Trước những chỉ trích chuyện thường xuyên đội vương miện quốc tế một cách không cần thiết, Hoa hậu Liên lục địa 2022 - Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã khiến khán giả trầm trồ với cách đáp trả khá thông minh, bản lĩnh của mình.
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc giành chiến thắng Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên lục địa) vào rạng sáng 15/10 (giờ Việt Nam) trong sự vỡ òa của đông đảo người hâm mộ. Bởi đây được xem là một thành tích tuyệt vời, một khoảnh khắc làm nên lịch sử của nàng hậu sinh năm 2001 khi mang chiếc vương miện đầu tiên tại sân chơi quốc tế này về cho nước nhà.
Bảo Ngọc đăng quang "Intercontinental 2022" làm rạng danh sắc đẹp Việt trên trường quốc tế. Ảnh: MI2022
Kể từ khi đăng quang và trở về nước hoạt động, Bảo Ngọc dường như khá bận rộn với những lịch trình cá nhân của mình. Đáng nói là thời gian qua, người đẹp gốc Cần Thơ thường xuyên đeo chiếc vương miện danh giá khi chụp ảnh hay xuất hiện ở các sự kiện. Chính vì thế mà cô đã vướng vào tranh cãi trái chiều, khi một bộ phận khán giả cho rằng cô thích "làm màu", mang vương miện đến cả những sự kiện không liên quan đến đấu trường sắc đẹp.
Thường xuyên tham dự nhiều sự kiện trong nước, Bảo Ngọc không quên đội chiếc vương miện danh giá mà cô đã 'gặt hái được' từ đấu trường nhan sắc quốc tế.
Người đẹp thường xuyên khoe cận cảnh chiếc vương miện trắng sang trọng của mình trên trang cá nhân.
Được biết chiếc vương miện của Bảo Ngọc mang tên Sức mạnh của sắc đẹp - Power of Beauty crown được thiết kế nhân dịp kỉ niệm 50 năm cuộc thi. Đặc biệt hơn, vương miện được kết nối từ 5 mảnh ghép tượng trưng cho các châu lục trên thế giới. Power of Beauty gây ấn tượng bởi thiết kế 360 độ. Khác với vương miện trước của Miss Intercontinetal, chiếc vương miện cho thấy độ hoành tráng về kích thước lẫn giá trị với mức giá khoảng 8 tỷ đồng.
Sau 1 tháng đăng quang MIC, chân dài sinh năm 2001 từng gây "náo loạn" chợ nổi Cái Răng khi đội vương miện 8 tỷ trong chuyến homecoming (thăm quê), giao lưu với người hâm mộ cũng như quảng bá văn hoá miền Tây sông nước.
Được biết, trước những ồn ào không đáng có này, vốn được khen là một nàng hậu rất thông minh, cá tính, Bảo Ngọc đã lên tiếng phản hồi bằng một tâm thư dài trên trang cá nhân. Cô chia sẻ: "Hỡi ơi, phải thú thật là, dù tự hào thiệt đó nhưng đội vương miện nặng lắm, mà để đội lên còn phải ghim cài, đau hết cả đầu; chị em nào từng đội sẽ hiểu. Ngọc còn tự tiên lượng nếu lần nào đi cũng đội mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày thế này, thì không sớm thì muộn, Ngọc cũng phải nhờ ba bốc giùm mớ thuốc tiền đình, và thoái hóa cột sống cổ.
Chẳng phải than khổ, vì Ngọc làm việc này có lí do! Sự hy sinh về công sức, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của Ngọc, của ekip, của những người đồng hành cùng Ngọc để có được chiến thắng này là không nhỏ. Cả đội tâm niệm ngọn núi dù cao hay thấp thì đều để chinh phục, và đằng nào cũng góp phần vẻ vang cho Việt Nam. Chưa kể đến việc ngọn núi cả đội đã chọn tính ra lại khó hơn mình nghĩ, vì thế, bản thân Ngọc là người trực tiếp chiến đấu, lại phải cố thêm gấp nghìn lần. Nếu không đặt tư tưởng không vì bản thân như vậy, thì từ đầu, chúng mình đã không đi thi làm gì cho mệt thân".
Người đẹp Cần Thơ còn chia sẻ thêm, cô đội vương miện luôn cân nhắc tính chất sự kiện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến: "Trừ những dịp thật sự không phù hợp, như những sự kiện mang tính hàn lâm, chúng mình sẽ luôn lựa chọn có vương miện. Đó là trọng trách mà cả đội nên làm trong thời gian đương nhiệm, và cũng là niềm tự hào của chúng mình, của cả những người con muốn làm rạng danh Việt Nam. Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bảy tỏ quan điểm. Xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022, được phép đội vương miện của mình, và của toàn thể các bạn!".
Trên thực tế, không phải lúc nào Bảo Ngọc cũng mang theo vương miện. Với những lý lẽ đầy thuyết phục, sắc bén trên đây đã phần nào khiến anti-fan cũng phải chịu thua nàng hậu.
Công tâm mà nói, nếu không bàn đến những lùm xùm không đáng có này thì quả thật, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một Hoa hậu "tài sắc vẹn toàn". Bởi lẽ, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, thu hút, cô nàng được biết đến là Á hậu cao nhất lịch sử với chiều cao 1m85 kèm sở hữu thành tích học tập khủng và IELTS 8.0. Chưa kể sau đăng quang, nàng hậu sinh năm 2001 luôn biết đổi mới bản thân ở nhiều phong cách khác nhau, từ những váy áo xẻ táo bạo khoe đôi chân dài miên man hay những bộ cánh vô cùng thanh lịch và sắc sảo cũng như trang điểm theo những chủ đề của từng buổi tiệc trong khuôn khổ cuộc thi khiến người hâm mộ không khỏi khen ngợi trước sự thay đổi này của Bảo Ngọc.
Sở hữu thân hình "đồng hồ cát" chuẩn chỉnh cùng chiều cao lý tưởng đáng ngưỡng mộ, người đẹp sinh năm 2001 khi diện những trang phục cắt xẻ táo bạo khéo léo tôn được triệt để hình thể đẹp không tỳ vết.
Cùng với thần thái sẵn có, Bảo Ngọc luôn tỏa sáng rực rỡ ở mọi khung hình.
Xuất sắc "ẵm" chiếc vương miện quốc tế, luôn nhận về nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp, kỹ năng tốt và phong thái tự tin, "nuốt mic", Bảo Ngọc dù có đội vương miện 8 tỷ hay không thì vẫn khiến người nhìn say đắm vì hào quang mà cô tỏa ra.
Ảnh: Facebook nhân vật

