Sau 5 năm kết hôn, anh chồng “hotboy” và cô vợ “hạt tiêu” vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ, đặc biệt là những thay đổi ở cô vợ. 

Tình yêu thường khó lý giải bởi lẽ nó thuộc về cảm xúc và nếu đủ mãnh liệt thì khó khăn, cản trở cũng không là gì đáng trở ngại. Điển hình như câu chuyện của cặp vợ chồng bên dưới, từng nhận nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. 

Cô vợ tên Trần Y Phụng (27 tuổi, quê Tiền Giang) và chồng là Minh Chung (30 tuổi, Bến Tre) được biết đến là “cặp đôi đũa lệch” trên mạng xã hội. Do suy tuyến yên nên Y Phụng như “hạt tiêu”, cao 1m33, nặng 25kg. Trước khi gặp được chân ái của đời mình, cô nàng thường sống khép kín, ít mở lòng với mọi người. 

Trong khi đó, Minh Chung được mọi người ở cơ quan gọi vui là “hotboy” với ngoại hình cao ráo, sáng láng. Anh từng quen với những cô nàng xinh đẹp, tương xứng về chiều cao. Do đó, khi có tình cảm với Y Phụng, anh chàng phải tinh tế thể hiện để cô không bị buồn lòng, nghĩ đó là tình thương.

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Sau quá trình tìm hiểu, cặp đôi trở thành vợ chồng vào năm 2016 trong những lời chúc phúc từ gia đình và bạn bè. Một kỷ niệm đáng nhớ là trong ngày ăn hỏi, anh chàng đã… bế bổng vợ lên vì trời mưa. Chỉ một hành động nhỏ nhưng cũng ít nhiều thấy được tình cảm của anh chàng rất chân thành, không chỉ nói suông mà còn tỏ ra quan tâm, bảo vệ, che chở cho vợ. 

5 năm, một quãng đường không quá dài nhưng cũng không quá ngắn trong hôn nhân. Cô gái “hạt tiêu” cảm thấy rất hạnh phúc với lựa chọn của mình năm xưa. Nếu ngày đó, Y Phụng không quyết định mở lòng mình để đón nhận tình cảm của anh chàng “hotboy”, hẳn sẽ rất hối tiếc. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Tuy cưới nhau đã 5 năm nhưng Y Phụng và Minh Chung lãng mạn như vợ chồng son, đi đâu cũng có nhau và chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Trân trọng cuộc sống hiện tại, hiểu cho đối phương là cách giúp hai người gìn giữ hạnh phúc. Nghe có vẻ đơn giản và hơi sáo rỗng nhưng quả thật phải có “hiểu” thì tình thương mới bền chặt, bao dung. 

Thời gian đầu, nhiều người vẫn còn xì xào về độ chênh lệch của cặp đôi nhưng thời gian 5 năm đã là câu trả lời thuyết phục nhất. Y Phụng cũng dần tự tin hơn, tăng ký, tận hưởng hạnh phúc hiện tại và vun đắp cho tổ ấm của mình. Tuy cả hai vẫn chưa có em bé để thêm vui nhà vui cửa nhưng không vì thế mà khiến họ “mất lửa” trong hôn nhân. 

Một chuyện dễ thương, anh chồng vẫn hay gọi vợ mình là “nàng công chúa” rất ngọt ngào. Hẳn nhiều chị sẽ cho rằng xưng hô như vậy hơi… sến nhưng khi người ta yêu, những điều thế này lại vô cùng ngọt ngào, là cách tỏ bày tình cảm với đối phương. Và thử hỏi, có được bao nhiêu cô vợ vẫn được chồng gọi yêu là “công chúa” sau 5 năm kết hôn? 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Về chung nhà, hai vợ chồng đồng lòng làm ăn, tích lũy tài sản nên cuộc sống ngày càng đủ đầy, sung túc hơn. Họ có nhà, có xe, có sự nghiệp ổn định và vẫn đang nắm tay nhau để xây dựng tổ ấm viên mãn của mình. 

Tình yêu luôn có lý lẽ riêng của nó, thậm chí nhiều khi người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy rất “phi lý”. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn là cảm xúc từ người trong cuộc: tình yêu có đủ mạnh, có đủ tin tưởng và chung chí hướng để đi về phía trước hay không? 

Những câu chuyện tình về “cặp đôi đũa lệch” vẫn thường thu hút đông đảo dân mạng quan tâm, có cặp không thể bên nhau lâu dài nhưng cũng có trường hợp đáng ngưỡng mộ, giúp nhiều người thêm tin vào “sức mạnh tình yêu” như vợ chồng Y Phụng - Minh Chung.