Làm mẹ rồi mà còn đi ganh tị thì hơi kỳ nhưng con bám người khác hơn bám mẹ tự dưng lại thấy mất mát.

Không biết các mẹ có gặp tình huống tự nhiên tủi thân vì thấy con bám bố hoặc bám bà hơn là mẹ không. Cảm giác như con mình mang nặng đẻ đau sinh ra, mà nó không thương mình. Nhiều lúc em thấy mình nghĩ vậy là quá trẻ con, nhưng vẫn cứ muốn con thương mẹ nhất, con bám mẹ nhất.

Vô tình đọc được những chia sẻ của một mẹ, cảm thấy cùng chung cảnh ngộ. Người mẹ tủi thân vì con đòi bà không cần mẹ. Tất cả đều có nguyên nhân, không phải con không thương mẹ. Một khi hiểu được tâm lý trẻ rồi thì em và các mẹ chẳng cần phải tủi thân vô cớ nữa.

Chia sẻ của người mẹ tủi thân vì con cứ đòi theo bà

Em tự công nhận là mình có tính hay “cà nanh” (ganh tị), con em mà bám bố hơn mẹ là em hờn dỗi ngay. Gặp ngay chị này cũng y chang em nên em thấu hiểu, đồng cảm với chị nhiều lắm.

Để em thuật lại chuyện chị này cho các mẹ tỏ tường. Chị kể mình đã ngủ cùng con từ khi con sinh ra. Hơn 2 năm rồi, chị chưa bao giờ xa con một đêm. Con trai chị luôn nói rằng con yêu mẹ nhất.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: twgreatdaily

Nhưng cách đây một thời gian, chị bị ốm phải nằm viện một tuần, con phải cho ngủ với bà nội. Sau khi xuất viện về nhà, chị dỗ con đi ngủ. Nhưng con cứ khóc đòi bà không cần mẹ. Kể cả ngày lẫn đêm, buồn ngủ là cứ bà mới chịu. Chị cảm thấy mình đã sai lầm khi cho con ngủ với người khác.

Em cũng từng như chị này, con do mình sinh, mình nuôi nấng bao năm. Lẽ ra con phải đòi mẹ, ở cạnh mẹ. Nhưng không ngủ với mẹ vài hôm thôi đã chẳng màng tới mẹ, không cần mẹ nữa. Cảm giác mất mát này, làm sao người mẹ chịu nổi. Cứ như bị người khác đoạt mất con vậy.

Nhưng sau này em đọc trên mạng, thấy lý giải về cảm xúc của trẻ, em cũng dần chấp nhận chuyện con không cần mẹ. Hy vọng chị cũng sẽ đọc được những ý kiến phân tích dưới đây để nhẹ lòng hơn.

Trẻ con rất trong sáng, ai thương con gần con thì con theo người đó

Nghe bảo tình cảm của trẻ con rất trong sáng và đơn thuần. Chỉ cần có người thương con, con nhất định sẽ yêu thương người đó hết lòng. Ví dụ như chuyện của người mẹ trên, lúc con trẻ khóc đòi mẹ, con cần mẹ thì mẹ đã không có mặt. Rất khó để con chấp nhận được việc mẹ đột ngột bỏ con đi nhiều ngày như vậy.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa: sina

Lúc đó, con nghĩ mẹ bỏ con, mẹ không thương con nữa. Chỉ có bà nội ở cạnh con, dỗ con ngủ, vậy thì bà mới là người thương con. Do vậy, con phát sinh sự hờn dỗi với mẹ và yêu thương gắn bó với bà nội hơn.

Trong khoảng thời gian đó, mẹ không ở bên cạnh, con nhận được yêu thương và quan tâm của bà nội. Trẻ sẽ vô thức chuyển những cảm xúc và sự tin tưởng của mình sang bà nội.

Nhiều người không biết lại ác mồm, bảo do bà nội chiều cháu, cho cháu nghịch điện thoại hoặc nói xấu mẹ bé với bé khiến con ghét mẹ. Nhưng tất cả đều do cảm xúc của trẻ mà thôi.

Con còn quá nhỏ, chưa phân biệt được yêu thương và dựa dẫm. Nên con rất dễ thay đổi, ai thương con, gần con nhiều hơn thì con bám hơn. Nhưng các chị đừng lo, chẳng ai có thể thay thế vị trí của mẹ. Chỉ cần mẹ luôn ở bên con, yêu thương con thì con sẽ cảm nhận được và thương mẹ nhất.

Mặt khác, em cố gắng nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tích cực hơn. Đó là bà nội thương cháu thì cháu mới bám bà. Bà lo cho cháu thì mẹ cũng đỡ vất vả. Tóm lại toàn điều tốt khi bà chăm sóc cháu, nhiều người muốn còn chẳng được. Nên vui chứ đừng ganh tị, tủi thân vì con đòi bà chi cho mệt các mẹ.

*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân