Em cứ không hiểu sao mình làm nhiều năm trời vẫn không có dư được mấy đồng nên không dám nghĩ tới chuyện mua nhà, nhưng sao có người hay quá, trong thời gian ngắn đã làm được.

Bí quyết nằm ở chỗ biết tiết kiệm đó chị em. Đây này, theo trang Nông thôn Việt em vừa đọc được, có cô gái nọ sống ở Hàn Quốc kể lại cách đây 3 năm cô bắt đầu đặt mục tiêu mua nhà và lên kế hoạch để đạt được.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

Trước đó, nhiều chuyên gia thường khuyên chúng ta rằng muốn trở nên giàu có, nên để dành 20% đến 30% tiền lương vào khoản tiết kiệm. Song với cô gái này lại khác, cô ấy tự yêu cầu bản thân phải để dành tới 80% - 90% tiền lương, còn lại để chi tiêu. Đọc tới đây, chắc nhiều chị em sẽ bảo làm cách nào hay quá phải không?

Thực ra đâu có gì khó, cô gái này chia sẻ, thay vì ăn hàng quán, mua đồ ăn ngoài. Cô tự mua đồ về nấu ăn tại nhà, những hôm đi làm thì cô mang cơm nhà theo. Đối với cô, buổi trưa ra ngoài ăn vừa mất thời gian, tốn kém lại thêm tiền cà phê nữa.

Chưa hết để mua thức ăn giá rẻ, cô thường vào siêu thị gom các mặt hàng khuyến mãi, giảm giá sau một ngày được trưng bày lên kệ mà chưa có ai đến mua kịp trong khi hạn sử dụng còn rất ngắn. Đồng thời, cô dùng ứng dụng đi lại trên tàu điện ngầm để tích điểm rồi nhận tiền hoàn, số tiền tuy không lớn lắm nhưng nếu cộng dồn nhiều ngày sẽ thành tiền triệu. Ngoài ra, cô tiết kiệm tối đa các khoản chi cho việc mua sắm.  

Song song với việc tiết kiệm, cô cố gắng tìm thêm việc làm ngoài công việc chính như làm bán thời gian cho phòng tập gym hay cửa hàng tiện lợi vào những ngày cuối tuần. Tổng thu nhập của cô vì thế cũng tăng lên rất nhiều.

Sau 3 năm cố gắng miệt mài, giờ đây cô gái này đã để dành được 1,7 đồng và mua được nhà. Chắc nhiều chị em sẽ nghĩ nhiêu đây đủ rồi, giờ không cần cố gắng nữa, nhưng cô gái này cho biết mình chưa dừng ở đây đâu mà sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa để mua thêm 1 căn nhà và bắt đầu kinh doanh bất động sản.

Ngay sau khi nghe cô gái này chia sẻ, rất đông cư dân mạng tỏ ra khâm phục và cho rằng mình nên học hỏi cô gái ấy ngay từ bây giờ bằng việc lên kế hoạch tiết kiệm, chứ đừng đợi tiền lương hay thu nhập cải thiện nha.

hình ảnh


Ảnh trái: Chân dung cô gái 3 năm tiết kiệm tiền mua được nhà. Nguồn: Nông thôn Việt. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pexels. 

Chị em thấy không, chúng ta có muốn giàu có cỡ nào, mua được nhà hay ô tô gì đi chăng nữa, trước tiên mình phải học cách tiết kiệm chi tiêu trước đã rồi mới tính đến chuyện đầu tư để tiền sinh ra tiền theo cấp số cộng hay cấp số nhân... cứ như thế rồi đời sẽ phất lên thôi.

Có thể ban đầu thay đổi ngay chị em sẽ cảm thấy sốc, vì đang từ tình trạng tiêu xài vung tay thoải mái giờ phải tiết kiệm kiêng khem, nhưng thay vì vậy, chị em có thể bắt đầu điều chỉnh dần dần. Ví dụ như từ tiết kiệm 20% tổng thu nhập, tháng sau cố gắng lên 30%, rồi 50% và có thể hơn thế nữa. Cũng có người sẽ bảo đời chỉ có một lần sao không sống cho thỏa thích, nhưng hãy nhìn lại như trong đợt dịch vừa qua, nếu kinh tế khó khăn chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, vậy nên cố gắng đừng để tình trạng đó xảy ra nữa nha. Chúc chị em sớm mua được nhà!