi vậy, việc phụ nữ có công việc, có lương là điều quan trọng trong đời sống vợ chồng vì giúp cân bằng vị thế của mỗi người.