Chả mấy khi có cơ hội để được khoe với mọi người về đại gia đình nhà mình như thế này. Nhân có cơ hội Webtretho tổ chức cuộc thi ảnh "SUM VẦY NGÀY TẾT - ĐỦ ĐẦY YÊU THƯƠNG", mình xin được chia sẻ niềm vui, hạnh phúc gia đình nhà mình với cả nhà chúng ta.

hình ảnh

Còn nhớ cách đây 16 năm, đó là ngày đầu tiên mình về làm con dâu của nhà bố mẹ. Khi ấy bố mẹ chồng còn trẻ lắm. Mình là dâu mới, cái gì cũng bỡ ngỡ, nhưng lại được bố mẹ chồng thương rất nhiều. Chồng mình cũng rất tâm lý. Do vậy cuộc sống làm dâu của mình cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Thế rồi, lần lượt 3 đứa con ra đời, gánh nặng gia đình đè lên vai anh xã, nhưng có bố mẹ chồng ở bên, mọi khó khăn không còn là khó khăn nữa.  Mình ở nhà chăm sóc các con, mẹ chồng luôn đồng hành giúp đỡ. Bố chồng thì bận công việc nhưng lại hỗ trợ nhiều về cả vật chất và tinh thần.  Hơn tất cả, cả bố mẹ đều rất yêu thương con dâu và các cháu dù trai hay gái.
Năm Tân Sửu đến rồi, bố mẹ đã về hưu và thêm tuổi mới. Con dâu kính chúc bố mẹ luôn khỏe mạnh để sau này còn đem tình yêu thương của bố mẹ đối với con dâu đến cho các cháu dâu cháu rể của ông bà nữa.
Chúc chồng và các con vạn điều như ý.
Chúc BTC/ diễn đàn Webtretho sức khỏe và sự thành công
Chúc các thành viên Webtretho vạn sự hanh thông
Chúc mừng năm mới
hình ảnh