Nhìn những hộp cơm này, các ông chồng không khóc ròng mới lạ. Tự nhủ, biết vậy đã không dám cãi nhau với vợ làm gì.
Mới đây, một ông chồng ở Nhật Bản đã đăng hình ảnh hộp cơm trưa kì quặc của mình lên mạng xã hội. Hộp cơm này do chính tay chị vợ tảo tần chuẩn bị cho chồng mang đi làm. Cụ thể là đũa đựng trong hộp chứa cơm còn cơm thì lại đựng trong hộp để đũa, chỉ có xíu xiu vừng rắc bên trên kèm theo một trái mơ muối. Hoàn toàn không có bất cứ rau củ, thịt, cá, trứng hay xúc xích gì thêm như mọi ngày.
Chỉ sau một ngày đăng, bài post của ông chồng này đạt gần 300 lượt like và gần 1.000 lượt comment. Được biết, ở Nhật, những hộp cơm bento là một trong những cách thể hiện tình cảm yêu thương gửi gắm nhưng đôi khi nó cũng chính là cách để bộc lộ cảm xúc giận dỗi, dằn mặt dành cho người ăn.
Khi đa số phụ nữ Nhật đảm nhận vai trò nội trợ thì việc lấy thức ăn làm cách để thể hiện cảm xúc với chồng đã trở nên quen thuộc. Một cách dằn mặt chồng sâu cay mà vẫn tế nhị chuẩn gu dành cho chị em. Các anh chồng không phải nghe la chửi, không bị đánh nhưng vẫn phải “khóc thét”.
Những “hộp cơm trả thù” như vậy không hề nhiều cơm, không hề ngon và đẹp mắt như mọi ngày mà rất ít cơm, hoặc nhiều cơm thì ít thức ăn đi kèm, đựng sơ sài, xấu xí, đôi khi cố tình nấu hư để các ông chồng phải bụng đói, có một bữa trưa ám ảnh, bị đồng nghiệp trông thấy và trêu… Sở dĩ các anh không thể thoát khỏi hình phạt này vì những hộp cơm như vậy được gói kĩ, đến giờ ăn trưa mới mở ra nên không thể nào biết trước mà tránh né không mang hay chuẩn bị đồ ăn khác.
Ở Việt Nam mình cũng từng lan truyền những mâm cơm đặc biệt mà vợ hoặc chồng chuẩn bị để dằn mặt hay trêu đùa đối phương thu hút sự quan tâm của dư luận. Cùng nhau điểm lại xem so với người Nhật thì người Việt mình có “lầy” và “cao thủ” hơn không nhé!
(Nguồn thông tin và ảnh: tổng hợp)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1