Hằng được đánh giá là cô gái thông minh, hiền ngoan. Nhưng cuộc sống từ bé đã long đong lận đận hình thành tính cách mạnh mẽ ẩn sâu bên trong sự dịu dàng, nữ tính.

Trong chương trình hẹn hò mới đây, cặp đôi nam nữ chính nhận được nhiều lời khen từ khán giả với cả 2 rất xứng đôi không chỉ ngoại hình, tính cách mà ngay cả ánh mắt họ nhìn nhau vô cùng tình cảm. Cô gái tên Huỳnh Thị Thúy Hằng (30 tuổi) đến từ Bến Tre. Tham gia chương trình, Hằng khoác lên người bộ áo dài trắng tinh khôi, gương mặt xinh xắn cùng tính cách dịu dàng, lễ phép đặc trưng của cô gái miền Tây. Nam chính điển trai tên Trịnh Minh Hậu (29 tuổi) đến từ Bình Thuận, hiện đang làm kĩ thuật viên tại Đồng Nai.

hình ảnh

Cặp đôi nam chính, nữ chính của chương trình. Ảnh Vietnamnet

Trong phần giới thiệu bản thân, Thúy Hằng cho biết mình có 6 năm làm việc tại vị trí Giám sát khách sạn tại Dubai. Cô về Việt Nam vào tháng 1/2020 và mong muốn dùng số tiền mình có để mở quán cafe nhỏ nhưng tình hình djch bệnh nên trì hoãn đến hôm nay. Cô trải qua 2 mối tình và đến giờ mong muốn xây dựng gia đình. 

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, Thúy Hằng khiến ông mai bà mối và khán giả vô cùng xúc động. Cô cho biết, khi mới 6 tháng tuổi, vì cuộc sống không hạnh phúc, ba đánh mẹ. Người mẹ quá uất ức nên quyết định đi tu, còn ba lập gia đình mới. Khi ba có hạnh phúc mới thì nhiều lần đem Hằng đi bán nên bên ngoại không cho gặp nữa. 

hình ảnh

Ảnh Neu cfs, Vietnamnet

Rời xa vòng tay mẹ khi còn quá nhỏ, Thúy Hằng không nhớ nổi mặt mẹ mà chỉnh qua tấm hình cũ ông bà để lại. Thông qua chương trình, cô mong muốn có thể tìm được người mẹ ruột của mình. Thúy Hằng cung cấp thêm thông tin là mẹ mình tên Huỳnh Ngọc Trâm, ông ngoại tên Huỳnh Văn On và bà ngoại tên Trần Thị Út. "Con mong mẹ vẫn còn sống, vẫn khỏe. Nếu thực sự được gặp mẹ thì con sẽ chăm mẹ" - Thúy Hằng chia sẻ.

Vì không được sống trong vòng tay cha mẹ từ nhỏ nên Thúy Hằng rất cần hơi ấm gia đình. Cô bày tỏ mong muốn được làm dâu và sinh sống trong một gia đình ổn định: “Con rất thích được làm dâu vì con không có ba mẹ từ nhỏ. Con ở với ngoại, sau khi ngoại mất thì con ở với dì. Khi con sinh ra được 6 tháng, thì ba đánh mẹ rồi mẹ bỏ đi tu. Còn ba con có gia đình khác, nhưng mang con đi bán nhiều lần nên nhà ngoại không cho gặp ba".

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Câu chuyện về cuộc đời của Thúy Hằng đã làm ai nấy đều xúc động. Cư dân mạng đã dành nhiều lời động viên an ủi và những lời chúc tốt đẹp trong chặng đường sắp tới của cuộc đời. Và ai nấy đều mong mỏi, người bạn trai được ghép đôi sẽ yêu thương, cùng cô gái xinh xắn này xây dựng nên gia đình hạnh phúc:

- Ai cũng có hoàn cảnh. Chúc mừng chị đã mạnh mẽ cho tới ngày hôm nay, chị xứng đáng có được hạnh phúc.

- Cặp đôi này đẹp đôi quá. Chúc anh chị yêu thương nhau và hạnh phúc.

- Chỉ mong những ng có hoàn cảnh như chị gái này gặp được nhà chồng yêu thương.

- Thương cô gái quá, cô ấy đã mạnh mẽ rất nhiều rồi. Hy vọng bạn nam và gia đình sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều, bù đắp cho những tổn thương trong quá khứ.

- Hiếm có cô gái nào thời nay mong muốn làm dâu, xem mấy cô nàng lên đây nói thẳng mình không thích làm dâu mà chán. Tôi rất quý cô gái này, chân thành, thiệt thà và chắc chắn cô ấy sẽ là vợ hiền dâu đảm.

- Có ai có thông tin người cha đó không? Sao ông ấy đối xử tệ bạc với con gái mình như vậy?

Thúy Hằng ở tuổi 30, những gì cô trải qua thật sự quá đáng thương. Bị cha ruột đem bán nhiều lần, mẹ bỏ đi tu biệt tích, thật sự giờ này nhắc lại mà cô không rơi nước mắt thì đủ hiểu cô mạnh mẽ đến mức nào. Sự mạnh mẽ ấy ẩn sau ngoại hình dịu dàng nữ tính của cô gái xinh xắn. Khi những đau khổ đã qua, chỉ mong người bạn trai được ghép đôi sẽ yêu thương cô thật lòng và sớm về chung một nhà. Một cô gái đẹp người đẹp nết như Thúy Hằng xứng đáng có được hạnh phúc tuyệt vời nhất.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình, Bạn muốn hẹn hò

Trên đời này, không ai được chọn nơi mình sinh ra nhưng họ được quyền quyết định cuộc đời mình. Tốt hay xấu, tươi đẹp hay bế tắc là do mình chọn. Có nhiều người dù sống trong nhung lụa từ bé, được cha mẹ cưng chiều như ông hoàng bà chúa nhưng sau này cuộc đời chìm trong bóng tối, không sự nghiệp không tương lai. Cũng có những người long đong lận đận số phận lầm than từ lúc mới lọt lòng, chật vật tự nuôi sống bản thân mình. Thế nhưng nhờ vào quá khứ cơ cực ấy, họ vươn lên và thành công rực rỡ, có trong tay tiền tài danh vọng và cuộc sống bạn người mơ.

Cho nên, xuất phát điểm như thế nào cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống. Quan trọng nhất chính là bạn có muốn cố gắng vun vén, phát triển cho tương lai của mình hay không. Câu chuyện của Thúy Hằng làm cho chúng ta yêu thương và ngưỡng mộ cô nhiều hơn. Trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, cô vẫn mạnh mẽ bước tiếp, biết lo lắng cho cuộc sống của mình một cách chu đáo, giữ cho mình hiền lành thiện lương và khao khát về một gia đình hạnh phúc.