Cô gái trẻ bầu 2 lần đều do “vỡ kế hoạch”, được chồng cưng chiều, yêu thương hết lòng lại còn tặng cả kim cương để bù đắp.
Hạnh phúc của nhiều cô gái khi kết hôn hẳn là được chồng thấu hiểu, đỡ đần và sống có trách nhiệm, đặc biệt là khi vợ mang thai, sinh con. Điển hình như câu chuyện của cô gái tên Vy (26 tuổi, TP.HCM) khiến nhiều người trầm trồ vì nhan sắc sau 1 lần sinh nở và đang mang thai bé thứ hai vẫn quá hút mắt, lại thêm được chồng yêu thương.
(Ảnh vietgiaitri)
Vy làm kinh doanh, còn ông xã làm bất động sản và bảo hiểm. Cơ duyên khiến cặp đôi quen biết và nảy sinh tình cảm là nhờ vào mạng xã hội khi ông xã Vy chủ động bình luận các dòng status của cô.
Do dịch bệnh, cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới và chắc chắn tương lai sẽ có 2 thành viên nhí xuất hiện trong hôn lễ của bố mẹ. Nói về chuyện sinh con, Vy hài hước cho biết cả 2 lần đều không nằm trong kế hoạch của cô.
“Lần đầu tiên biết tin mình mang bầu, chồng đi khoe với bạn bè: “Ủa tự nhiên tui làm cha rồi” với gương mặt hài lắm. Mặc dù 2 lần đều lỡ nhưng hai vợ chồng mình chung suy nghĩ có bầu thì đẻ thôi, lúc đầu cũng bỡ ngỡ sau lại vui và có động lực cố gắng kiếm tiền hơn”, cô vợ trẻ tâm sự.
(Ảnh vietgiaitri)
Vy cũng tiết lộ, chuyện mang thai bé thứ 2 là sau khi sinh con đầu lòng chỉ được 3 tháng. Lúc đó, tâm lý của cô rất hoang mang, lo lắng và thậm chí khóc rất nhiều. May mắn, chồng luôn bên cạnh an ủi, động viên, tìm cách dỗ vợ. Anh chồng thường xuyên mua tôm, cua, cá để tẩm bổ cho vợ bầu. Mặc dù ưu tiên ăn chay suốt thai kỳ nhưng để chồng an tâm, Vy cũng ăn một ít.
Do 2 lần mang thai rất cận nhau, lại thêm cơ thể sau sinh xuất hiện nhiều vết rạn cũng như cân nặng chưa về được số như mong muốn, Vy cũng có chút buồn bực, tủi thân và có khi còn né chồng. Thấu hiểu vợ, anh chồng tâm lý không chỉ chăm sóc, quan tâm về mặt tinh thần mà còn thiết thực mua tặng Vy chiếc nhẫn kim cương như một lời cảm ơn.
(Ảnh vietgiaitri)
Điều hài hước là tuy đã sinh con lại đang mang thai bé thứ hai nhưng vẻ ngoài của cô vợ trẻ không mấy thay đổi nên vẫn còn nhiều chàng trai tìm cách tán tỉnh. “Sau này mình mới kể cho chồng nghe, anh ghen nhưng tỏ ra là không ghen. Có lần có người nhắn tin zalo, chồng mình chặn luôn”, Vy cười cho biết.
Thay vì đùng đùng ghen tuông, anh chồng lại tinh tế bày tỏ yêu vợ bằng cách quan tâm, đỡ đần và dùng hành động để “thay lời muốn nói”. Anh còn khích lệ vợ chăm sóc bản thân, làm đẹp để yêu cơ thể hơn. Từ khi vợ mang thai, sinh con, rồi lại mang thai, anh chưa lần nào có lời nói khiến vợ buồn và luôn hiểu cô đã hy sinh nhiều thứ để mang 2 thiên thần nhỏ đến gia đình.
Quả thật, chuyện chồng con hẳn sẽ nhàn tênh hay ít nhất đỡ ám ảnh nếu cô nàng nào cũng gặp được anh chồng tử tế, hiểu chuyện, biết quan tâm vợ bằng hành động thiết thực như vậy. “Chồng mình đêm là phụ vợ pha sữa thay tã, nhiều khi thương chồng mình ráng để chồng ngủ”, Vy thổ lộ.
Thực tế, có không ít trường hợp chồng lén lút ra ngoài “bóc bánh” trong thời gian vợ mang thai, sinh con. Ngẫm lại, mới thấy phụ nữ đôi khi sướng hay khổ cũng là ở cách chọn chồng. Cô gái trẻ trong câu chuyện trên tuy 2 lần mang thai đều là ngoài ý muốn nhưng lúc nào cũng được chồng sát cánh, cùng gánh vác và san sẻ với vợ nên dù có khó khăn, nguy hiểm cách mấy cũng có thể đi qua. Một người đàn ông tốt là người biết yêu, biết trân trọng những vết rạn trên cơ thể vợ và tự nhắc bản thân phải có trách nhiệm với tổ ấm của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1