Nếu "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ từng đặt câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" gây xôn xao mạng xã hội thì cứ nhìn cách tiêu tiền cùng với những khoản chi "độc lạ" của hội đại gia Việt dưới đây thì dân tình sẽ biết ngay câu trả lời.
Thú tiêu khiển mua sắm và tiêu xài của giới nhà giàu luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm bàn tán vì khi nhắc đến nhóm người siêu giàu này - tức những người có khối tài sản sở hữu trên 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ), họ có thể thỏa sức tận hưởng cuộc đời không cần lo nghĩ gì, là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người.
Vậy mọi người có bao giờ thắc mắc, liệu các đại gia này tiêu tiền có khác người bình thường không? Ngoài những khoản chi mà ai cũng biết ra như những chiếc túi vài tỷ, du thuyền riêng, máy bay riêng, biệt thự rộng ngút ngàn và những chuyến du lịch vòng quanh vài vòng trái đất,...?
Triệu phú Hùng Đinh, ông xã của BTV Hà My không ngần ngại "bóc giá" từng khoản chi phí vào "check-in" sân golf của mình với con số hơn 6 tỷ đồng
Golf vẫn được gắn mác là “môn thể thao nhà giàu” hay “môn thể thao quý tộc” bởi để chơi được nó người chơi phải bỏ ra chi phí khá lớn để thuê sân tập, sân đánh golf,… Bên cạnh đó, người chơi cũng phải chuẩn bị trang phục và dụng cụ chơi golf đúng theo tiêu chuẩn, quy định riêng. Với người dân có thu nhập thấp tới trung bình thì việc chơi golf gần như là điều không thể.
Tuy nhiên với CEO Hùng Đinh, con số mà anh dành cho thú chơi "đốt tiền" này của mình phải nói rằng có thể khiến dân tình hết sức choáng váng. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, vị triệu phú cho biết bộ môn "quý tộc" này sẽ bao gồm những khoản cơ bản như phí thuê sân, phí thuê xe, thuê caddies golf (nhân viên phục người chơi golf), phục trang trên sân, tiền ăn uống. Tổng tất cả khoản chi phí ước chừng lên đến 88 triệu/tháng, 1 năm "ngốn" hết hơn 1 tỷ.
Nam CEO cũng gạch đầu dòng những khoản đầu tư vô cùng mạnh tay ban đầu như: 23 triệu đóng khóa học golf, gần 6 tỷ tiền xe đi đánh golf. Chỉ riêng quần áo, giày dép, phụ kiện đã "đốt" khoảng 80 triệu. Rất nhiều người khi nhìn bảng chi phí này phải choáng váng vì độ hào phóng, chịu chi của vị đại gia.
Vợ chồng đại gia quận 7 - Đoàn Di Băng không ngại móc hầu bao trả vú nuôi 80 triệu/ tháng
Người chơi hệ "hóng" có lẽ đều biết đến Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ, đôi vợ chồng đại gia sở hữu biệt thự lên đến 400 tỷ ở khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Dẫu vậy, mỗi lần chứng kiến cặp đôi "không có gì ngoài tiền" này khoe độ giàu khủng khiếp, dân tình vẫn cứ xuýt xoa không thôi.
Chẳng hạn như việc chi lương cho 3 bà vú phụ trách chăm sóc 3 "công chúa nhỏ" theo như cặp vợ chồng đại gia này tiết lộ là khoảng tầm 100 triệu/ tháng. Như vậy, tính sơ sơ lương mỗi người sẽ là hơn 30 triệu/ tháng - một con số chẳng hề nhỏ chút nào.
Nhưng mà đãi ngộ nào đâu dừng lại ở đây. Được biết, dù là giúp việc nhưng các bảo mẫu này sẽ được vợ chồng Di Băng - Quốc Vũ đối đãi nhiệt tình như thành viên trong gia đình. Nghĩa là gia đình hưởng thụ các dịch vụ gì các bà vú cũng sẽ được hưởng thụ như vậy, từ đi siêu xe đến ở biệt thự rồi đi du lịch 5 sao.
Đại gia Cà Mau Nguyễn Việt Cường: Chi hơn 14 tỷ đồng làm đám cưới cho con gái
Còn nhớ vào năm 2016, một đám cưới xa hoa đã khiến dân tình phải xuýt xoa khen ngợi về độ chiu chơi của đại gia Nguyễn Việt Cường - Chủ tập đoàn Phú Cường, khi ông tổ chức đám cưới cho cô con gái. Được biết, chi phí để trang trí, mua sắm bàn ghế, chỉnh trang cơ sở vật chất, dựng sân khấu nổi… để phục vụ tiệc cưới trong hai ngày là gần 12 tỉ đồng. Ngoài ra, tiền mời nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình văn nghệ với chi phí trên 2 tỷ đồng.
Với người dân Cà Mau, đây được xem là một trong những lễ cưới hoành tráng bậc nhất được tổ chức từ trước đến nay.
NTK Nguyễn Thái Công với lối sống vương giả, sắm "cầu tiêu" gần 150 triệu đồng
Cái tên Quách Thái Công luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng không chỉ vì các sản phẩm thiết kế luôn phải sang trọng bậc nhất mà còn là với lối sống vương giả cùng cách tiêu tiêu tiền có 1-0-2 của ông.
Chẳng hạn như mới đây, ông đã vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng trước việc chi gần 150 triệu đồng để tậu một chiếc bồn cầu có chức năng điều khiển từ xa này đến từ thương hiệu KOHLER. Không những tậu bồn cầu sang, NTK này cũng trang bị hai vật dụng là cây cọ cầu tiêu và thùng rác có mức giá lần lượt là 8 triệu đến 35 triệu cho xứng tầm. Đúng là dù là nhà vệ sinh cũng thể hiện độ chịu chơi của gia chủ.
Thực tế mà nói, với các vị đại gia và tỷ phú trên đây nói riêng cũng như 7749 hội người nhà giàu ngoài kia nói chung, mỗi người đều có cho mình một mục đích "đốt tiền" khác nhau. Nhưng chung quy lại thì điểm chung của họ là tiền nhiều và đều hướng tới việc dùng số tiền mình làm ra đấy để phục vụ cho mọi sở thích, nhu cầu từ bình thường đến "cực dị" của mình. Ở đây tôi dùng từ "cực dị" vì ý muốn nhấn mạnh về những khoản chi "độc lạ" mà hội người giàu này bỏ ra chứ chẳng có ý đánh giá hay "dạy" cách người giàu xài tiền. Mọi người và cả tôi cũng có thể nhìn vào đấy để làm động lực cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn nữa đấy!
Quay lại với vấn đề ở đầu bài tôi có đề cập, độc giả đã có lời giải đáp cho câu hỏi giới nhà giàu tiêu tiền như thế nào chưa?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1