Tìm thấy chị em song sinh sau gần 50 năm xa cách nhờ làm căn cước công dân (CCCD) là âu chuyện hy hữu đang được nhiều cư dân mạng quan tâm.
Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Mai Thị Bền (ở xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) và bà Đỗ Thị C (ở xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Trước đó, công an thị xã Hoài Nhơn đã phát hiện một trường hợp có khuôn mặt giống hệt bà Bền trong lúc xử lý hồ sơ CCCD và máy không nhận diện được. Hình ảnh người phụ nữ có vẻ ngoài giống bà Bền là ở Phú Yên. Qua những thông tin thu thập được sau khi đến nhà bà Bền làm việc, công an đã tìm thấy người chị của bà là Đỗ Thị C, thất lạc 47 năm trước.
(Ảnh tiin)
Ông Trần Đùng (62 tuổi, chồng bà Bền) chia sẻ trên Dân Trí là vợ rất hạnh phúc, vui mừng khi tìm ra chị gái thất lạc. Bà hiện đang chữa bệnh ở Vũng Tàu và rất mong được đoàn tụ với chị C.
Năm xưa, vì nhà nghèo nên bà Bền đi giúp việc cho một gia đình ở huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) rồi sau theo nhà này chuyển đến Bình Định. Lúc bà khoảng 8-9 tuổi, bà rời khỏi nhà chủ và trên đường lưu lạc có gặp bố mẹ nuôi, được đặt tên họ.
Ký ức về gia đình rất mơ hồ. Theo lời ông Đùng, bà Bền chỉ còn nhớ mang máng: "Vợ tôi chỉ nhớ nhà ở gần bến xe ngựa, sau nhà có đường ray xe lửa, lúc nhỏ, chị em thường băng qua đường tàu hái trái cây rừng ăn...".
(Ảnh VNE)
Về phía bà C., khi biết tin tìm được em gái song sinh thất lạc 47 năm nay cũng vô cùng xúc động, vui mừng. Đứng trước di ảnh của mẹ, người phụ nữ 62 tuổi rưng rưng: "Mẹ ơi, đã tìm được em rồi!".
Trong ngày đoàn tụ, chị em hẳn sẽ rất vui mừng, vỡ òa vì đã tìm thấy nhau sau gần nửa thế kỷ. Có chăng là chút chạnh lòng vì mẹ già đã không thể chờ đến ngày tìm lại con gái thất lạc. Niềm vui đoàn tụ có chút ngậm ngùi, mất mát.
Năm xưa, vì nhà quá nghèo nên người mẹ phải nuốt nước mắt mà để một đứa con gái đi giúp việc nhà người khác. Khi đó, một mình bà không thể gánh gồng nuôi 5 đứa con sau khi chồng qua đời. Nào ngờ, bà Bền đi theo gia chủ rồi lưu lạc, mất kết nối với gia đình suốt 47 năm qua.
"Mấy chục năm, mẹ tôi khóc hết nước mắt, bà cố gắng sống chờ đến lúc tìm được B nhưng không thể chờ được. Giá mẹ tôi còn sống, bà sẽ mãn nguyện lắm", người chị của bà Bền và bà C. nghẹn ngào chia sẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1