Người mẹ mong cô ve chai có thấy được tin tức thì cho xin lại xấp bài tập chứ con nó khóc quá, tội nghiệp.
Đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Như sự việc trên HK em vừa xem, bị trộm vào nhà chẳng mất gì chỉ mất đúng xấp bài tập của con. Người mẹ xem camera mới biết cô ve chai đã vào lấy đi xấp bài tập hè của con trai. Làm con chị một phen khóc mếu, chị chỉ mong cô trả lại bài tập cho thằng bé.
Nhà quá trời đồ mà không lấy gì, chỉ lấy đúng xấp bài tập của thằng nhỏ. Ảnh: HK01
Một câu chuyện buồn nhưng xin lỗi vì em đã lỡ cười, tại tình tiết nó cứ như phim hài ạ. Ai đời, trộm vào tận nhà không ai hay, tưởng lấy gì đi, lại lấy đúng xấp bài tập hè vì tưởng giấy vụn, mang đi buôn phế liệu. Cả nhà một phen dở khóc dở cười, còn bài tập bị đưa đi bán ve chai, biết tìm đâu ra mà trả lại.
Theo lời kể trên trang HK thì học sinh ở Hồng Kông dù nghỉ hè vẫn phải làm bài tập và nộp lại khi vào năm học mới. Nhưng một bé trai đã gặp sự cố khi mà cả đống bài tập bị một bà cô lạ mặt lấy đi mất. Bé trai sau đó đã khóc rất thảm vì bài tập đó phải mất cả hè mới làm xong. Giờ khai giảng tới nơi, muốn làm lại cũng không kịp.
Mẹ bé là chị Phùng, có mở một tiệm tạp hóa ở Nam Thông, Giang Tô, bài tập của bé trai lúc đó để ở bàn gần cửa. Chị xem lại camera, thấy có người phụ nữ lạ mặt dắt xe đạp đi vào. Sau đó lấy xấp tập giấy trên bàn rồi rời đi, tiền hay đồ đạc không mất.
Xấp bài tập rất nhiều, phải hoàn thành trong cả hè đã bị cô ve chai mang đi mất. Ảnh: HK01
Chị nghĩ cô đó chắc lấy giấy đi bán ve chai, không phải người xấu, chỉ mong sớm trả lại bài tập cho con dùm. Bé trai đến hiện tại vẫn chưa nguôi buồn bã. Ai có ngờ, bài tập hè mà cũng bị trộm. Khi hỏi nếu đi học không có bài tập nộp thì có sao không. Thằng bé bất lực nói không biết, con chưa nghĩ đến.
Sự việc này khiến mọi người một phen xôn xao, cứ tưởng vụ trộm gì ghê gớm ai ngờ bị mất bài tập. Một số phụ huynh còn vào ghẹo bé trai là được trộm có khi hay, con cô ở nhà còn mong có người trộm đi dùm, đỡ bị chấm điểm. Phụ huynh gì kỳ ghê, đã không an ủi mà còn cà khịa, bêu xấu cả con mình vào.
Nói chứ tội nghiệp bé trai quá ạ, trẻ con dễ tổn thương nhất. Thử đặt vào vị trí cậu bé xem, bài tập hè làm bằng tất cả tâm huyết, cứ thế bị mất. Chưa kể cô giáo có chịu tin là bài tập bị lấy mất. Hay lại nghĩ học trò bịa chuyện nói dối để khỏi nộp bài. Chuyện khó vậy cũng xảy ra được, đúng là cuộc đời.
Người mẹ mong cô ve chai trả lại bài tập cho con. Ảnh: HK01
Lại nói đến người mẹ, liệu có quá bất cẩn khi để cửa tiệm không ai trông. Lần này chỉ là mất bài tập của con trai. Lỡ lần sau là thứ quý giá, hay có kẻ xấu đến dẫn con đi mất thì phải làm sao. Nên nhà có con nhỏ, cứ phải cẩn thận trông chừng, bao nhiêu vụ người lạ xồng xộc vào nhà không ai hay rồi ạ.
Riêng về chuyện bài tập lỡ xui bị mất trước ngày khai giảng, thôi thì mẹ chịu khó đi gặp cô giáo kể rõ đầu đuôi. Chứ con trai cực khổ cả hè, giờ mang tiếng oan không làm bài thì tội. Mà nghĩ lại cũng ấm ức cho thằng bé, công sức cả mùa hè, lại không thể nộp đi chấm điểm. Chán cô ve chai ghê, tiên đoán là khó lấy lại được lắm ạ, có khi nó đã chẳng còn trên đời nữa rồi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1