Trong hành trình tìm mẹ ruột người Việt, cô gái Bỉ bất ngờ gặp được người em trai ruột đang sinh sống tại Pháp. 

Câu chuyện hy hữu và đầy xúc động này được đăng trên Thanh Niên khiến mình cảm thấy ấm lòng trong những ngày đầu năm. Tìm được gốc gác, nguồn cội cũng như đoàn viên là một điều quá đỗi đẹp đẽ cũng như là mong muốn của biết bao “đứa trẻ” từng được các gia đình nước ngoài nhận nuôi. 

Chị Mikati Willemyns là người Bỉ nhưng sinh ra tại Việt Nam, sau được một vợ chồng người Bỉ nhận nuôi. Gần 30 năm, tuy có cuộc sống đủ đầy và được bố mẹ nuôi yêu thương nhưng Mikati vẫn đau đáu về nguồn cội của mình. 

"Rằng, tôi muốn biết mẹ tôi là ai, bà còn sống không và lý do vì sao bà ấy lại bỏ tôi. Tôi muốn tìm được và hiểu rõ về nguồn cội của mình bởi điều liên quan đến Việt Nam duy nhất mà tôi biết và tôi có, chỉ là cái tên: Phạm Thị Hoa Sen mà chưa ai từng gọi", cô gái Bỉ trải lòng trên Thanh Niên. 

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Từ giấy tờ đã ố vàng vì thời gian, “Hoa Sen” mới biết ngày cô chào đời là 17/11/2994 tại một bệnh viện ở TP.HCM. Mẹ của cô là bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (địa chỉ: chợ Vĩnh Kim, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang). Trên tờ giấy, bà Mai nguệch ngoạc dòng chữ không thể nuôi con vì hoàn cảnh khó khăn. 

Với chút thông tin đó, Mikati đã nhờ nhiều người Việt hỗ trợ với mong muốn được tìm về nguồn cội của mình. Câu chuyện của cô được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội nhưng đến nay Mikati vẫn chưa gặp được mẹ ruột. 

Điều an ủi và bất ngờ là trên hành trình tìm về mẹ ruột, Mikati lại vỡ òa khi tìm thấy thông tin về người em trai đã thất lạc từ lúc lọt lòng đến nay. Nhờ một “ngân hàng ADN” xuyên quốc gia, Mikati được biết có một anh chàng sống ở Pháp vốn chung huyết thống với cô. Kết quả trả về, đó không phải em họ mà chính là em trai ruột của Mikati, anh Georges Gilbert (27 tuổi). 

hình ảnh

(Ảnh Thanh Niên)

Ban đầu, cô gái Bỉ vẫn có chút ngờ ngợ nhưng các chuyên gia đã khẳng định DNA “không nói dối”. Chia sẻ về cảm xúc tìm thấy người em trai thất lạc đang sống ở một đất nước khác, Mikati bộc bạch: “Ngay khoảnh khắc đó, cảm xúc trong tôi thật khó để có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, giống như một phép màu vậy. Bạn biết không, tôi đã tìm thấy được em trai ruột của mình, mà suốt 28 năm cuộc đời tôi không hề biết đến sự tồn tại của cậu ấy".

Quả thật việc tìm thấy em trai thất lạc trong khi gửi mẫu ADN để tìm mẹ ruột là câu chuyện quá đỗi hy hữu nhưng cũng rất ấm lòng. Anh Georges tâm sự trên Thanh Niên rằng bản thân cũng cảm thấy bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi chị gái liên hệ với mình. Ban đầu, anh cũng nghĩ đây là một trò đùa nhưng kết quả xét nghiệm huyết thống đã nói lên tất cả. 

"Nó siêu thực, giống như một giấc mơ. Những ngày đầu tiên tôi nhớ đã lặp đi lặp lại trong đầu rằng: "Tôi có một chị gái, tôi có một chị gái!" để có thể chấp nhận được một điều gì đó đến quá đỗi đột ngột", chàng trai 27 tuổi nói.

hình ảnh

Anh Georges được một gia đình người Pháp nhận nuôi. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau gần 30 năm mới tìm thấy nhau, hai chị em gốc Việt đã dành nhiều thời gian tâm sự với nhau về cuộc sống trong ngần ấy năm. Anh Georges có tên tiếng việt là Văn Lâm, được một gia đình người Pháp nhận nuôi vào năm 1996. May mắn như chị gái, anh được bố mẹ nuôi rất yêu thương, tạo điều kiện để phát triển như bao đứa trẻ ở Pháp. 

Nói về em trai, Mikati cho rằng em trai có vài nét trên gương mặt khá giống với cô, nhất là mũi và nụ cười. Cô cũng ấn tượng với tính tình hài hước của Georges. Trong khi đó, chàng trai Pháp cảm nhận chị gái là người sôi nổi, thông minh. 

Từ ngày tìm thấy nhau, hai chị em càng thêm hy vọng rằng phép màu sẽ xảy ra và họ sẽ gặp lại mẹ ruột của mình tại Việt Nam. Nói về hành trình tìm về nguồn gốc, Mikati tâm sự trên Thanh Niên: 

"Chị em chúng tôi thực sự quyết tâm trên hành trình này, và giờ đây tôi không còn đơn độc tìm lại gốc gác của mình. Nếu được gặp lại mẹ, có lẽ tôi sẽ có rất nhiều, rất nhiều điều để nói với bà. Nhưng tôi chỉ mong bà vẫn đang sống tốt, để một ngày chúng tôi được ôm chầm lấy bà tại Việt Nam và hỏi bà về tất cả những điều bà đã trải qua. Sống với niềm đau cho con có lẽ không dễ dàng, và tôi thực sự không trách hay giận mẹ mình”.

hình ảnh

Qua chia sẻ này có thể thấy được cô gái trẻ không hề oán trách quyết định năm xưa của mẹ, ngược lại Mikati còn tha thiết được đoàn viên, được biết 

"Tôi chưa đến Việt Nam lần nào, những hy vọng một ngày gần nhất, tôi có thể cùng chị mình về thăm đất nước nơi chúng tôi sinh ra. Và hy vọng đó cũng là ngày tôi được gặp lại gia đình ruột thịt ở Việt Nam", chàng trai Pháp nói.

Lá rụng về cội, mong rằng hai chị em thất lạc nhau gần 30 năm sẽ có được phép màu trong hành trình tìm về mẹ ruột của mình ở Việt Nam. Điều ấm áp là cả hai chị em đều được bố mẹ nuôi tận tình nuôi dưỡng, tạo điều kiện trưởng thành không thua kém ai.