Bữa giờ giãn cách không được ghé hàng quán, giờ chỉ mong cuộc sống bình thường lại thôi. Thế mọi người đã định hết dịch, ăn ở đâu, ăn món gì chưa?

Đừng lăn tăn hết dịch, ăn ở đâu nữa, em chỉ luôn cho các mẹ 3 quán kem cuộn nức tiếng Sài Gòn đây ạ. 

Món kem cuộn (hay còn gọi là kem xào, kem cuốn) vốn có nguồn gốc từ Thái Lan, một đợt đi du lịch bên đó em cũng được ăn thử rồi. Vậy mà không ngờ giờ nó lại được bán rất phổ biến ở Sài Gòn. Đôi khi chỉ là xe đẩy hay hàng quán nhỏ, không biển hiệu thôi nhưng có một vài quán kem cuộn ở đây lại cực kỳ nổi tiếng. 

>>> Bánh tôm Hồ Tây: Món ngon trứ danh, chưa ăn là chưa biết Hà thành

Kem cuốn – kem xào Bella 


Diện tích quán khá nhỏ nên khách sẽ được ngồi ngoài vỉa hè. Kem ở quán có đủ các vị đặc trưng từ hoa quả là xoài, dâu, táo, bạc hà… ngoài ra còn có cả kem béo, sữa tươi ăn có vị béo ngậy nhất định và rất thơm. Nhân viên phục vụ của quán rất chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng chu đáo. Quán nằm ở 107 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. giá 1 phần kem cuộn từ 30 - 50 nghìn đồng.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Quán kem cuộn Cremista 


Một địa chỉ thứ 2 để trả lời cho câu hỏi: Hết dịch, ăn ở đâu là quán ở Gò Vấp đấy ạ. Quán tuy nhỏ, chỉ có vài bộ bàn ghế nhựa nhưng lại rất đông khách. Nhắc đến quán kem Cremista thì giới trẻ Sài Thành không ai là không biết. Thực đơn ở quán rất phong phú, có kem cuộn, trái cây tô, kem xôi… Chất lượng kem ở quán thì khỏi phải nói, mọi quy trình đều được làm rất sạch sẽ, hoa quả cũng là loại tươi. Bởi vậy sau khi làm xong kem rất mịn, thơm ngậy. Quán nằm ở số 371 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, giá 1 suất từ 25 - 45 nghìn đồng.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)

Kem cuộn Luxubu


Một ưu điểm giúp quán luôn thu hút được thực khách là kem được sản xuất để bán trong ngày, làm từ sữa tươi, kem béo. Khi khách chọn vị thì nhân viên quán mới bắt đầu cuộn. Sau khi được làm lạnh, mix cùng siro hay hoa quả thì kem được cuộn lại và để trong từng ly rồi rắc thêm topping lên trên để trang trí. Kem ở đây ăn rất đúng vị, không hề bị đá như những quán khác. Địa chỉ quán ở số 31 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, giá 1 suất là 20 - 40 nghìn đồng.

Giờ thì chỉ mong hàng quán mở cửa lại để chúng ta tung tăng thôi nào mọi người ạ. Giờ thì không phải băn khoăn hết dịch, ăn ở đâu nữa rồi nè.

hình ảnh

(Hình minh họa - Nguồn: Internet)